Du lịch

Hành trang lữ hành

Tân Sơn giữa trập trùng thông xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong tiết trời tháng ba Tây Nguyên, chúng tôi vừa có chuyến trải nghiệm hồ Tân Sơn. Điểm đến này cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 25 km, thuộc địa phận xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh.

Không định trước đích đến, trên chặng đường hôm đó, tôi cùng người bạn phương xa ngẫu hứng thong dong xuôi về hướng núi lửa Chư Đang Ya. Từ đây, chúng tôi rẽ vào hồ Tân Sơn. Nơi này, tôi đã từng đến cách đây khá lâu và thật sự ấn tượng cảnh đẹp non nước giữa trập trùng núi và mây.

duong-den-tan-son-dep-nhu-mot-buc-tranh.jpg
Đường đến Tân Sơn đẹp như một bức tranh. Ảnh: V.T.T

Cung đường khám phá của chúng tôi hôm đó đẹp như một bức tranh. Xuôi về vùng ngoại ô, những cánh đồng bát ngát, mơn mởn mạ non bén rễ lên xanh vẽ nên bức tranh đồng quê yên bình. Nắng vàng như mật trải dài cho những vườn rau thêm mướt lá, cho trời thêm ngắt xanh. Bên dưới cánh đồng Ngô Sơn dập dìu trong gió, thấp thoáng bóng dáng bà con nông dân đang cặm cụi làm việc. Nhìn về phía xa có ngọn Chư Đang Ya ấp ôm mây, khói chiều bảng lảng. Một đàn vịt trắng đang bì bõm dưới ruộng. Trên đường, vài chú bò nhẩn nha gặm cỏ. Cảnh sắc thiên nhiên thật tươi đẹp, yên bình.

Từ xa, đập Tân Sơn dần hiện lên trong tầm mắt. Dừng xe bên đường, cạnh cây cầu vững chãi, chúng tôi thư thái dạo bước trên con đường làng quanh co, uốn lượn dẫn lối về phía hồ. Chúng tôi tận hưởng không khí trong lành, thảnh thơi hòa mình vào giữa những thửa ruộng xanh mướt trải dài tít tắp về phía chân đồi.

1-1048.jpg
Cảnh non nước hữu tình ở hồ Tân Sơn. Ảnh: V.T.T

Đến nơi, cảnh đẹp hồ Tân Sơn thật sự đắm say lòng người. Vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên núi non, sông nước gắn với một công trình do bàn tay con người tạo ra lặng yên nằm soi bóng núi vẽ nên một cảnh quan tuyệt đẹp. Theo thiết kế, hồ có dung tích khoảng 4,1 triệu m3 nước. Nguồn nước từ hồ chứa này cung cấp nước tưới cho lúa và hoa màu của người dân xã Nghĩa Hưng, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) và xã Biển Hồ (TP. Pleiku).

Đứng bên thành đập, nhìn về phía xa, non nước hữu tình, mặt hồ rộng lớn phẳng lặng trong bóng hoàng hôn. Xa xa, điểm xuyết những cành cây khô nằm giữa lòng hồ. Trời xanh, mây trắng, thông reo vi vu trong gió chiều. Khu vực xung quanh hồ, khắp nơi đều thẳng tắp hàng thông xanh giữa trùng điệp núi đồi soi bóng xuống mặt hồ. Phía bên kia thành đập, một vài bạn trẻ đang cùng nhau thưởng ngoạn phong cảnh và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Tôi dừng chân, chậm rãi lưu vào ký ức cảnh đẹp nên thơ giữa mênh mang sông nước. Cẩn thận ghi lại vài khoảnh khắc, không chỉ đơn thuần là chụp một bức ảnh, mà tôi muốn lưu lại cảnh vật đó vào thời điểm này, để mà nhớ cho những ngày sau. Có những nơi khi đi qua, ta chỉ dừng chân rồi rời đi. Nhưng cũng có những vùng đất, như hồ Tân Sơn, khi đã đến một lần, lòng ta sẽ ở lại và mãi luyến lưu.

thong-xanh-soi-bong-tan-son.jpg
Thông xanh soi bóng Tân Sơn. Ảnh: V.T.T

Tôi vòng xuống khoảng không gian rộng nằm phía bên kia hồ. Nơi đây, không gian mát mẻ, là nơi người dân và du khách dừng chân, tổ chức các hoạt động picnic, cắm trại, vui chơi giải trí và ẩm thực giữa khung cảnh thơ mộng. Đường xuống khu vực này có khá nhiều tảng đá kích thước, hình thù khác nhau nằm rải rác tạo nên cảnh quan khá đẹp và hài hòa. Đứng giữa không gian khoáng đạt, yên bình, bạt ngàn thông reo, ngắm nhìn hoàng hôn buông dần sau dãy núi hùng vĩ lại thấy cảnh vật nơi đây thêm phần huyền hoặc níu chân người. Dường như đến với Tân Sơn thấy mùa nào cũng đẹp; mỗi thời điểm, lại cảm nhận những nét đẹp riêng.

Tôi chợt lóe lên suy nghĩ và mong quanh hồ Tân Sơn sẽ được trồng thêm hoa, những loài hoa phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu nơi này, luân phiên theo mùa. Bên cạnh đó, thông vẫn tiếp tục được phủ xanh núi đồi, cảnh quan xung quanh được dọn dẹp thật sạch sẽ… Được như vậy, có lẽ Tân Sơn sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dành tặng những ai muốn về với thiên nhiên tươi đẹp.

nhung-ngay-nay-sac-hoa-ca-phe-toa-huong-thom-ngat-tren-cung-duong-ngoai-o-ve-tan-son.jpg
Những ngày này, sắc hoa cà phê tỏa hương thơm ngát trên cung đường ngoại ô về Tân Sơn. Ảnh: V.T.T

Trên đường quay trở về thành phố, chúng tôi đi qua những vườn rẫy cà phê của người dân trong vùng. Những ngày này, khung cảnh làng quê yên bình được điểm xuyết bởi những chùm hoa cà phê trắng muốt, tỏa hương thơm ngát cả một vùng. Dưới bầu trời trong xanh, sắc hoa tinh khôi dệt nên những thảm trắng trải dài khắp các triền đồi hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Hương hoa cà phê ngọt ngào lại thu hút ong bướm khắp nơi tìm về hút mật, tận hưởng tinh hoa của đất trời khiến khung cảnh thêm phần thơ mộng. Vậy nên vùng đất này còn dâng tặng cho đời một loại sản vật đặc trưng là mật ong hoa cà phê chất lượng, thơm ngọt.

Quan sát hai bên đường, thỉnh thoảng nhìn thấy vài cây đỗ mai cuối mùa hoa lung linh trong ánh mặt trời đang dần đi về phía núi. Trước cảnh sắc mê hoặc, tôi dừng chân lưu lại sắc hoa hồng phấn mang vẻ đẹp thanh tao, dung dị. Mùa xuân như vẫn đang còn vấn vương bên đồi.

Có thể bạn quan tâm