TN - Đất & Người

Thêm một hy vọng cho ngành điêu khắc Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 1-12, tại Hà Nội, Ban tổ chức Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc- 2010 đã trao 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 9 huy chương đồng và 30 giải khuyến khích cho các tác giả xuất sắc tại triển lãm lần này. Gia Lai có một tác giả được trao thưởng (huy chương đồng), đó là Nguyễn Vinh với tác phẩm “Dưới phố”.
Tác giả trẻ Nguyễn Vinh và tác phẩm Dưới Phố.
“Dưới phố” được thể hiện bằng chất liệu composite (nhựa tổng hợp) và đồng, kích thước 160x38x90 cm. Tác giả trẻ Nguyễn Vinh chia sẻ ý tưởng của tác phẩm: “Đã quen sống với không gian thoáng đãng của Gia Lai, tôi gần như bị choáng khi đến với TP. Hồ Chí Minh chật chội, khói bụi, triều cường… Tuy nhiên, sống thêm một thời gian nữa thì lại thấy yêu cái thành phố công nghiệp năng động, tươi trẻ này. Chính vì thế, tôi sáng tạo tác phẩm “Dưới phố” mang thông điệp bảo vệ môi trường với mong muốn TP. Hồ Chí Minh sẽ ngày càng đẹp hơn, sạch hơn…”.
Thông điệp này thể hiện rất rõ trên những mặt người đang xuống phố: Ai cũng hân hoan, nhưng rồi sự hân hoan với đôi chút thảnh thơi ấy lại bị sự “cảnh giác” cao độ lấn át khi mà dưới chân họ là triều cường, xung quanh lúc nào cũng đầy khói bụi. Chính vì thế, đường phố TP. Hồ Chí Minh ngày càng không xa lạ với hình ảnh người người xuống phố nhưng phải dùng tay che mặt hoặc bịt khẩu trang kín mít. Hàng triệu con người ngày qua ngày bị buộc phải chen chúc hòa nhập một cách bất đắc dĩ vào môi trường sống ấy. Ý tưởng nghệ thuật nói trên đã chinh phục được Hội đồng giám khảo của Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc-2010.
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai năm 2005, Vinh tiếp tục theo học tại Khoa Điêu khắc Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; hiện anh đang là sinh viên năm 4. Tuy mới 28 tuổi nhưng Nguyễn Vinh đã thể hiện được nội lực cần có của một nghệ sĩ trẻ qua những sáng tác khá đều tay, trong đó có không ít tác phẩm đoạt giải tại các cuộc triển lãm lớn nhỏ. Có thể kể đến “Vùng đất cát”-giấy khen Hội Mỹ thuật Việt Nam (triển lãm khu vực 7, năm 2006); “Xuống phố”-giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam (triển lãm khu vực 7, năm 2007); “Hạnh phúc gia đình”-giải 3 triển lãm tỉnh Đồng Nai 2008; “Lứa mới”-giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam (triển lãm khu vực 7, năm 2009); “Dưới phố”-giải đồng hạng triển lãm mỹ thuật trẻ TP. Hồ Chí Minh, năm 2009… Tại Gia Lai, Vinh cũng đã nhiều lần có tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật toàn tỉnh.
Trao đổi về định hướng cho tương lai sau khi tốt nghiệp, Vinh bày tỏ với niềm mong đợi, háo hức: “Có lẽ tôi sẽ về lại Gia Lai. Hy vọng tôi sẽ có thêm nhiều tác phẩm mới về quê hương mình…”.
Họa sĩ Lê Hùng- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, Chi hội trưởng chi hội Mỹ thuật Trung ương tại Gia Lai- nhận xét: “Nguyễn Vinh là một tác giả điêu khắc trẻ, xông xáo, nhiều năm liền đem tác phẩm từ TP. Hồ Chí Minh về tham gia triển lãm mỹ thuật toàn tỉnh và lúc nào cũng được chọn trưng bày (mặc dù Vinh chưa là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh), đơn giản vì chất lượng tác phẩm quá tốt.
Họa sĩ Lê Hùng cũng chia sẻ: “Trước đây, Gia Lai chỉ có tác giả điêu khắc có tiếng là Nguyễn Văn Nhâm nhưng anh ấy cũng đã mất cách đây 2 năm rồi. Nếu Vinh có ý định về Gia Lai thì đây sẽ là niềm hy vọng cho điêu khắc Gia Lai. Với bề dày thành tích đã có thì chắc chắn Vinh sẽ được kết nạp ngay vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh”.
Phương Duyên

Có thể bạn quan tâm