TN - Đất & Người

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào Tây nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
'Bác đã tận tụy cống hiến cho đất nước đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đây là một mất mát lớn của nhân dân cả nước', ông A Thái, Trưởng làng Le, xã Mô Rai, H.Sa Thầy, Kon Tum, bày tỏ.

NÊU CAO TINH THẦN ĐOÀN KẾT

Hai ngày rồi, trời Kon Tum mưa không dứt. Con đường dẫn vào làng Kon Rờ Bàng cũng trở nên ảm đạm hơn thường ngày. Già làng A Gưch (74 tuổi) không giấu nổi sự xúc động: "Chiều hôm qua, nghe tin bác Trọng mất, cả làng mình buồn lắm. Mình xem anh như người anh cả trong nhà".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi người dân tại làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, Kon Tum năm 2017. Ảnh: TÚ QUYÊN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi người dân tại làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, Kon Tum năm 2017. Ảnh: TÚ QUYÊN

Ngược dòng thời gian, vị già làng kể rằng, năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Kon Tum. Sau khi làm việc với các đơn vị, Tổng Bí thư đã ghé thăm làng Kon Rờ Bàng. Tại đây Tổng Bí thư đã ân cần hỏi thăm đời sống người dân, công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư, tình hình hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong thôn. Tổng Bí thư cũng không quên nhắc nhở bà con cố gắng lao động để phát triển kinh tế.

"Bác Trọng nói chuyện nhẹ nhàng, hiền hậu khiến mọi người đều cảm nhận được sự gần gũi, thân quen. Bác bắt tay từng người, ân cần hỏi thăm đời sống, kinh tế của bà con. Cách nói chuyện giản dị của anh làm cho dân làng Kon Rờ Bàng thêm kính trọng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước", già A Gưch chia sẻ.

Già làng A Gưch nhớ lại buổi họp mặt tại nhà rông, Tổng Bí thư đã dặn dò người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng thôn, xã ngày càng phát triển, giàu đẹp. Đặc biệt, không được nghe lời xúi giục của kẻ xấu.

Cũng tại buổi gặp gỡ, già làng A Gưch đã tặng Tổng Bí thư chiếc áo thổ cẩm truyền thống của người dân tộc Ba Na. Đáp lại, Tổng Bí thư đã tặng già làng A Gưch chiếc radio để nghe tin tức và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

"Nghe lời bác Trọng, những năm qua dân làng Kon Rờ Bàng luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm, chăm chỉ tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế. Đặc biệt, giữ gìn, phát huy vai trò khối đại đoàn kết dân tộc, không nghe lời xúi giục của kẻ xấu, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước", già A Gưch kể.

Tổng Bí thư thăm hỏi các già làng, người có uy tín của làng Kon Rờ Bàng (xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, Kon Tum) năm 2017. Ảnh: TÚ QUYÊN

Tổng Bí thư thăm hỏi các già làng, người có uy tín của làng Kon Rờ Bàng (xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, Kon Tum) năm 2017. Ảnh: TÚ QUYÊN

Già A Gưch (giữa) được Tổng Bí thư tặng quà là chiếc radio. Ảnh: TÚ QUYÊN

Già A Gưch (giữa) được Tổng Bí thư tặng quà là chiếc radio. Ảnh: TÚ QUYÊN

TRÁI TIM HẪNG ĐI MỘT NHỊP

Ở vùng biên giới Kon Tum, cộng đồng người Rơ Măm (làng Le, xã Mô Rai, H.Sa Thầy) đang cùng chung tâm trạng tiếc thương của nhân dân cả nước trước sự ra đi của Tổng Bí thư.

Ông A Thái, Trưởng làng Le, cho biết người Rơ Măm là một trong 5 dân tộc ít người nhất Việt Nam. Nhiều năm qua được sự quan tâm, hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước, cuộc sống của người Rơ Măm tại làng Le đã có nhiều khởi sắc. Chiều hôm trước, nghe tin Tổng Bí thư mất, người dân trong làng đều tỏ ra tiếc thương, đau xót.

"Khi nghe tin bác mất, người dân trong làng chủ động cập nhật các tin tức trên truyền hình và báo chí. Khi biết đây là thông tin chính thống, mọi người như chết lặng, không kìm được nước mắt. Bác đã tận tụy cống hiến cho đất nước đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đây là một mất mát lớn của nhân dân cả nước", ông A Thái nói.

Chị Y Việt Sa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, cho biết cùng với người dân cả nước, đoàn viên, thanh niên Kon Tum bày tỏ sự tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản trung kiên.

Chị Y Việt Sa là đại diện đoàn viên thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số tại Kon Tum. Năm 2022, chị có dịp gặp và lắng nghe những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

"Khi nghe tin bác từ trần, mình thật sự rất buồn, trái tim hẫng đi một nhịp như mất đi một người cha đáng kính", chị Sa tâm sự. Chị Sa bày tỏ, sinh thời Tổng Bí thư luôn quan tâm đối với thế hệ trẻ và điều đó thể hiện ở tất cả các hoạt động, sự kiện của tuổi trẻ như Đại hội Đoàn, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam..., Tổng Bí thư đều đến dự và phát biểu.

Lời phát biểu, căn dặn của Tổng Bí thư luôn được chị Sa ghi nhớ và nhắc nhở bản thân trong quá trình làm việc phải là một đoàn viên thanh niên có tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện ở những nơi khó khăn, gian khổ, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm