Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trải nghiệm ý nghĩa trong những ngày lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ kéo dài 6 ngày là khoảng thời gian quý báu cho mọi người, mọi gia đình với những kế hoạch nghỉ ngơi, thăm quan hay những chuyến thăm quê, đoàn tụ gia đình, người thân, bạn bè. Với các bạn trẻ hay gia đình có điều kiện, đây còn là cơ hội tuyệt vời để tận hưởng một chuyến du lịch tham quan, nghỉ dưỡng đến các danh lam thắng cảnh, khu du lịch ngoài tỉnh để refresh lại bản thân và tiếp thêm năng lượng cho những ngày sắp tới.

Niềm vui đoàn viên, sum họp

 

Các bạn trẻ cùng nhau đi du lịch tận hưởng kỳ nghỉ. Ảnh: Trần Dung

Các con, cháu được nghỉ lễ dài ngày cộng với thời tiết thuận lợi, gia đình ông Hà Văn Quyết (tổ 16-phường Yên Thế-TP. Pleiku) đã cùng nhau trở về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách. “Đã lâu lắm rồi vì không có điều kiện nên tôi chưa đưa con cháu mình về thăm Hà Nội. Dịp này mọi người trong gia đình đã sẵn sàng cho chuyến đi xa sau nhiều năm. Ông bà thì được về thăm bà con hàng xóm, con cháu thì được tận mắt biết rõ hơn về quê hương, bản quán của mình”- ông Quyết, cho biết. Cũng trong kỳ nghỉ này, gia đình ông Quyết cũng tận dụng những khoảng thời gian còn lại để cùng nhau đi tham quan Thủ đô ngàn năm văn hiến. Đây sẽ là kỳ nghỉ ý nghĩa và ấm áp nhất của gia đình ông.

Còn với gia đình anh Ngô Hữu Công (phường Đống Đa-TP. Pleiku) thì tận dụng 6 ngày nghỉ lễ, anh đã đưa gia đình về thăm quê nội Tĩnh Gia-Thanh Hóa. “Cứ vài ba năm gia đình tôi lại tổ chức về thăm quê một lần để các cháu biết đến quê hương gốc gác. Mọi năm thường nhà tôi về quê dịp Tết hay nghỉ hè của các cháu, nhưng đợt này nghỉ lễ 6 ngày nên gia đình quyết đẩy kế hoạch lên sớm hơn bởi mùa này thời tiết ở Thanh Hóa chưa nắng nóng lắm, các cháu về sẽ dễ thích nghi hơn và có thể vui chơi thỏa thích. Trong vòng vài ngày nhưng tôi cũng kịp đưa vợ con đi thăm họ hàng và lên tham quan thành phố Thanh Hóa, di tích Thành nhà Hồ, cửa biển Sầm Sơn… Đó là chuỗi ngày không chỉ vui mà còn rất ý nghĩa đối với gia đình và an hem người thân, họ hàng ở quê”- anh Công, chia sẻ.

 

Trở về quê hương thăm gia đình cũng là lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ hiện đang công tác tại Pleiku. Một mình vào lập nghiệp tại Gia Lai đã 5 năm nay, chị Đinh Thị Thu Hà (phường Hoa Lư-TP. Pleiku) đã dành hết kỳ nghỉ lễ để về Hà Tĩnh thăm ba mẹ. Chị chia sẻ “Tôi luôn muốn có thật nhiều cơ hội để về với gia đình, vì đi xa đã quá lâu nên tôi rất nhớ nhà. Bởi vậy, được nghỉ lễ là tôi sắp xếp về quê. Điều này không chỉ rất có ý nghĩa với tôi mà còn là niềm vui của cả gia đình bởi đi lập nghiệp xa, không dễ gì con cái có thể sắp xếp được một chuyến về thăm quê”.

Những trải nghiệm thú vị

Còn với nhiều bạn trẻ khác thì dịp này họ tổ chức đi du lịch xa cùng bạn bè. Bạn Phan Thị Thủy (ngụ tại đường Lê Đại Hành-TP. Pleiku) đã có chuyến đi thú vị với nhóm bạn thân của mình tới đảo Lý Sơn-Quãng Ngãi. Một trải nghiệm lý thú đối với các bạn trẻ tại hòn đảo không chỉ nổi tiếng với nghề trồng tỏi mà còn thu hút nhiều du khách trẻ đến khám phá bỏi nó ẩn chứa một vẻ đẹp xao xuyến lòng người. “Kỳ nghỉ nào nhóm bạn chúng tôi cũng tổ chức đi du lịch. Lần này chúng tôi chọn đảo Lý Sơn làm điểm đến. Cảnh đảo Lý Sơn với những không gian xanh ngắt của biển và những cánh đồng tỏi đã khiến chúng tôi rất ngạc nhiên”. Thủy chia sẻ.

 

Thảo Huyền chụp ảnh lưu niệm khi đến với đảo Nhơn Hải. Ảnh: T.D

Thay vì tụ họp cà phê, làm bữa tiệc nhỏ hay những chầu karaoke chuếnh choáng cùng với đám bạn từ thời phổ thông, nhóm bạn trẻ Quế Mai, Thảo Huyền và Lan Phương (cùng ở Pleiku) đã cùng nhau tổ chức một tour khám phá phố biển Quy Nhơn. Hơn 6 năm kể từ ngày rời ghế nhà trường cấp III thân thuộc và đầy kỷ niệm, nhóm bạn mới lần đầu tiên có dịp cùng nhau tổ chức một chuyến du lịch để tận hưởng không khí của biển, tham quan các điểm đến mà trước đây chỉ mới được ngắm nhìn qua tranh ảnh, sách báo. “Thành phố Quy Nhơn tuy không xa Pleiku là bao nhưng chúng em là sinh viên vừa ra trường một vài năm, chưa có nhiều điều kiện để đi du lịch. Chuyến đi đem lại cho mọi người nhiều cảm xúc mới mẻ, cảm thấy xích lại gần nhau hơn khi cùng nhau trải qua một chuyến hành trình. Lần đầu tiên tụi em được ngồi ghe ra thăm đảo Nhơn Hải. Được tắm và đùa nghịch trong làn nước biển xanh trong vắt và khám phá những rặng san hô tuyệt đẹp dưới đáy đại dương… Em nhận thấy không khó và quá tốn kém để tổ chức một chuyến du lịch như thế này nhưng những gì nhận lại được cho bản thân thực sự rất hữu ích”-Quế Mai, tâm sự.

… 6 ngày lễ đã gần khép lại. Mỗi người, mỗi nhà đang dần khép lại một kỳ nghỉ lễ thú vị, ý nghĩa để sẵn sàng tiếp tục bước vào guồng quay mới với những vận động nhiều năng lượng hơn trong các ngày tiếp theo.

Lê Hòa-Trần Dung

Có thể bạn quan tâm