Thể thao

Tin tức

U13 Jubilo Iwata phô diễn sức mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Các cầu thủ trẻ đến từ câu lạc bộ Jubilo Iwata-đội bóng chuyên nghiệp đang chơi ở giải hạng 2 Nhật Bản đã trình diễn lối đá hiện đại nhưng cũng không kém phần đẹp mắt ở trận đấu đầu tiên vào sáng 22-3 trong khuôn khổ Festival bóng đá trẻ Việt-Nhật. 

U13 Jubilo Iwata vừa đáp chuyến bay đến Pleiku vào chiều 21-3. Tuy vậy, họ không cho thấy dấu hiệu đuối sức về thể lực mà vẫn chơi tương đối mạnh mẽ, mạch lạc. Họ đã đẩy đội bóng đồng hương vào thế phòng ngự bị động để rồi nhanh chóng “vỡ trận”.

Ngay phút thứ 4, tiền vệ Sakutaro đã có cú sút căng như kẻ chỉ mở tỷ số 1-0. Chỉ 6 phút sau, tình huống nửa chuyền nửa sút của Sakutaro đã đưa bóng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành đội U13 Kataller Toyama để nhân đôi cách biệt 2-0.

U13 Jubilo Iwata đã thể hiện sức mạnh trước đội bóng đồng hương. Ảnh: Văn Ngọc

U13 Jubilo Iwata đã thể hiện sức mạnh trước đội bóng đồng hương. Ảnh: Văn Ngọc

Trong suốt trận đấu, U13 Jubilo Iwata là người làm chủ hoàn toàn thế trận. Họ chơi bài bản với nhiều tình huống khoan thủng hàng phòng ngự đối phương và bàn thắng đến như một điều tất yếu. Phút 42, cầu thủ số 22 Uchiyama đã có tình huống dứt điểm từ xa hiểm hóc ghi bàn thắng thứ 3 cho Jubilo Iwata. Đến phút cuối cùng, tiền vệ Orato đã ấn định tỷ số 4-0 sau pha bứt tốc rồi dứt điểm chuẩn xác.

Ở trận đấu trước đó, các cầu thủ U13 Kon Tum tiếp tục gây ấn tượng sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với U13 Juventus Việt Nam. Ngay ở phút thứ 6, Minh Lộc đã sớm đưa U13 Kon Tum vươn lên dẫn trước 1-0 khi tận dụng thành công tình huống lộn xộn trong vòng cấm đối phương.

Các cầu thủ U13 Kon Tum và U13 Juventus Việt Nam đã cầm chân nhau với tỷ số 2-2. Ảnh: Văn Ngọc

Các cầu thủ U13 Kon Tum và U13 Juventus Việt Nam đã cầm chân nhau với tỷ số 2-2. Ảnh: Văn Ngọc

Bị dẫn bàn, U13 Juventus Việt Nam không hề nao núng mà vẫn triển khai lối đá tương đối mạch lạc. Dù U13 Kon Tum nỗ lực chơi pressing quyết liệt nhằm hạn chế những pha phối hợp của đối phương song họ vẫn không thể đứng vững. Ngay trong hiệp 1, U13 Juventus Việt Nam đã có liên tiếp 2 bàn thắng sau những tình huống tấn công sắc nét do công của Văn Hoàng và Chí Dân để vươn lên dẫn ngược với tỷ số 2-1.

Hiệp đấu thứ 2 ghi nhận nỗ lực không biết mệt mỏi tìm bàn thắng san bằng cách biệt của U13 Kon Tum. Đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, những nỗ lực đó đã được đền đáp khi 1 cầu thủ của họ bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Minh Vũ dễ dàng hạ gục thủ thành đối phương san bằng cách biệt 2-2 đồng thời ấn định tỷ số trận đấu.

Có thể bạn quan tâm