Thời sự - Sự kiện

Thời sự quốc tế

Vụ cháy xe buýt ở Thái Lan: Cô giáo đến chết vẫn ôm chặt đứa trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Trang Matichon hôm 1-10 đưa tin cô giáo Kanokwan Sriphong là một trong những người thiệt mạng trong vụ cháy xe buýt.

Ngoài cô Kanokwan, trên xe buýt lúc đó còn có 2 giáo viên khác là Pimthong Sombat và Saranya Homkasorn.

Lực lượng cứu hộ cho biết khi họ tìm thấy Kanokwan, cô vẫn đang ôm một đứa trẻ trong tay.

Trên trang Facebook cá nhân trước khi qua đời trong vụ tai nạn, cô Kanokwan chia sẻ mình vừa tham dự lễ tốt nghiệp ngày 26-9 và chụp ảnh cùng mẹ.

Kanokwan và bài đăng cuối cùng trên Facebook. Ảnh: Matichon
Kanokwan và bài đăng cuối cùng trên Facebook. Ảnh: Matichon

Bài đăng cuối cùng của cô Kanokwan có nội dung: “Mất 5 năm để đi hết chặng đường. Trở thành niềm tự hào của mẹ. Nếu ba còn sống, ba hẳn cũng rất tự hào về con gái”.

Theo báo Khaosod, chiếc xe buýt chở 38 học sinh từ 6-15 tuổi và 6 giáo viên đã bốc cháy trên đường Vibhavadi-Rangsit ở tỉnh Pathum Thani, gần thủ đô Bangkok - Thái Lan, vào khoảng trưa 1-10. Hơn 10 thi thể học sinh đã được tìm thấy gần cửa sau của xe buýt.

Chiếc xe buýt khởi hành từ trường Wat Phraya Sangkharam, trung tâm tỉnh Uthai Thani đến Ayutthaya. Trên xe còn có 1 tài xế và 1 phụ xe. Tài xế - ông Saman Chanphut, 48 tuổi - đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.

Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: Khaosod
Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: Khaosod

Một nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết đám cháy có thể bùng phát sau khi một chiếc lốp phát nổ, khiến xe buýt va vào rào chắn đường. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, giáo viên không mở được cửa xe buýt khiến một số học sinh ngạt khói và thiệt mạng.

Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó của cảnh sát kết luận cánh cửa có thể đã được mở nên một số giáo viên và học sinh thoát ra được. Ngoài ra, có học sinh nhảy ra ngoài qua cửa sổ xe. Người ta cho rằng những nạn nhân còn lại bị hoảng loạn và do ngọn lửa lan nhanh, dữ dội nên không thể thoát thân.

Theo điều tra của đội pháp y tại hiện trường, chiếc xe buýt có thân xe được cải tiến từ xe tải Isuzu nhưng gắn logo Mercedes-Benz ở phía trước và phía sau.

Chiếc xe buýt do công ty Viriyah chịu trách nhiệm bảo hiểm, trong đó quy định khoản thanh toán 500.000 baht cho mỗi người chết vì tai nạn.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm