Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Quốc phòng

Xuân của lính Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã thói quen, năm nào cũng vậy tôi đều chọn biên giới làm điểm du xuân. Năm nay, thay vì ghé thăm các Đồn Biên phòng, tôi lại chọn điểm đến là Đội Công tác địa bàn thuộc Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vì một lý do rất đơn giản, ngày Tết với họ ngoài trực sẵn sàng chiến đấu còn phối hợp để quan tâm, chăm lo đời sống cho người dân trên địa bàn.
Gác niềm riêng
Địa bàn quản lý rộng, lại có nhiều tuyến đường liên thông nên tại xã Ia Chía có tới 2 Đội Công tác địa bàn thuộc Đồn Biên phòng Ia Chía đứng chân. Người dân trong xã vẫn quen gọi là địa bàn ngoài và địa bàn trong. Địa bàn ngoài phụ trách quản lý 5 làng, gồm: Tang, Kom Yố, Bang, Kom Ngó, Pó; địa bàn trong quản lý 5 làng còn lại: Nú 1, Beng, Nú 2, Lang, Biă.
Xuống địa bàn thăm hỏi những ngày đầu xuân. Ảnh: Anh Huy
Xuống địa bàn thăm hỏi những ngày đầu xuân. Ảnh: Anh Huy
Trung úy Nông Văn Hữu-Đội phó Vận động quần chúng đón tôi bằng sự thân tình, niềm nở xen lẫn sự ngạc nhiên. Hẳn anh không tin, ngày đầu xuân năm mới, tôi lại vượt chặng đường dài hơn 60 km để ghé thăm cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đội. Bên ly trà đầu xuân, Trung úy Hữu trải lòng, tính đến nay anh đã tròn 17 tuổi quân và duy chỉ có 2 năm đón Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân. Trung úy Hữu bộc bạch: “Lúc trước, các con cũng thường gọi điện thoại hỏi “Tết ba có về không?” hay thắc mắc “Sao ba bạn này, bạn kia được ở nhà mà ba đi vắng miết”... Bây giờ các con cũng quen với việc mình vắng nhà trong những ngày Tết nên ít hỏi hơn, vợ cũng cảm thông với công việc của chồng nên tự lo toan, gánh vác mọi việc trong, ngoài...”. Còn với Trung úy Kpă Lim-nhân viên Trinh sát của Đồn, nhà ở ngay xã biên giới lân cận-xã Ia O-nhưng cũng rất ít có những mùa xuân trọn vẹn bên gia đình. “Mình vẫn may mắn hơn một số anh em, đồng đội do nhà ở gần nên ngày xuân, gia đình, họ hàng cũng tranh thủ ghé đơn vị thăm, đón Tết”-Trung úy Lim bộc bạch.
Xa gia đình, xa người thân trong những ngày Tết khiến ai cũng cảm thấy chạnh lòng, song bù lại những người lính Biên phòng nơi đây luôn nhận được tình cảm ấm áp, chân tình của người dân biên giới. Trung úy Hữu trải lòng: “Bà con rất thương và quý bộ đội. Mình nhớ có năm, vào đêm 30 Tết, bà con ghé Đội công tác địa bàn rất đông, người mang ghè rượu, người mang con gà... và thức cùng bộ đội đón giao thừa, chào đón năm mới. Còn vào những ngày Tết, bà con cũng ghé thường xuyên để thăm hỏi, chúc Tết...”. Ngay khi vừa dứt lời, nhìn ra phía trước sân đã có vài người dân làng Bang đang ghé Đội Công tác địa bàn để chúc Tết bộ đội. Anh Rơ Mah Bang (làng Bang) đại diện chúc cán bộ, chiến sĩ Biên phòng năm mới luôn mạnh khỏe, tiếp tục gắn bó với bà con và giúp đỡ bà con nhiều hơn nữa. Anh Bang chia sẻ: “Bà con các làng đều yêu quý Bộ đội Biên phòng và coi như người thân trong gia đình, vì nhờ có các anh cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn. Riêng nhà mình, năm vừa rồi đã được Bộ đội Biên phòng giúp đỡ rất nhiều, từ việc làm cỏ, bón phân 3 khoảnh ruộng lúa đến chăm sóc 700 cây điều. Trước Tết, Bộ đội Biên phòng còn cho gia đình mình 1 chiếc giường ngủ và cho cả bánh kẹo nữa, mình vui lắm!”.
Anh Bang đại diện chúc cán bộ Biên phòng đầu xuân. Ảnh: Anh Huy
Anh Bang đại diện chúc cán bộ Biên phòng đầu xuân. Ảnh: Anh Huy
“Điểm tựa” nơi biên giới
\Chia tay cán bộ, chiến sĩ địa bàn ngoài, tôi đi tiếp khoảng 7 km để vào Đội công tác địa bàn trong. Ở đây ngoài những người lính biên phòng còn có 2 em nhỏ, đó cũng chính là 2 “con nuôi của Đồn”: Rơ Lan Toen và Ksor Hội. Hoàn cảnh của 2 em đều rất đáng thương: Toen mồ côi mẹ từ nhỏ, cha lấy vợ sống ở làng khác; Hội thì mồ côi cha, mẹ vẫn sống ở làng Nú 1 nhưng thường xuyên đi làm ăn xa không thể chăm lo cuộc sống cho em. Trước đó vài tháng, các em đã được đơn vị nhận về nuôi, quan tâm, chăm sóc, lo lắng như con cái trong gia đình. Hiện tại, Toen đang học lớp 6 trường THCS Lê Hồng Phong, còn Hội đang học lớp 5 trường TH Cù Chính Lan. “Hai trường đều rất gần Đội Công tác địa bàn nên sáng sớm, cháu và Hội tự đi bộ đến trường. Buổi trưa sau khi đi học về, tụi cháu cùng ăn cơm với các cha nuôi, rồi ngủ trưa và chiều đến thì học bài, phụ các cha nuôi dọn dẹp...”-em Rơ Lan Toen bộc bạch. Đây cũng là năm đầu tiên Toen và Hội được đón Tết cổ truyền cùng các cha nuôi nên cả 2 tỏ ra rất hào hứng. Hội khoe: “Lần đầu tiên em nhận được nhiều lì xì như thế. Em vui lắm! Tết ở nhà không có nhiều bánh kẹo và cũng không vui như ở đây ạ!”. Thượng úy Nguyễn Công Trung-Đội trưởng Trinh sát của Đồn cho biết, trước Tết đơn vị đã xuống thăm, tặng quà gia đình các cháu (mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng) và thống nhất với gia đình 2 cháu về việc cho các cháu ở đơn vị đón Tết để hiểu hơn về ngày Tết truyền thống của dân tộc. Riêng về chuyện học, Thượng uý Trung cho hay, kết thúc học kỳ I, đi họp phụ huynh cho các cháu thấy cô giáo chủ nhiệm nhận xét, cả hai đều ngoan, năng động và lực học cũng được cải thiện đáng kể hơn.
Cậu bé Rơ Lan Toen bên những người cha nuôi. Ảnh: Anh Huy
Cậu bé Rơ Lan Toen bên những người cha nuôi. Ảnh: Anh Huy
Cũng theo Thượng úy Trung, ngày Tết của bộ đội Biên phòng phụ trách địa bàn vẫn là những buổi sáng, chiều tranh thủ xuống làng, bám nắm tình hình, động viên bà con vui xuân. Đồng thời phối hợp với các lực lượng: Dân quân, Công an xã, tăng cường tuần tra nhất là các tuyến trọng điểm, địa bàn trọng điểm để bảo vệ an ninh trật tự thôn, làng và giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. “Đội cũng cử cán bộ thường xuyên xuống thăm hỏi, động viên các hộ khó khăn, người già neo đơn, hộ đau ốm bệnh tật trong những ngày Xuân. Trước đó, đơn vị cũng trích kinh phí hỗ trợ nhu yếu phẩm và mua nồi cơm điện tặng bà Rơ Mah H'San (làng Lang)-bị liệt đang nuôi cháu nhỏ 7 tuổi”-Thượng úy Trung cho hay. 
....Chiều dần buông, chia tay những người lính Biên phòng ở 2 Đội Công tác địa bàn, tôi trở lại thành phố. Và cũng như nhiều chuyến công tác lên biên giới trước đó, trong lòng tôi luôn vững tin rằng, dù phía trước còn nhiều khó khăn, song các anh vẫn luôn là “điểm tựa” vững vàng của người dân biên giới, các anh luôn vững tay súng bảo vệ từng tấc đất biên cương.
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm