Bạn đọc

An Khê: Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ ao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên cạnh bờ ao vừa được một người dân ở phường An Bình (thị xã An Khê) phát hiện và cứu sống kịp thời.

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7-9, anh Nguyễn Thanh Bình (tổ dân phố 3, phường An Bình, thị xã An Khê) ra vườn tưới rau thì bỗng nghe tiếng trẻ con khóc. Lần theo tiếng khóc, anh Bình phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, trên người không mặc quần áo nằm ở bờ ao. Cạnh em bé có một túi ni lông đựng nhau thai bên trong.

Đứa bé tạm thời được gửi cho chị Thương chăm sóc. Ảnh: Mộc Trà

Anh Bình vội đưa đứa bé về giao cho chị gái của mình là Nguyễn Thị Thương (cũng ngụ tại tổ dân phố 3, phường An Bình) và báo ngay lên chính quyền địa phương. Các cán bộ Trạm Y tế phường đã kịp thời đến tắm rửa, cắt dây rốn và khám cho bé; qua đó xác định bé chào đời cách thời điểm phát hiện khoảng 2-3 giờ, sức khỏe của bé khá ổn định.

Bà Lê Thị Hồng Minh-Bí thư Đảng ủy phường An Bình cho biết: Tạm thời, đứa bé sẽ được gửi lại cho gia đình chị Nguyễn Thị Thương chăm sóc. Cán cán bộ Trạm Y tế phường sẽ theo dõi sức khỏe cho bé. Chính quyền địa phương sẽ lập biên bản vụ việc và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định; đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để tìm thân nhân của bé.

Mộc Trà

Có thể bạn quan tâm