Chính trị

Tin tức

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM

Ấn tượng từ một hội thi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Krông Pa vừa tổ chức Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngành Giáo dục huyện lần thứ nhất-năm học 2010-2011 dành cho học sinh Tiểu học và THCS. Hội thi đã khép lại và để lại nhiều ấn tượng đối với các thầy cô và thí sinh.
Qua 34 câu chuyện về Bác mà các thí sinh thể hiện, có thể thấy hình ảnh Bác Hồ kính yêu thật cao đẹp và giản dị, vĩ đại và vô cùng gần gũi, nhất là những lời dạy của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng. Hầu hết các câu chuyện đề cao lối sống giản dị, đức tính cần, kiệm, liêm chính, lòng yêu nước, thương dân vô bờ của Bác, từ các cháu thiếu nhi đến những người phụ nữ, các cụ già neo đơn, từ những người chiến sĩ, thương-bệnh binh đến người dân công…
Ảnh: Quang Ngọc
Mỗi thí sinh một cách kể, mỗi câu chuyện có nội dung khác nhau nhưng đều toát lên niềm tự hào và sự tôn kính đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Đặc biệt một số câu chuyện được kể kèm theo phần minh họa: Hát, múa, đọc thơ, sử dụng nhạc nền tăng thêm tính hấp dẫn, sinh động cho câu chuyện. Phần thi bốc thăm, trả lời câu hỏi, đa số các thí sinh đã trả lời chính xác về tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng, tìm đường cứu nước của Bác. Qua câu chuyện kể, thí sinh đã có bài học liên hệ gắn với thực tế, phù hợp với đối tượng học sinh…
Em Nguyễn Thị Thu Hà- học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Phú Túc 1, thí sinh thể hiện câu chuyện “Đôi dép Bác Hồ”, với phần diễn xuất của em, câu chuyện đã gây được nhiều cảm xúc cho Ban giám khảo cũng như khán giả. Em tâm sự: “Qua câu chuyện, em mong muốn mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh phải biết sống tiết kiệm, giản dị theo tấm gương của Bác”. Còn em Nguyễn Trí Tỉnh- học sinh lớp 6A2, Trường THCS Lương Thế Vinh thể hiện câu chuyện “Bác Hồ đến thăm người nghèo”. Với sự biểu cảm cao trong cách kể của em đã gây xúc động cho mọi người.
Em cho biết: “Qua câu chuyện chúng ta phải biết quan tâm giúp đỡ người nghèo, thể hiện đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô và bố mẹ để trở thành người có ích cho xã hội…”.
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 22 giải thưởng cho các thí sinh dự thi, gồm 2 giải nhất; 4 giải nhì; 6 giải ba và 10 giải khuyến khích ở hai bậc học Tiểu học và THCS. Đánh giá về sự thành công của Hội thi, bà Tạ Thị Hài- Phó Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, Trưởng ban giám khảo Hội thi cho biết: Các thí sinh tham gia dự thi đã tìm tòi, nghiên cứu những mẩu chuyện về Bác ngay tại nơi mình học tập. Bên cạnh đó, các em đã có sự tích hợp giữa nội dung câu chuyện với liên hệ thực tế phù hợp với từng câu chuyện và từng lứa tuổi.
Hội thi đã thành công, góp phần nâng cao nhận thức trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Người. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.
Lương Quang Ngọc

Có thể bạn quan tâm