Nước Nhật đang trong thời điểm mà ba sắc màu vàng, đỏ và xanh lan tỏa khắp nơi.
|
Mùa thu Nhật Bản bắt đầu từ cuối tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 11, với sự chuyển biến màu sắc của lá cây. Hokkaido là nơi được đón mùa thu đầu tiên.
|
Cứ đến dịp này, các công viên ở Sapporo - thủ phủ của tỉnh Hokkaido – lại như những "nàng thơ" thay áo mới.
|
Đến background của chiếc đu quay cũng trở thành một bối cảnh đẹp khiến ai nấy đều muốn chụp ảnh ở nơi đây.
|
Khung cảnh mùa thu ở Hokkaido đẹp như tranh của Levitan - họa sĩ người Nga gốc Do Thái nổi tiếng với bức tranh “Mùa thu vàng”.
|
Leo lên đỉnh đồi của công viên Moerenuma Park ở Sapporo, du khách được ngắm nhìn trọn vẹn ba sắc màu của mùa thu.
|
Mùa thu ở Hokkaido không bị đông khách du lịch và thời tiết khá dễ chịu.
|
Đến chiếc xe đặt bên vệ đường, được bao phủ bởi những chiếc lá đỏ cũng đẹp như một bức tranh.
|
Trung tâm bia Sapporo cũng là một điểm tham quan nổi tiếng ở Hokkaido, với bức tường lá rêu phong.
|
Khoảng tường đỏ lá nổi tiếng ở nhà máy bia Sapporo.
|
Ăn Ramen xong đi tráng miệng bằng Tiramisu trong một nhà hàng có view ngắm thành phố là khoảnh khắc mà ai cũng muốn đóng băng.
Theo ngoisao