Xã hội

Từ thiện

Bị tai nạn, cô giáo nghèo không có Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-1, khi đang đi xe máy trên đường đoạn qua thôn 4 (xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) thì chị Đỗ Thị Lan-giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Trần Kiên (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa) bị tai nạn ngã xuống đường bất tỉnh. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, bệnh nhân Lan bị dập gan, thận độ IV, rách môi mép trái. Tai nạn ập đến vào những ngày giáp Tết khiến gia đình cô giáo Lan rơi vào cảnh “họa vô đơn chí”. 
Tại Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), sau 10 ngày được các bác sĩ điều trị tích cực, chị Lan đã dần hồi phục. Tựa người vào thành giường bệnh, chị thều thào nhớ lại: “Hôm đó khoảng 9 giờ sáng, tôi đi chợ sắm Tết. Khi tai nạn xảy ra, tôi bất tỉnh, không biết gì nữa, sau đó được người đi đường đưa vào Trạm Y tế xã Đak Krong sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây, sau khi chụp chiếu, chẩn đoán, tôi được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh”.  
  Cô giáo Đỗ Thị Lan đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đ.Y
Cô giáo Đỗ Thị Lan đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đ.Y
Hoàn cảnh gia đình cô giáo Lan hiện rất khó khăn. Năm 2015, khi đang học năm 2 Đại học Sư phạm Huế thì chị Lan bảo lưu kết quả học tập để lấy chồng, sinh con. Thời gian này, chồng chị làm nghề cửa sắt nhưng do ít khách nên cuộc sống gia đình rơi vào khó khăn. Thương con, bà Lê Thị Lỗi-mẹ chị Lan-đã thế chấp căn nhà duy nhất vay ngân hàng 200 triệu đồng để giúp con rể làm ăn. Nhưng càng làm càng lỗ, rồi chồng chị Lan bỏ đi, thỉnh thoảng mới liên lạc với gia đình.
Lúc bế tắc nhất, bà Lỗi động viên con gái tiếp tục đi học để lấy bằng đại học. Vốn học giỏi, lại chịu khó nên sau 2 năm nỗ lực, chị Lan tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Năm 2019, chị thi đậu viên chức, được điều động về dạy tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Trần Kiên. Cuộc sống dần ổn định, tuy nhiên khoản nợ ngân hàng vẫn chưa trả được. 
Giữa năm 2018, bố chị Lan qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư gan. Nhà chị có 3 chị em gái. Chị cả là Đỗ Thị Linh bị bại não, chân tay co quắp, sống thực vật suốt 27 năm qua. Em út là Đỗ Thị Hoàn bị đuối nước năm 2013. Chỉ còn chị Lan là điểm tựa của gia đình thì ngày cận Tết lại gặp tai nạn. Dạy học cách nhà hơn 30 km, mỗi tuần chị Lan về nhà 2 buổi chiều để chăm sóc con trai 4 tuổi (đang ở với bà nội-P.V). “Tiền lương của tôi giờ không đủ để nộp viện phí. Mẹ tôi chỉ trông cậy vào 1 ha cà phê. Mà cà phê nhiều năm qua mất mùa, mất giá, gia đình chưa thấy đâu là lối ra”-chị Lan nức nở.
Chúng tôi tìm về căn nhà đơn sơ của bà Lỗi nằm sâu ở một con hẻm đường đất. Bà Trần Thị Bốn (chị Lan gọi bằng thím) đang chăm sóc chị Linh bị bại não. “Hoàn cảnh gia đình mẹ con chị Lỗi vô cùng khó khăn. Lan là con gái duy nhất khỏe mạnh, giỏi giang, có thể đỡ đần cho mẹ thì giờ lại bị tai nạn”-bà Bốn xót xa. Thầy Nguyễn Ngọc Nam-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Trần Kiên-cũng cho biết: “Cô giáo Lan dạy học xa nhà nhưng rất chịu khó, tận tình với học trò. Biết tin cô bị tai nạn, các thầy-cô giáo trong trường đã cùng nhau đóng góp chút ít để giúp cô đóng viện phí, tuy nhiên số tiền này không nhiều nên mong lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để cô Lan có thêm kinh phí điều trị, vượt qua giai đoạn ngặt nghèo”.   
Mọi sự hỗ trợ cho cô giáo Đỗ Thị Lan xin liên hệ bà Lê Thị Lỗi, số ĐT: 0369689367 hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu, số ĐT: 0943065095).
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm