Chính trị

Cán bộ và Nhân dân các dân tộc Gia Lai tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành hết tâm huyết, trí lực của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Như người dân cả nước, mỗi cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc Gia Lai bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi có phần đột ngột của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát quá lớn cho toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân ta. Gần 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, không ngừng nghỉ, người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho Đảng, cho Tổ quốc và Nhân dân.

Dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng dành tình cảm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng dành tình cảm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng thể hiện phẩm chất đạo đức cách mạng cao cả, chân chính, kiên trung và sống giản dị, sự gần gũi với Nhân dân. Khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hà Sơn Nhin cũng như cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung đều bày tỏ sự mất mát, tiếc thương.

Đồng chí Hà Sơn Nhin-cho biết: Khi còn trên cương vị lãnh đạo tỉnh Gia Lai, được nhiều lần gặp, tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản thân tôi nhận thấy đồng chí là một người chiến sĩ cách mạng kiên trung, luôn đặt lợi ích dân tộc, đất nước lên hàng đầu.

Đồng chí Hà Sơn Nhin-nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (bìa trái, hàng đầu) tiếp và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) vào cuối năm 2012. Ảnh: Đức Thụy

Đồng chí Hà Sơn Nhin-nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (bìa trái, hàng đầu) tiếp và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) vào cuối năm 2012. Ảnh: Đức Thụy

Dù trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống rất gần gũi, giản dị, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Cụ thể, mặc dù công việc rất bận rộn nhưng ở cương vị Chủ tịch Quốc hội hay Tổng Bí thư, đồng chí cũng luôn dành thời gian để ghé thăm, kiểm tra tình hình đời sống kinh tế người dân các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hà Sơn Nhin tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ảnh: Đức Thụy

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hà Sơn Nhin tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ảnh: Đức Thụy

“Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp rất lớn cho những đổi thay, sự phát triển của Gia Lai như ngày hôm nay. Không những vậy, cá nhân tôi nhận thấy, nhờ sự lãnh đạo tài tình, kiên quyết và khoa học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên nói riêng và đất nước nói chung đã đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, ngoại giao và cả vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính vì thế, bản thân tôi cũng như người dân cả nước cảm thấy đau thương, mất mát rất lớn đối với sự ra đi của đồng chí”-nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai bày tỏ tiếc thương.

Sự ra đi có phần đột ngột của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến đồng chí Siu Blí-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun (huyện Chư Sê) bất ngờ và xót thương. Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun, chính ông là người thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ayun đề đạt nguyện vọng, niềm mong mỏi có công trình thủy lợi Plei Keo để phục vụ sản xuất với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc của Tổng Bí thư với Đảng bộ xã Ayun.

Đồng chí Siu Blí-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun (ngoài cùng bên phải) trong lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng được gặp, trò chuyện trực tiếp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đức Thụy

Đồng chí Siu Blí-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun (ngoài cùng bên phải) trong lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng được gặp, trò chuyện trực tiếp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đức Thụy

Đồng chí Siu Blí-chia sẻ: “Đó cũng là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi được gặp trực tiếp Bác Trọng. Dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng bản thân tôi nhận thấy, bác Tổng Bí thư là một người sống giản dị, gần gũi trò chuyện và tìm hiểu rất kỹ về tình hình đời sống của bà con nơi vùng sâu, vùng xa như Ayun. Chính sự quan tâm sâu sát đó mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành tặng cho người dân Ayun món quà có ý nghĩa rất lâu dài-công trình thủy lợi Plei Keo. Bản thân tôi và Nhân dân các dân tộc xã Ayun rất biết ơn và xin hứa sẽ đoàn kết, phát huy hiệu quả thủy lợi Plei Keo, phấn đấu đưa Ayun thoát khỏi đói nghèo như ý nguyện của Bác Nguyễn Phú Trọng”.

Tương tự Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Dreng (huyện Chư Pưh) Rah Lan Yo-xúc động: “Tôi và người dân trong xã, huyện cảm thấy rất buồn và tiếc thương trước sự ra đi của Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong suốt sự nghiệp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai. Tôi và dân làng luôn ghi nhớ và nguyện suốt đời học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, ra sức cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hình ảnh giản dị, cả cuộc đời vì nước, vì dân phục vụ của Bác Nguyễn Phú Trọng đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân cả nước và sự ra đi của Bác mang lại nhiều xót thương vô hạn.

Già làng Hmrik bày tỏ đau buồn. Ảnh: Quang Tấn

Già làng Hmrik bày tỏ đau buồn. Ảnh: Quang Tấn

Già làng Hmrik (làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) bộc bạch: Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người gần dân, hiểu dân, sống rất giản dị, được bà con Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng rất kính yêu, quý mến. Do đó, khi nghe tin Bác Trọng ra đi đột ngột, tôi cũng như dân làng rất buồn bã và tiếc thương.

“Chính sự quan tâm, dành nhiều tâm tư, tình cảm của Bác Trọng cho đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên nên đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân chúng tôi ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, giàu đẹp như ước nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”-già làng Hmrik thể hiện quyết tâm.

Ông Phạm Huy Hợi (bên trái; làng Út 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Ảnh: Quang Tấn

Ông Phạm Huy Hợi (bên trái; làng Út 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Ảnh: Quang Tấn

Còn ông Phạm Huy Hợi (68 tuổi, làng Út 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Dù đã nắm thông tin về tình hình sức khỏe của Bác Trọng nhưng khi nghe tin bác mất, tôi cũng như người dân rất bất ngờ và đau buồn. Bác là một người cán bộ mẫu mực, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo”.

Cũng như thế hệ trẻ cả nước, sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng mang lại sự hụt hẫng và đau thương cho thế hệ trẻ Gia Lai. Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt cho thế hệ trẻ, luôn ân cần động viên, khuyến khích và gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đến những chủ nhân tương lai của đất nước.

Bên cạnh tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Đỗ Thị Minh Hằng-Bí thư Đoàn phường Đống Đa (TP. Pleiku) cũng tỏ quyết tâm rèn luyện, học tập để xứng đáng với những gì mà đồng chí đã kỳ vọng ở tuổi trẻ. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Đỗ Thị Minh Hằng-Bí thư Đoàn phường Đống Đa (TP. Pleiku) cũng tỏ quyết tâm rèn luyện, học tập để xứng đáng với những gì mà đồng chí đã kỳ vọng ở tuổi trẻ. Ảnh: Quang Tấn

Chị Đỗ Thị Minh Hằng-Bí thư Đoàn phường Đống Đa (TP. Pleiku) bày tỏ: “Với tuổi trẻ cả nước nói chung và phường Đống Đa nói riêng, hình ảnh của Bác Trọng sẽ luôn còn mãi trong lòng Nhân dân và là một hình mẫu cho thế hệ trẻ noi theo. Tuổi trẻ chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn đức luyện tài, phấn đấu trở thành những người trẻ giỏi, có tâm, có tầm, vừa hồng vừa chuyên để xứng đáng với những gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kỳ vọng”.

Tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh phấn đấu xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm