Chung kết Euro 2020: Italia xưng vương kịch tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một kịch bản không tưởng đã xảy ra ở trận chung kết Euro 2020 với những cảm xúc thay đổi chóng mặt. Và, chiến thắng đã thuộc về đội Italia sau màn lội ngược dòng không thể kịch tính hơn.

Với sự dồi dào nhân lực, huấn luyện viên (HLV) Gareth Southgate đã có nhiều sự lựa chọn cho cách chơi của đội tuyển Anh. Bởi thế, qua mỗi trận đấu, vị chiến lược gia 51 tuổi này lại có những sự bố trí nhân sự đem đến những điều bất ngờ. Trong trận cầu kinh điển tại Wembley, ông đã lần đầu tiên tin dùng Kieran Trippier-cầu thủ trước đó chưa đá đủ 1 hiệp cho “Tam sư”. Cùng với đó là sự hợp lý trong cách “bài binh bố trận” với việc sắp xếp số đông cầu thủ ở khu vực trung tuyến. Rõ ràng, HLV Gareth Southgate hiểu đối thủ nguy hiểm như thế nào ở khâu kiểm soát bóng để áp đặt lối chơi.

Trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính. Ảnh: UEFA
Trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính. Ảnh: UEFA


Và, nước cờ đó đã sớm mang lại niềm vui cho đội bóng xứ sở sương mù khi khán giả trên sân Wembley còn chưa ngồi nóng chỗ. Phút thứ 2, từ một pha phản công sắc lẹm, Kieran Trippier đã tung đường chuyền chuẩn xác để Luke Shaw tung cú dứt điểm găm thẳng bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Gianluigi Donnarumma. Màn phối hợp giữa 2 cầu thủ vốn chỉ là hậu vệ biên đã khiến hàng thủ của Italia không kịp phản ứng khi họ còn mải mê kèm cặp Harry Kane hay Raheem Sterling.

Đòn phủ đầu của “Tam sư” khiến đoàn quân HLV Mancini bỗng dưng rơi vào cảnh bám đuổi khi ở kỳ Euro lần này, chưa có một đội bóng nào xuyên thủng mành lưới của họ trước. Với tính chất của một trận chung kết, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến những toan tính của đội bóng áo thiên thanh. Italia ở Euro 2020 thường sử dụng nhiều đường chuyền trong nhóm nhỏ để tìm khoảng trống khoan phá hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, việc bị thủng lưới trước đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất từ đầu giải rõ ràng tạo ra nhiều áp lực cho Italia.

Trong khi đó, với việc có thắng sớm làm vốn, “Tam sư” đã bộc lộ rõ rệt cách chơi phòng ngự phản công quen thuộc như đã được lập trình. Cả những cầu thủ vốn chỉ quen với mặt trận tấn công như Harry Kane, Raheem Sterling hay Mason Mount cũng phải tập trung cho khâu phòng thủ. Được xếp ở vị trí tiền đạo cắm, nhưng Harry Kane lại thường xuyên lùi sâu nhận bóng, làm tường để chờ những vệ tinh đầy tốc độ đến từ các hậu vệ cánh. Lối chơi phòng ngự số đông này đã khiến đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng tương đối bế tắc khi tiền đạo mũi nhọn Ciro Immobile mất hút giữa vòng vây của các cầu thủ chủ nhà.

Niềm hy vọng lớn nhất của của HLV Mancini trong bối cảnh đó chính là nỗ lực cá nhân của Federico Chiesa. Ngay ở hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2, tiền vệ mang áo số 14 đã gây không ít sóng gió trước khung thành của Jordan Pickford. Nếu người gác đền của Câu lạc bộ Everton không có phản xạ xuất sắc thì mành lưới của “Tam sư” có lẽ đã bị rung lên.

Khi những cú dứt điểm của Federico Chiesa chưa mang đến bàn thắng thì người làm được điều đó trớ trêu thay lại là 1 trung vệ. Đặc biệt hơn, nó đến từ một pha phạt góc khi đội tuyển Anh sở hữu những cầu thủ tốt trong khâu không chiến. Sau tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm với những cú dứt điểm của các cầu thủ Italia, bóng đến chân Leonardo Bonucci chỉ ở cự ly khoảng hơn 1 m và trung vệ này đã không bỏ lỡ thời cơ vàng để san bằng cách biệt 1-1 ở phút 67.

Người Italia vỡ òa sau cú đá hỏng của Bukayo Saka. Ảnh: UEFA
Người Italia vỡ òa niềm vui sau pha đá hỏng của Bukayo Saka. Ảnh: UEFA



Bàn thắng mang tính chất quyết định này đã khiến 2 đội thận trọng hơn trong những phút còn lại của trận đấu. Ngay cả trong khoảng thời gian của hiệp phụ, cả Italia và Anh đều không muốn mạo hiểm khi mỗi khi đối phương có bóng, toàn bộ đội hình của họ đều lui về phần sân nhà để bảo toàn thành quả. Huấn luyện viên Gareth Southgate có phần mạnh dạn hơn khi tung Jack Grealish vào sân để trông chờ vào những pha bóng mang tính sáng tạo của cầu thủ số 7 này. Dẫu vậy, tiền vệ của Câu lạc bộ Aston Villa đã không thể tạo ra điều gì quá khác biệt trong thế trận chắc chắn đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu 11 m.

Nếu đội hình xuất phát là một dấu ấn tích cực của HLV Gareth Southgate thì cách bố trí người đá penalty của ông lại được đánh giá là sai lầm. Ông tung liền 2 vị trí là Marcus Rashford và Jadon Sancho vào sân ở những giây cuối cùng chỉ với nhiệm vụ sút 11 m. Cảm giác bóng là thứ mà 2 cầu thủ này đang chưa được trải nghiệm với những giây ít ỏi ở trên sân. Đồng thời, vị chiến lược gia này cũng xếp Bukayo Saka đá quả phạt thứ 5 “khóa đuôi” dù anh mới 19 tuổi và từ thời điểm được tung vào sân ở hiệp 2, tiền vệ này chơi khá tâm lý.

Và chính 3 cái tên kể trên là những người đã phá hỏng giấc mơ Wembley của “Tam sư” với những cú dứt điểm thiếu chính xác. Đặc biệt, khi thủ thành Jordan Pickford cản được 2 pha sút 11 m của các cầu thủ Italia, tâm lý nặng nề lại được đặt lên đôi chân của Bukayo Saka và anh đã không thể chiến thắng Gianluigi Donnarumma đồng nghĩa với việc dâng cúp vàng cho đối thủ.

Italia đã đăng quang xứng đáng sau màn rượt đuổi tỷ số. Ảnh: UEFA
Italia đã đăng quang xứng đáng sau màn rượt đuổi tỷ số. Ảnh: UEFA


Italia đã vô địch một cách xứng đáng sau màn rượt đuổi tỷ số cả ở trong trận lẫn màn penalty cân não với sự tỏa sáng của thủ thành Gianluigi Donnarumma. Bản lĩnh của một đội bóng già rơ với sự kết hợp của các lão tướng lẫn những cầu thủ trẻ đã giúp Italia bước lên ngôi vô địch ngay trên thánh địa nước Anh.

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm