Đắng lòng hay không… đắng lòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tây Ban Nha đã phải dừng bước ở World Cup 2014 chỉ sau 2 trận đấu, với 1 bàn thắng và 7 bàn thua. Nỗi buồn bao phủ đoàn quân của Del Bosque và người hâm mộ khi những chiếc valy đang chờ sẵn họ ở sân bay. Thế nhưng, có lẽ họ cần đón nhận tất cả với một tâm thái bình thản hơn vì cú sốc này đã có điềm báo trước.

Nỗi buồn bao trùm các cầu thủ Tây Ban Nha.

Ngày Tây Ban Nha đá trận cầu sinh tử với Chile trên đất Brazil thì ở quê nhà, Đức vua Juan Carlos I chính thức đặt bút ký thoái vị để nhường ngôi cho Thái tử Felipe VI. Suốt 39 năm trị vì, nhà vua Juan Carlos I đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Tây Ban Nha hiện đại, khi chứng kiến đất nước chuyển giao từ chế độ độc tài quân sự sang chế độ dân chủ. Trong 39 năm ấy, ông cũng chứng kiến rất nhiều thăng trầm của bóng đá nước nhà mà đỉnh điểm là 3 chức vô địch liên tiếp chỉ trong vòng 6 năm ở Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Ở tuổi 76, những gì ông làm cho đất nước ở bán đảo Iberia có lẽ đã đủ đầy. Và ông biết rằng, đã đến lúc ông cần nghỉ ngơi để lại người con trai của ông viết tiếp câu chuyện mang tên đất nước. Người Tây Ban Nha đã buồn, nhưng họ tiếp nhận tin tức ấy một cách bình thản vì điều gì đến cũng phải đến. Đất nước bây giờ đã là của những người trẻ.
 

 

Thế nhưng, họ đã không làm được như vậy với đội tuyển con cưng của mình. Tờ thể thao lớn nhất Tây Ban Nha Marca chỉ dùng hai từ “The End” ở trang nhất của mình. Người hâm mộ xứ sở đấu bò thì yêu cầu Del Bosque và học trò phải xin lỗi họ sau những gì đã xảy ra. Tạm gác lại một bên những lời nói của người trong cuộc để trở về quá khứ ở thời điểm không xa: mùa giải 2013-2014. Barcelona vẫn đá với những con người đã cùng nhau tạo nên đội bóng bất khả chiến bại. Vẫn Iniesta, Xavi, Messi, Busquets… Chỉ khác rằng, có những khi họ giành đến cú ăn 6 trong mùa giải, nhưng 2013-2014 là mùa mà họ kết thúc với 2 bàn tay trắng.
 

La Roja đã gục ngã sau 6 năm ở trên đỉnh cao.

Cúp Quốc gia, Cúp Nhà vua, Champions League đều không còn ghi danh đội bóng xứ Catalan trên những chiếc Cúp. Tiki-taka ngày nào đã hoàn toàn bất lực trước những đội bóng thành Madrid mà trong đó đối thủ dưới cơ Aletico Madrid đã một tay chặn đứng Barcelona ở hai đấu trường. Xa hơn là chuyện ở nước Đức khi ông thầy Pep Guardiola cũng đại bại khi ép Bayern Munich chơi theo cách của Barca. Trước sự sụp đổ của tiki-taka ở cấp độ câu lạc bộ, người ta đã lo lắng cho Del Bosque cùng học trò trước khi hành quân đến Brazil. Và mọi sự lo lắng ấy đã trở thành hiện thực.

Họ để thua 2 trận liên tiếp trước hai đổi thủ được xếp ở hàng chiếu dưới nhưng có nét hao hao ở lối đá-cái lối đá mà chính Aletico Madrid đã làm với Barcelona. Chơi pressing với một sự tự tin nhất. Ở hiệp 1 trận đấu với Hà Lan, các học trò của van Gaal để La Roja có rất nhiều khoảng trống để họ thoải mái đá tiki-taka. Nhưng hiệp 2 là một bộ mặt khác khi họ tổ chức áp sát trên toàn mặt sân và tấn công nhanh mỗi khi có cơ hội khiến tiki-taka bị vỡ nát. Chile cũng chơi như thế trong suốt cả trận đấu và cũng đã góp sức đẩy “Những chú Bò tót” xuống vực thẳm. Tiki-taka đã bị bắt bài như thể đội bóng nào cũng có thể làm được điều đó.

 

Del Bosque đã không thể vực dậy tập thể đã rệu rã.

Không có điều gì là mãi mãi. Những Iniesta, Xavi, Casillas… không phải lúc nào cũng có thể thi đấu như ở tuổi 20. Họ đã mang về quá nhiều vinh quang cho Tây Ban Nha và cũng đã đến lúc họ cần nghỉ ngơi như vị vua Juan Carlos I. Những người “kế vị” rồi sẽ nắm tuyển và sẽ không quá bất ngờ nếu Tây Ban Nha trở lại làm “Vua vòng loại” với những cái tên ấy. Nhưng nên nhớ rằng, để có được vinh quang suốt 6 năm liền, người Tây Ban Nha đã phải chịu đựng cái danh xưng bất đắc dĩ ấy trong suốt bao năm trường. Thế tại sao cứ phải đắng lòng cho những câu chuyện tưởng chừng cay đắng ấy.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm