Thể thao

Thể thao cộng đồng

Đánh bại đối thủ trên chấm 11 m, Hoàng Anh Gia Lai giành vé nghẹt thở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tưởng chừng sẽ có một trận đấu tưng bừng trước đội bóng được đánh giá yếu hơn, nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tương đối chật vật trong ngày sân Pleiku đón khán giả. Phải nhờ đến may mắn song hành, đội bóng Phố núi mới có thể giành vé đi tiếp vào vòng trong của Cúp Quốc gia.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, HAGL đã đặt mục tiêu quyết tâm giành chiến thắng trước đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). Để cụ thể hóa mục tiêu đó, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã tung vào sân đội hình mạnh nhất mà mình có trong tay và rất giàu sức tấn công. Công Phượng, Văn Toàn và Brandao cùng nhau sát cánh trên hàng công của đội chủ nhà khi Tuấn Anh, Minh Vương đảm nhiệm vị trí ở khu trung tuyến. Rõ ràng, Zico Thái muốn đội bóng của mình giành chiến thắng trước thềm AFC Champions League nhằm tạo tâm lý thoải mái cũng như giành vé đi tiếp ở đấu trường Cúp Quốc gia.

 Jefferson Baiano được tung vào sân nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện. Ảnh: Văn Ngọc
Jefferson Baiano được tung vào sân nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện. Ảnh: Văn Ngọc


Với mục tiêu rõ ràng cùng nhân sự trên sân, đội bóng Phố núi đã tràn sang phần sân đối phương ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Hai đội đã đụng độ nhau ở vòng 2 V.League 2022 cách đây không lâu nên dường như HAGL không cần dành thời gian để thăm dò đối phương. Các cầu thủ chủ nhà không ngần ngại dâng cao đẩy đối thủ lùi sâu về 1/3 sân để triển khai lối chơi đầy hứng khởi trước sự cổ vũ của khoảng 5.000 khán giả.

Tuy vậy, chính việc tập trung đông quân số ở phần sân nhà giúp thầy trò HLV Nguyễn Thành Công tạo ra lớp rào chắn vững chãi trước khung thành của thủ môn Quang Tuấn. HLHT có lẽ cũng đã không lạ gì các ngôi sao của đội chủ nhà nên những pha nỗ lực đi bóng của Văn Toàn hay Công Phượng đều được bọc lọt tốt. Người chơi năng nổ nhất ở trận đấu tại V.League là Brandao cũng được “chăm sóc” đặc biệt hơn với thường trực 2-3 người kèm mỗi khi có bóng. Tiền đạo người Brazil thường phải dạt ra biên để tìm kiếm khoảng trống cho mình.

Trận đấu đã diễn ra khá quyệt liệt với sự nỗ lực của đôi bên. Ảnh: Văn Ngọc
Trận đấu đã diễn ra khá quyệt liệt với sự nỗ lực của đôi bên. Ảnh: Văn Ngọc


Không chỉ dồn ép về lực lượng, HLV Kiatisak cũng chỉ đạo các học trò đẩy cao nhịp độ tấn công với những tình huống bóng nhanh đầy cởi mở. Dẫu vậy, những pha xử lý cuối cùng của HAGL vẫn thiếu đi một chút quyết đoán để tạo ra sự khác biệt. Phút 12, Công Phượng có đường chuyền ở cánh trái cho Minh Vương băng vào nhưng cú dứt điểm của tiền vệ số 8 đi quá hiền không thể đánh bại người gác đền đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, HLHT có rất ít cơ hội để kiểm soát bóng và triển khai tấn công. Tuy nhiên mỗi pha lên bóng của đội bóng núi Hồng lại tiềm ẩn những mối đe dọa cho khung thành của Tuấn Linh. Phút 26, sau sai lầm hớ hênh của trung vệ Hữu Tuấn, Paollo cướp bóng rồi tung cú dứt điểm chéo góc đi sạt cột dọc trong sự thót tim của khán giả Phố núi.  


Bước sang hiệp 2, đội khách càng chứng tỏ mình khó chơi như thế nào. Họ tiếp tục chấp nhận nhường thế trận cho HAGL để bố trí phần lớn quân số tham gia phòng ngự. Các học trò của HLV Nguyễn Thành Công cũng không ngại dùng đến những pha va chạm có thừa sự quyết liệt nhằm phá lối chơi phối hợp ngắn nhỏ của HAGL. Hòng tìm sự đổi mới cho những pha tấn công, HLV Kiatisak đã tung Xuân Trường vào sân ở đầu hiệp 2 thay cho Minh Vương.


Đội chủ sân Pleiku đã nỗ lực gia tăng sức ép nhưng HLHT đã chơi đầy quyết tâm khiến những pha phối hợp của HAGL chỉ luẩn quẩn ở trước khu vực 16m50. Khi Công Phượng và các đồng đội chưa thể gây khó dễ cho thủ thành Quang Tuấn thì ở chiều ngược lại, Tuấn Linh tiếp tục đứng trước những tình huống uy hiếp. Phút 54, suýt chút nữa thủ thành số 26 đã phải vào lưới nhặt bóng khi cú đánh đầu của Paollo đã đưa bóng dội cột dọc.

 Văn Toàn (trái) cùng đồng đội đã gặp khó trước hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Ngọc
Văn Toàn (trái) cùng đồng đội đã gặp khó trước hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Ngọc


Đứng trước nguy cơ bị “phản đòn”, HAGL vẫn dồn toàn lực tấn công không ngừng nghỉ trong tình thế mà HLHT chủ động làm giảm nhịp độ của trận đấu. Không thể tìm thấy khoảng trống từ những tình huống phối hợp, các ngôi sao của bầu Đức đã tỏ ra nôn nóng với những pha đi bóng và dứt điểm từ xa mang đậm tính cá nhân và đều không mang lại hiệu quả. Trước khó khăn này, phút 77, HLV Kiatisak đã quyết định chơi canh bạc tất tay khi rút hậu vệ Văn Việt để tung vào sân tiền đạo Jefferson Baiano. Tuy nhiên, tân binh người Brazil cũng rơi vào tình trạng “đói bóng” và không có cơ hội thể hiện trong khoảng thời gian ít ỏi có mặt ở trên sân.

Miệt mài tấn công nhưng bất lực trong việc tìm thấy mành lưới của đối thủ, HAGL đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0 và bước vào loạt sút penalty. Trên chấm 11 m đầy may rủi, đội chủ sân Pleiku đã có phần may mắn hơn khi cầu thủ Văn Công bên phía HLHT đã sút bóng dội sà ngang khung thành. Trong khi đó 5 chân sút của HAGL đều thực hiện thành công để giúp họ vượt qua đối thủ với tỷ số 5-3 và giành tấm vé đi tiếp một cách nghẹt thở.

 

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm