Thể thao

Thể thao cộng đồng

Đánh bại U15 TP. Hồ Chí Minh, U15 Hoàng Anh Gia Lai chiếm ngôi đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 8-8, U15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có trận đấu mở màn ở vòng chung kết Giải U15 Quốc gia. Dù không có được chiến thắng quá giòn giã, đội chủ sân Pleiku cũng đã bỏ túi 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ không hề dễ chơi. 
Với thành tích toàn thắng ở vòng loại, U15 HAGL được đánh giá là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch ở vòng chung kết U15 Quốc gia. Đặc biệt, khi được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Trịnh Duy Quang càng trở nên đáng gườm. Bởi vậy, không khó hiểu khi đối thủ đầu tiên của họ là U15 TP. Hồ Chí Minh đã lại chọn lối đá khiêm nhường trong trận ra quân. 
Thực tế đội khách gồm các cầu thủ ở lứa tuổi sinh năm 2008 trong khi U15 HAGL hầu hết có lứa tuổi sinh năm 2007. Bên cạnh đó, người cầm quân của U15 TP. Hồ Chí Minh là HLV Đinh Hồng Vinh-người từng có nhiều năm làm nhiệm vụ đào tạo trẻ ở học viện HAGL. Chiến lược gia họ Đinh khá thấu hiểu triết lý bóng đá của đội bóng Phố núi nên sẵn sàng cho các học trò của mình chơi phòng ngự số đông trước đối thủ được đánh giá cao hơn. 
U15 HAGL đã giành trọn 3 điểm ở trận ra quân. Ảnh: Văn Ngọc
U15 HAGL đã giành trọn 3 điểm ở trận ra quân. Ảnh: Văn Ngọc
Do đó, ngay từ khi nhập cuộc, đội khách chủ động chơi thấp với số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Hàng thủ giăng ngang của các cầu thủ U15 TP. Hồ Chí Minh đã làm tốt nhiệm vụ khóa chặt các hướng tấn công của U15 HAGL. Huấn luyện viên Trịnh Duy Quang thường xuyên yêu cầu các học trò tràn sang phần sân đối phương với những pha tấn công trung lộ nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Điều kiện sân trơn, bóng ướt cũng khiến lối chơi đập nhả ngắn theo nhóm nhỏ của đội chủ nhà không thực hiện như ý muốn. 
Các tình huống phối hợp trung lộ dễ dàng bị vỡ vụn, U15 HAGL đã tìm đến những mảng miếng tấn công từ 2 cánh. Và chính từ phương án này, thế bế tắc đã được khai thông. Phút 27, sau quả tạt của đồng đội ở cánh trái, Gia Bảo bật cao đánh đầu tung nóc lưới thủ thành Xuân Tín, ghi bàn thắng 1-0. Đến lúc này, U15 TP. Hồ Chí Minh buộc phải thay đổi lối chơi bởi họ không muốn trắng tay ở trận khai màn. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã xua quân chơi tấn công với một tiết tấu tương đối nhanh. Dẫu vậy, sai số trong các đường chuyền quyết định đã không giúp họ có cơ hội uy hiếp khung thành của đội chủ nhà. 
Gia Bảo đã mở tỷ số cho U15 HAGL với cú đánh đầu đẹp mắt. Ảnh: Văn Ngọc
Gia Bảo đã mở tỷ số cho U15 HAGL với cú đánh đầu đẹp mắt. Ảnh: Văn Ngọc
Bước sang hiệp 2, khi đối thủ tiếp tục duy trì thế trận cởi mở, U15 HAGL đã có nhiều khoảng trống hơn để triển khai các bài tấn công. Các chân sút của họ liên tiếp có những cơ hội để đặt khung thành của đội khách vào tình trạng báo động. Phút 47, nhận pha chọc khe của đồng đội, Bảo Đức thoát xuống đối mặt với thủ thành Xuân Tín trong tư thế khá trống trải nhưng cú dứt điểm của anh lại đi ra ngoài trong sự đáng tiếc của khán giả Phố núi. Phút 58, cũng chính Bảo Đức có pha đánh đầu ở cự ly gần và một lần nữa anh không thể nâng tỷ số lên 2-0 khi cầu thủ đội khách đã kịp cản phá ngay trước vạch vôi. 
2 cái tên đã chơi khá hay ở vòng loại là K’Nhịp và Đắc Lộc cũng đã tung ra những pha dứt điểm đầy chất lượng. Dẫu vậy, sự xuất sắc của Xuân Tín trong khung gỗ của U15 TP. Hồ Chí Minh đã khước từ bàn thắng của họ. Ở bên kia chiến tuyến, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã có không ít cơ hội ăn bàn. Hàng thủ đội chủ nhà đã có những thời điểm thi đấu lơi lỏng tạo điều kiện cho các mũi nhọn của U15 TP. Hồ Chí Minh thoải mái dứt điểm. Rất may cho đội bóng trẻ của bầu Đức khi những cú sút của Minh Tài hay Quang Thế đều đưa bóng đi sạt cột dọc. 
U15 TP. Hồ Chí Minh (phải) đã thi đấu nỗ lực nhưng không có bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc
U15 TP. Hồ Chí Minh (phải) đã thi đấu nỗ lực nhưng không có bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc
Càng về cuối trận, U15 TP. Hồ Chí Minh càng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi các chân sút phung phí cơ hội thì hàng thủ của họ đã phải trả giá. Phút 81, từ quả tạt bên cánh phải, Gia Bảo đánh đầu hiểm hóc buộc Xuân Tín nhoài người hết cỡ đẩy bóng ra đúng vị trí của Di Đan. Tiền đạo số 10 của U15 HAGL đã không bỏ lỡ cơ hội mười mươi để tung cú sút ở cự ly gần ấn định tỷ số 2-0 cho trận đấu.
Ở trận đấu trước đó thuộc bảng A, U15 Huế đã đánh bại U15 Cần Thơ với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp U15 HAGL tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng A. Ở lượt đấu tiếp theo vào chiều 10-8, U15 HAGL sẽ đối đầu với U15 Huế. 
LÊ VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm