Chính trị

Tin tức

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM

Duyên nợ với sự nghiệp "trồng người"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ những ngày gian khó, cô Nguyễn Thị Thanh Hà (53 tuổi)-Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan (TP. Pleiku, Gia Lai) đã gắn tuổi trẻ của mình với nghiệp “trồng người”. Lòng yêu trẻ, tâm huyết với nghề giáo đã giúp cô từng bước nâng cao chất lượng dạy và học ở ngôi trường mà cô từng công tác.

Mặc dù đã bước sang tuổi ngũ tuần nhưng cô Hà vẫn giữ được dáng vẻ trẻ trung, đằm thắm. Có lẽ, làm việc nhiều năm trong môi trường trẻ thơ khiến cô cũng luôn tươi trẻ. Dù vậy, cô Hà tâm sự: “Ở bậc học mầm non đòi hỏi người làm công tác quản lý hay giáo viên đứng lớp phải hết sức tận tình, tỉ mỉ từng chút một. Hơn nữa, giáo dục mầm non hiện đang là một nghề rất “hot”. Cho nên, bản thân mỗi người trong nghề đều phải liên tục hoàn thiện mình”.

 

Cô Nguyễn Thị Thanh Hà tận tâm với sự nghiệp “trồng người”. Ảnh: P.L

Theo cô Hà, một trong những điều khó nhất của giáo dục mầm non chính là tạo được niềm tin nơi phụ huynh. Hiểu rõ được điều đó nên từ những ngày đầu tiên về nhận công tác quản lý tại Trường Mầm non 17-3 (TP. Pleiku) vào năm 1990, cô Hà đã trăn trở rất nhiều, làm sao để thu hút được đông đảo phụ huynh tin tưởng đưa con em đến học tại trường. Thế rồi, bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi cho các cháu và phụ huynh cùng tham gia, cô Hà từng bước tạo được sự tin yêu, nâng dần uy tín của nhà trường trong lòng mọi người. Điều đó thể hiện qua số lượng trẻ đăng ký theo học tại trường qua từng năm không ngừng tăng lên.

Đến năm 2006, cô Hà lại được chuyển về công tác tại Trường Mầm non Hoa Phong Lan (TP. Pleiku). Nhớ lại những ngày đầu về công tác tại trường, cô Hà chia sẻ: “Khi tôi về, trường vỏn vẹn có khoảng 100 cháu, hoạt động không hiệu quả và đang đứng trước nguy cơ phải giải thể. Ngôi trường khi ấy chỉ có một dãy nhà, cả phòng học và phòng chức năng chỉ có 6 phòng. Cơ sở vật chất cũng như nhân sự đều thiếu thốn về số lượng lẫn chất lượng”.

Trước những khó khăn và áp lực chồng chất như vậy, bằng những kinh nghiệm đã có, cô Hà lại một lần nữa xắn tay cùng các đồng nghiệp tổ chức lại ngôi trường đi vào nền nếp. Các hoạt động ngoại khóa, thi văn nghệ được tổ chức thường xuyên; chương trình dạy và học được chú trọng đầu tư nâng cao; công tác chăm sóc trẻ được củng cố, quy củ và tận tình hơn. “Mỗi nghề có một cái khó riêng, làm giáo viên mầm non lại càng khó gấp bội; áp lực phải chăm sóc nhiều trẻ một lúc không thể không có những sự cố ngoài ý muốn. Vì vậy, tôi luôn động viên, khuyến khích các cô giáo trong quá trình chăm sóc trẻ nên cố gắng kiềm chế, vượt qua những khó khăn, lấy sự tận tình, dịu dàng để dìu dắt trẻ”-cô Hà cho hay. Nhờ tâm huyết của cô Hà mà chỉ sau 2 năm, từ một ngôi trường đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, Trường Mầm non Hoa Phong Lan trở thành một ngôi trường nổi trội, thu hút đông đảo phụ huynh tìm đến đăng ký cho con theo học. Năm 2010, Trường Mầm non Hoa Phong Lan là ngôi trường thứ 2 trên địa bàn TP. Pleiku được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Trong năm học 2015-2016, Trường Mầm non Hoa Phong Lan đã có tới 580 cháu hiện đang theo học ở cả 3 điểm trường.

Hơn 33 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, với sự tận tụy, tâm huyết, cô Hà đã có 5 năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp thành phố, 2 lần là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Năm 2015, cô Hà được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm