Hà Lan giữ ngôi đầu, Tây Ban Nha "rửa mặt" rời giải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lượt đấu cuối cùng của bảng B đã chứng kiến những màn tấn công rực lửa. Làng túc cầu thế giới đã được chứng kiến những bàn thắng đẹp cùng sự trở lại đã quá muộn màng của “nhà vua” Tây Ban Nha.

Hà Lan “bay” cao

Đã chắc suất đi tiếp, nhưng cả Hà Lan và Chile vẫn khao khát một chiến thắng để nắm lấy ngôi đầu bảng. Chiến thắng sẽ giúp họ tạo đà tinh thần cho vòng knock-out cũng như tránh được đội đầu bảng A và nhiều khả năng sẽ là chủ nhà Brazil. Với đội tuyển Hà Lan, họ chỉ cần một kết quả hòa là giữ được vị trí số 1 ở bảng B khi đại diện châu Âu có hiệu số cao hơn đội bóng đến từ Nam Mỹ. Và dù tiền đạo mũi nhọn van Persie bị treo giò, đội bóng xứ sở hoa Tulip vẫn đẩy cao tấn công ngay từ đầu.

 

Robben (11) là nguồn cảm hứng của đội tuyển Hà Lan.

Vắng Perise, các đường tấn công của Hà Lan chủ yếu dựa vào “đôi chân ma thuật” của Robben. Trong một giải đấu mà cầu thủ của Bayern Munich đang có được phong độ rất cao thì những pha sô lô của anh cũng đủ làm hàng thủ đối phương chao đảo. Một trong những tình huống độc diễn của Robben từ giữa sân đã suýt chút nữa biến thành pha mở tỷ số khi cú sút của anh sau đó bay sạt cột dọc ở phút 40. Trong khi đó, dù có được những pha lên bóng sắc nét nhưng Sanchez và đồng đội vẫn gặp khó trước hàng thủ chặt chẽ của đội bóng áo cam.

Sang hiệp 2, Chile là đội bóng khởi đầu hiệp đấu hứng khởi hơn với liên tiếp những cơ hội được tạo ra. Sanchez đã đôi lần tung cú sút uy hiếp khung thành của thủ môn Cillessen nhưng vẫn chưa đủ độ chuẩn xác và hiểm hóc để chuyển hóa thành bàn thắng. Ở bên kia chiến tuyến, tài năng của Robben lại khiến hàng thủ Chile trở lên lóng ngóng và thi đấu khá chuệch choạc. Sau nhiều pha hãm thành liên tiếp, phút 77, bàn thắng cũng đến với “Cơn lốc màu da cam” sau cú đánh đầu của Leroy Fer từ quả lật của Jamaat. Rồi đến phút 90, Robben cũng kịp ghi dấu ấn rõ nét khi có pha kiến tạo thuận lợi cho Depay dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt 2-0 cho Hà Lan. Hạ gục đối thủ cạnh tranh trực tiếp một cách thuyết phục, Hà Lan giữ vững ngôi đầu và tràn trề cơ hội tiến sâu ở giải với phong độ cao của các cầu thủ.

Lời tiễn biệt của “Bò tót”

 

Pha xâu kim ghi bàn thắng 3-0 cho Mata.

Dù đã chính thức bị loại, nhưng người Tây Ban Nha cũng không muốn rời Brazil mà không thể có nổi một chiến thắng. Trận đấu cuối cùng với “người cùng khổ” Úc là một cơ hội không thể tốt hơn cho cho La Roja… rửa mặt. Thế nhưng, lối đá tiqui-taka của thầy trò HLV Del Bosque vẫn chưa được vận hành một cách trơn tru khi ở nửa đầu hiệp 1, Tây Ban Nha vẫn thể hiện một hình ảnh nhợt nhạt như ở hai trận đấu đầu tiên. Chỉ sang nửa sau của hiệp đấu, khi những ngôi sao của họ chơi đúng phong độ, tiki-taka mới trở lại đúng bản sắc của mình. Sau những màn thêu hoa dệt gấm, phút 36, bàn thắng đã đến cho đội bóng đến từ bán đảo Iberia. Juanfran nhận đường chuyền sắc bén của Iniesta rồi căng ngang cho David Villa đánh gót điệu nghệ mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng khiến mọi nút thắt của La Roja đã được cởi bỏ. Họ tiếp tục o ép đại diện đến từ Châu Đại dương trong hiệp 2. Và với rất nhiều cơ hội đã được tạo ra, Tây Ban Nha cũng kịp có cho mình thêm 2 bàn thắng để rời giải. Phút 71, Iniesta chuyền bóng dọn cỗ cho Torres băng xuống đối mặt với Ryan để rồi tiền đạo thuộc biên chế Chelsea đã lạnh lùng dứt điểm nhân đôi cách biệt. Người ghi bàn thắng thứ 3 “Bò tót” cũng là một cầu thủ đến từ Premier League. Nhận đường chuyền của Fabregas, Mata thoát xuống dứt điểm tinh tế qua hai chân của thủ thành Ryan để ấn định tỷ số 3-0.

Trở lại muộn màng từ vực thẳm, thầy trò HLV Del Bosque vẫn có cho mình những nụ cười trước khi rời mảnh đất Brazil.

Lê Gia

Có thể bạn quan tâm