Thể thao

HAGL nhận 'kỷ lục' cực buồn, cần dừng lại trước khi quá muộn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc nhận nhiều thẻ phạt không còn là hình ảnh xa lạ với CLB HAGL. Đội bóng này giờ mất hết sự lãng mạn, yếu tố từng làm nên sức hút của họ cách nay ít năm.

Ở trận đấu mới nhất giữa HAGL với Hà Nội FC thuộc vòng 14 V-League, trung vệ Jairo Rodrigues của HAGL nhận thẻ đỏ, sau pha thúc chỏ vào đối phương ở phút 72.

HAGL cần lấy lại hình ảnh đẹp. Ảnh: KHẢ HÒA
HAGL cần lấy lại hình ảnh đẹp. Ảnh: KHẢ HÒA

Điều đáng nói là lối chơi rắn trên mức cần thiết đang trở nên không còn xa lạ ở CLB HAGL. Các hành vi đó cũng không đến từ sự bộc phát ở một vài thời điểm, mà thường xuyên hơn trước. Tính đến sau vòng đấu 14, HAGL đã nhận tổng cộng 1 thẻ đỏ và 42 thẻ vàng. Đội bóng của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành nhận nhiều thẻ vàng nhất V-League 2024-2025. Số thẻ vàng của HAGL nhiều gần gấp… 3 lần so với đội nhận ít thẻ vàng nhất V-League là Hải Phòng (chỉ 15 thẻ).

Đá rắn, tranh cãi với trọng tài, có dấu hiệu câu giờ là những hiện tượng xuất hiện ở CLB HAGL trong mùa giải năm nay. CLB HAGL dưới thời HLV Kiatisak không có hiện tượng này.

Chính xác hơn nữa, từ thời lứa Công Phượng và các đồng đội thuộc khóa 1 của học viện bóng đá HAGL JMG "ra lò" từ năm 2015, trải qua nhiều đời HLV, cho đến tận thời điểm HLV Kiatisak còn dẫn dắt đội bóng phố núi đầu năm ngoái, đội bóng của bầu Đức vẫn chơi rất đẹp, rất quyến rũ.

Ngày đó, HAGL lấy tấn công làm phòng ngự. Ngày đó, cầu thủ HAGL không đá thô bạo, không có những pha vào bóng ác ý như thể triệt hạ, hoặc có thể dẫn đến chấn thương nặng cho đối phương. Những chi tiết vừa nêu, hiện không còn hiện diện ở đội bóng phố núi.

Thành tích của HAGL đang không tốt. Đội hiện đứng vị trí thứ 8 bảng xếp hạng, đồng thời có thể rớt xuống nhóm dưới bất cứ lúc nào, nếu họ tiếp tục bị các đối thủ bắt bài và không thể có chiến thắng ở 2 – 3 vòng đấu tới.

Vừa không hiệu quả, lại vừa không đẹp, đấy có thể là lý do khiến HAGL không còn tạo được sức hút lớn với người hâm mộ cả nước. Sân Pleiku không còn đầy ắp khán giả như khi Công Phượng và các đồng đội thi đấu tại đây nhiều năm trước, sức hút của họ trong các chuyến làm khách cũng không còn như xưa!

Theo Thiếu Bá (TNO)

Có thể bạn quan tâm