Đội bóng phố núi bị "đọc vị"
HAGL đến sân Thanh Hóa với tin vui giữ chân được tiền vệ đội trưởng Trần Minh Vương, sau cuộc gọi điện thoại của bầu Đức. Đây là sự khích lệ rất lớn với đội bóng phố núi, giúp họ tiến rất gần chiến thắng đầu tiên sau 4 trận liền chỉ hòa và thua.
Dù bị dẫn bàn trước ở phút 52, nhưng 8 phút bùng nổ đã giúp HAGL có liền 2 bàn thắng ở các phút 59 và 67. Tiền vệ Minh Vương đã tỏa sáng với cú sút tung nóc lưới CLB Thanh Hóa và trước đó là pha đá phạt kiến tạo cho Lý Đức. Đó là những khoảnh khắc khiến người xem nhớ lại cảm xúc của thời HAGL "thêu hoa, dệt gấm" với các pha phối hợp ít chạm đẹp mắt. Việc giữ chân thành công ngôi sao cuối cùng trong nhóm 7 tuyển thủ VN một thời của bầu Đức đã giúp những trụ cột như Ngọc Quang, Marciel, Brandao chơi bóng hưng phấn hơn. Nhưng giấc mơ vươn lên giữa bảng của HAGL đã không thành khi một lần nữa những tiểu xảo chơi bóng khiến họ phải trả giá ở phút bù giờ. Sau tình huống Nguyên Hoàng bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa không bị tuýt còi, pha kê người của Văn Sơn đã bị VAR trừng phạt, giúp Lucas Ribamar gỡ hòa 2-2 trên chấm phạt đền.

Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ mà HLV Vũ Tiến Thành đem đến đã giúp HAGL trụ hạng thành công ở mùa 2023 - 2024. Họ dẹp bỏ lối chơi kỹ thuật mong manh để trở nên xù xì khó bị đánh bại hơn. Nhưng có vẻ đến mùa bóng này, kiểu chơi bóng thực dụng đó của đội bóng phố núi đã bị "đọc vị", thậm chí bị các đối thủ tận dụng nhờ sự vào cuộc của VAR. Qua thống kê cho thấy HAGL đang đứng thứ 2 V-League với 39 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ và xếp trong tốp 4 về số bàn thua. Khi những đường phản công nhanh và mũi nhọn Marciel bị phong tỏa kỹ hơn, thì cách chơi quyết liệt của HAGL đang là tử huyệt bị khai thác.
Định hình cuộc đua trụ hạng
Ở trận đấu sớm nhất ngày 9.3, CLB Quảng Nam rốt cuộc cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm để quên đi 2 trận trước đó chỉ có 1 điểm. CLB TP.HCM ngỡ như giật lại 1 điểm khi Joao Pedro gỡ hòa 1-1 ở phút 80, sau khi Samson mở tỷ số cho CLB Quảng Nam ở phút 60, nhưng sai lầm tai hại của thủ môn Văn Tiến đã giúp đội chủ nhà có liền 2 bàn do công của Atshimene và Văn Lắm. Kết quả 3-1 quý như vàng này giúp CLB Quảng Nam (19 điểm) vượt mặt CLB TP.HCM để vươn lên giữa bảng trong cuộc đua khốc liệt sắp tới. Về phần mình, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương mất điểm đáng tiếc, nhưng đành chấp nhận khi chỗ dựa hàng thủ là đội trưởng Patrik Lê Giang chưa thể trở lại.
Trên sân Lạch Tray, trận đấu trễ nhất vòng 16 khép lại với chiến thắng 1-0 của CLB Hải Phòng trước đội khách CLB Đà Nẵng. Nỗ lực săn bóng của Lucao và cú sút chân trái quyết đoán của Hoàng Nam đã giúp đội chủ nhà có thắng lợi thứ 3 liên tiếp, khiến đối thủ Đà Nẵng tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng. Sự hồi sinh của đội bóng đất cảng (trùng hợp với sự trở lại của đội trưởng Việt Hưng) giúp định hình trật tự mới ở cuộc đua trụ hạng. Nếu tốp đầu CLB Thanh Hóa, Bình Dương, Công an Hà Nội đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch thì ở nửa dưới bảng xếp hạng đang dần phân hóa rõ nét hơn. Hai đội bóng mỏng về tiềm lực tài chính và con người là Bình Định (13 điểm) và Đà Nẵng (9 điểm) đang xếp đội sổ, trong khi SLNA (16 điểm) vẫn chấp chới trong vòng nguy hiểm. Đây là 3 CLB bị "chỉ mặt, đặt tên" nhiều nhất trong cuộc đua chạy trốn suất xuống hạng. Nhưng khoảng cách sít sao giữa HAGL (18 điểm) với CLB TP.HCM, Quảng Nam (cùng 19 điểm), CLB Hải Phòng (20 điểm) khiến chưa ai có thể cảm thấy an tâm.
Theo Tiểu Bảo (TNO)