Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng qua (13-2), 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn 2.875 công dân lên đường nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, lễ giao nhận quân đã diễn ra trang trọng, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Đến dự, tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Tham dự sự kiện ý nghĩa này có Thiếu tướng Cao Phi Hùng-Phó Tư lệnh Quân khu 5.

Tự hào thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ

Năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ia Grai tuyển chọn, gọi 228 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, 29 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 4 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 2 thanh niên được kết nạp vào Đảng.

Sau khi ngọn đuốc truyền thống được thắp lên cùng âm thanh giục giã của tiếng trống khai hội giao quân, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo huyện Ia Grai đã tặng hoa động viên tinh thần các thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời, mong muốn các tân binh tích cực tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: Đức Thụy

Với tâm trạng vừa tự hào, vừa hồi hộp chuẩn bị bước vào môi trường quân ngũ, anh Kiều Phương Duy (thôn 1, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) bày tỏ: “Vừa tốt nghiệp THPT, tôi được gia đình động viên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi vào đơn vị, tôi hứa sẽ tích cực học tập, rèn luyện thật tốt. Được ở trong môi trường quân đội là điều kiện tốt để tôi rèn luyện và phát huy phẩm chất, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người lính Cụ Hồ”.

Nét nổi bật trong công tác tuyển quân năm nay là nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số đã hăng hái viết đơn lên đường nhập ngũ. Anh Siu GRanh (buôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Tôi là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp THPT, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tôi hy vọng sẽ được góp một phần công sức bảo vệ Tổ quốc. Khi thấy tôi viết đơn nhập ngũ, ba mẹ và mọi người trong gia đình đều cổ vũ, động viên. Hy vọng rằng môi trường mới sẽ giúp tôi trưởng thành hơn”.

2.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung tặng hoa động viên các tân binh. Ảnh: A.H

Tương tự, anh Y Khiết (làng Atur, xã Ayun, huyện Mang Yang) tâm sự: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi được cống hiến sức mình bảo vệ Tổ quốc. Tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình”.

Đến tiễn cháu nội là anh Đỗ Quốc Huy lên đường nhập ngũ, bà Trần Thị Liễu (thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ) ân cần dặn dò: “Con lên đường mạnh giỏi, cố gắng rèn luyện cho tốt, thỉnh thoảng nhớ viết thư, gọi điện về cho bà và mọi người trong gia đình. Con cứ yên tâm làm nhiệm vụ, ở nhà đã có bố mẹ với cô chú chăm sóc cho bà. Bà đã cất chai dầu gió trong ba lô cho con. Khi nào cảm cúm, nhức đầu, con nhớ mang ra thoa cho chóng khỏe”.

Quay sang chúng tôi, bà Liễu chia sẻ thêm: “Cháu tôi lên đường bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của gia đình”.

Năm nay, toàn tỉnh có 2.875 công dân lên đường nhập ngũ (2.406 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 469 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân). Trong đó có 6 công dân nữ và 45 đảng viên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Về học vấn, 144 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp (tăng 14 công dân so với năm 2024). Về sức khỏe, loại 1 có 225 công dân, loại 2 có 1.280 công dân, còn lại là sức khỏe loại 3.

Năm nay, nhiều thanh niên dù đã có vợ, con nhưng vẫn hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Anh Đinh Văn Đậu (làng Kon Trang, xã Đăk Rong, huyện Kbang) là một trong những trường hợp như thế.

Anh trải lòng: “Tôi mới cưới vợ và vợ đang mang bầu. Dù còn chút trăn trở, lo lắng nhưng được vợ và gia đình ủng hộ, động viên, tôi yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước. Thời gian trong quân ngũ, tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, tự hào của gia đình, người thân”.

3.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (ở giữa) tặng hoa cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vũ Chi

Không ít thanh niên dù đã có công việc ổn định nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ đã gác lại niềm riêng để lên đường nhập ngũ.

Đảng viên Nguyễn Thiện Luận (thôn 2, xã Diên Phú, TP. Pleiku) cho biết: “Sau khi học nghề đầu bếp, tôi làm việc tại một nhà hàng ở TP. Pleiku với thu nhập gần 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, được nuôi dưỡng bởi những câu chuyện kể từ ông nội về môi trường quân ngũ cùng những hình ảnh đẹp về người lính, tôi đã tạm gác lại công việc, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ”.

Chất lượng giao quân được nâng lên

Mặc dù đang học năm thứ 2 Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) chuyên ngành Luật-Kinh tế nhưng anh Trần Hữu Thuận An (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đã tạm gác lại việc học tập để tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn được cống hiến một phần tuổi trẻ cho đất nước.

Anh An cho biết: “Tôi xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân đối với Tổ quốc. Được khoác lên mình màu xanh áo lính, tôi thấy vô cùng tự hào. Tôi sẽ nỗ lực rèn luyện và trưởng thành hơn với mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

img-2872.jpg
Các tân binh huyện Chư Pưh rạng rỡ trong ngày hội tòng quân. Ảnh: Minh Châu

Đánh giá về trình độ học vấn của công dân nhập ngũ năm nay, Trung úy Nay Qua-Chính trị viên phó Trung đoàn Bộ binh 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) cho biết: Qua nắm bắt, chất lượng công dân nhập ngũ tại thị xã Ayun Pa năm nay được nâng lên cả về trình độ học vấn và sức khỏe.

Nếu tính thêm cả 3 công dân dự bị thì có 1 công dân đạt sức khỏe loại 1; 38 công dân đạt sức khỏe loại 2; 31 công dân đạt sức khỏe loại 3. Về học vấn, 43 công dân có trình độ THPT; 3 công dân có trình độ đại học, cao đẳng; còn lại là THCS. Các tân binh sau khi đơn vị nhận về sẽ được phân chia, ổn định biên chế và tổ chức huấn luyện 3 tháng chiến sĩ mới.

Trong số 103 công dân của huyện Ia Pa lên đường bảo vệ Tổ quốc thì tân binh Trần Công Hậu (thôn Đoàn Kết, xã Ia Mrơn) là người duy nhất có trình độ đại học. Anh Hậu cho hay: Anh tốt nghiệp ngành Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn.

“Được góp sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc là vinh dự, cũng là trách nhiệm của mỗi thanh niên. Vì vậy, tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Gia đình cũng khuyến khích tôi thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, cống hiến sức trẻ và rèn luyện bản thân để sau này chững chạc, trưởng thành hơn”-anh Hậu thổ lộ.

Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, với khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, anh Nguyễn Phạm Quang Huy (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Anh Huy chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã mơ ước được trở thành một chú bộ đội. Vì thế, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đăng ký vào lực lượng Bộ đội Biên phòng. Tôi mong muốn đóng góp một phần sức trẻ của mình để bảo vệ biên cương của Tổ quốc”.

123.jpg
Các thanh niên huyện Ia Grai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Thụy

Thượng tá Phạm Công Đãng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê-thông tin: Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hiện hành; tổ chức đăng ký, quản lý thực lực, xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập, hiệp đồng giao nhận quân đúng quy định.

anh-tran-dung.jpg
Các tân binh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Trần Dung

Năm nay, Gia Lai là tỉnh duy nhất trong cả nước tổ chức “Hội trại tòng quân” ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Điều này vừa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, vừa giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

124.jpg
Tân binh tại huyện Mang Yang bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

Đánh giá về công tác giao nhận quân năm nay, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ tỉnh đến các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo công tác tuyển quân nên trình độ học vấn, sức khỏe của các tân binh cũng được nâng lên.

Công tác thăm hỏi, động viên công dân lên đường nhập ngũ cũng được các địa phương quan tâm. “Đến thời điểm này có thể khẳng định, lễ giao-nhận quân năm 2025 của tỉnh đã thành công, đảm bảo trang trọng, đúng quy định.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương”-Đại tá Lê Kim Giàu nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm