Thể thao

Thể thao cộng đồng

Hào hứng giải chạy kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-3, các cung đường xung quanh ngôi trường THPT Pleiku có tuổi đời tròn nửa thế kỷ đã trở nên rộn ràng với những bước chân của các vận động viên (VĐV) tham gia giải chạy kỷ niệm 50 năm thành lập trường. 

Những năm qua, phong trào chạy bộ đã nở rộ ở khắp nơi trong toàn tỉnh. Hầu hết các địa phương cấp huyện đều tổ chức các giải chạy bộ theo mô hình mới, chuyên nghiệp theo hình thức xã hội hóa khi các VĐV bỏ kinh phí mua bib gắn chiptime để tham gia giải. Nhưng ở cấp trường học, THPT Pleiku là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh mạnh dạn tổ chức giải chạy theo mô hình này nhân sự kiện đầy ý nghĩa khi ngôi trường tròn 50 tuổi.

giai-co-su-tham-gia-cua-gan-1300-vdv-anh-van-ngoc.jpg
Giải có sự tham gia của gần 1.300 VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay trong lần đầu tiên tổ chức, giải đã quy tụ gần 1.300 VĐV-quy mô mà bất kỳ giải chạy phong trào nào cũng mơ ước. Trong bối cảnh nhiều giải chạy tại các địa phương như Krông Pa, Ia Grai tạm hoãn, đây là một trong những sự kiện được xem như “cứu cánh” với những người đam mê chạy bộ. Đặc biệt, phần lớn trong số VĐV là các học sinh, giáo viên qua nhiều thế hệ của nhà trường.

giai-chay-co-su-tham-gia-cua-nhieu-the-he-hoc-sinh-giao-vien-nha-truong-anh-van-ngoc.jpg
Nhiều thế hệ học sinh và giáo viên nhà trường đã tham gia giải. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV đã tranh tài ở cự ly 3 km, 5 km và 10 km với cung đường tương đối đặc biệt. Đó là các con đường xung quanh ngôi trường như Tô Vĩnh Diện, Bùi Đình Túy, Bùi Dự… gắn liền với ký ức của bao thế hệ học sinh. Bởi vậy, dù con đường có nhiều đoạn dốc cao, dài với nhiều thử thách nhưng cũng mang đến những cảm xúc thú vị.

sac-mau-cua-cac-runner-phu-kin-tren-cac-tuyen-duong-anh-van-ngoc.jpg
Sắc màu của các runner phủ kín trên các tuyến đường. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Nguyễn Vũ Thịnh (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) hồ hởi: “Tôi là cựu học sinh đã ra trường hơn 20 năm. Khi nghe tin có giải chạy, tôi đã rủ bạn bè cùng lớp cấp 3 khi xưa đăng ký cùng chạy, các bạn cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhiều bạn dù đi làm xa ở TP. Hồ Chí Minh nhưng cũng về tham gia nhân dịp kỷ niệm của trường. Hôm nay, chúng tôi lại cùng nhau chạy trên tuyến đường năm xưa vẫn cùng nhau đi chơi mỗi khi được về sớm. Cảm xúc thật khó tả khi ký ức ùa về dường như vẫn vẹn nguyên như ngày nào”.

cung-duong-voi-nhieu-doan-doc-mang-thu-thach-lon-cho-cac-chan-chay-anh-van-ngoc.jpg
Cung đường với nhiều đoạn dốc mang thử thách lớn cho các chân chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Là một trong những cựu học sinh của trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Gia Lai Marathon cũng không giấu được vẻ hân hoan khi tham gia chạy cự ly 10 km ở sự kiện đặc biệt này.

“Dù là giải đầu tiên được tổ chức nhưng không hề thua kém bất cứ giải chạy chuyên nghiệp nào. Với cá nhân tôi, nó càng ý nghĩa hơn khi bản thân cũng là cựu học sinh của nhà trường. Hy vọng thông điệp "Kết truyền thống-Nối tương lai" của giải chạy sẽ được nhà trường lan tỏa rộng rãi để không chỉ phong trào chạy bộ mà thành tích dạy và học sẽ còn được nâng cao hơn nữa”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-tham-gia-cu-ly-10-km-tai-giai-anh-van-ngoc.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tham gia cự ly 10 km tại giải. Ảnh: Văn Ngọc

Trong số gần 1.300 chân chạy có rất nhiều em là học sinh của nhà trường mới lần đầu tiên tham gia chạy bộ. Với các em, đây hứa hẹn là sự kiện khởi đầu để đến với môn thể thao đầy bổ ích này.

cung-duong-giai-chay-bam-theo-xung-quanh-truong-thpt-pleiku-anh-van-ngoc.jpg
Cung đường giải chạy bám theo xung quanh Trường THPT Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Em Bùi Lan Anh-học sinh Trường THPT Pleiku hào hứng: “Em chưa chạy bộ bao giờ nhưng thấy nhà trường phát động em cũng đăng ký chạy 5 km với các bạn. Đường khá dốc, em khá mệt nhưng rất vui khi được chạy với đông người và nhận được sự cổ vũ như vậy. Em còn được chạy cùng với các thầy cô. Bình thường trên lớp thấy các thầy cô nghiêm nghị nhưng trên đường chạy ai nấy đều vui vẻ, hòa đồng, dễ gần hơn. Sau giải này, có lẽ em sẽ tập luyện thêm để tham gia nhiều sự kiện chạy bộ vui nhộn như thế này nữa”.

cac-nghe-nhan-cong-chieng-lang-op-phuong-hoa-lu-tp-pleiku-chao-don-doan-van-dong-vien-anh-van-ngoc.jpg
Các nghệ nhân cồng chiêng làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chào đón đoàn vận động viên. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, cô Nguyễn Thị Đông Hải-Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: “Chúng tôi rất cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ hết mình để khâu tổ chức một sự kiện lớn trong chuỗi kỷ niệm 50 năm thành lập trường được diễn ra suôn sẻ, an toàn và thành công. Sau giải này, hy vọng trường sẽ có thêm những hạt nhân để phát triển phong trào chạy bộ của nhà trường. Thông qua giải, chúng tôi sẽ gây quỹ hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập, rèn luyện hướng đến tương lai tươi đẹp hơn”.

Có thể bạn quan tâm