Giải trí

Thế giới nghệ sĩ

Hoa hậu Phan Thị Mơ xây biệt thự hơn 10 tỉ đồng tặng ba mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phan Thị Mơ chia sẻ cô xây căn biệt thự tại quê nhà vì muốn báo hiếu, giúp ba mẹ có cuộc sống thoải mái hơn sau thời gian dài vất vả.

Hoa hậu Phan Thị Mơ vừa hé lộ không gian căn biệt thự được cô xây dựng tại quê nhà Tiền Giang. Theo người đẹp 9X, công trình này cô ấp ủ thực hiện từ nhiều năm trước song đến nay mới hoàn thành. Đó cũng là món quà mà Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 muốn dành tặng cho ba mẹ sau nhiều năm chăm chỉ làm việc.

Căn biệt thự được xây dựng trên khuôn viên rộng 1.000m2, với diện tích sàn là 288m2. Cơ ngơi này gây ấn tượng khi mang tông màu trắng chủ đạo, gồm 2 tầng với 4 căn phòng có diện tích rộng. Hoa hậu quê Tiền Giang tiết lộ phải mất 1 năm xây dựng mới hoàn thành

Căn biệt thự được xây dựng trên khuôn viên rộng 1.000m2, với diện tích sàn là 288m2. Cơ ngơi này gây ấn tượng khi mang tông màu trắng chủ đạo, gồm 2 tầng với 4 căn phòng có diện tích rộng. Hoa hậu quê Tiền Giang tiết lộ phải mất 1 năm xây dựng mới hoàn thành

Không gian bên trong của căn biệt thự được bài trí sang trọng, với tông màu trắng - xám chủ đạo. Được biết đây cũng là hai màu sắc mà Phan Thị Mơ yêu thích

Không gian bên trong của căn biệt thự được bài trí sang trọng, với tông màu trắng - xám chủ đạo. Được biết đây cũng là hai màu sắc mà Phan Thị Mơ yêu thích

Phần nội thất cũng được người đẹp Tiền Giang cất công lựa chọn. Chi phí xây dựng cơ ngơi này hơn 10 tỉ đồng. Đây là số tiền mà Phan Thị Mơ đã dành dụm suốt nhiều năm làm nghệ thuật lẫn kinh doanh. Cô mong mang lại niềm vui, giúp ba mẹ có cuộc sống thoải mái hơn

Phần nội thất cũng được người đẹp Tiền Giang cất công lựa chọn. Chi phí xây dựng cơ ngơi này hơn 10 tỉ đồng. Đây là số tiền mà Phan Thị Mơ đã dành dụm suốt nhiều năm làm nghệ thuật lẫn kinh doanh. Cô mong mang lại niềm vui, giúp ba mẹ có cuộc sống thoải mái hơn

Thời điểm xây nhà, ba mẹ Phan Thị Mơ lo lắng, ngăn cản vì sợ con gái tốn kém. "Tôi hiểu được những khó khăn, vất vả mà ba mẹ đã trải qua. Khi có được những thành quả nhỏ , tôi muốn ba mẹ là người được tận hưởng, chia vui cùng con gái", cô nói

Thời điểm xây nhà, ba mẹ Phan Thị Mơ lo lắng, ngăn cản vì sợ con gái tốn kém. "Tôi hiểu được những khó khăn, vất vả mà ba mẹ đã trải qua. Khi có được những thành quả nhỏ , tôi muốn ba mẹ là người được tận hưởng, chia vui cùng con gái", cô nói

Thời điểm xây nhà, Phan Thị Mơ chấp nhận di chuyển thường xuyên giữa TP.HCM và Tiền Giang để vừa đảm bảo tiến độ công việc, vừa có thể giám sát việc thi công căn biệt thự

Thời điểm xây nhà, Phan Thị Mơ chấp nhận di chuyển thường xuyên giữa TP.HCM và Tiền Giang để vừa đảm bảo tiến độ công việc, vừa có thể giám sát việc thi công căn biệt thự

Phan Thị Mơ không buồn khi bị nói khoe mẽ. Người đẹp chia sẻ câu chuyện cá nhân để lan tỏa niềm vui, truyền cảm hứng đến mọi người. “Tôi từ một cô gái ở quê nhưng bằng sự nỗ lực đã có thể làm những điều khiến gia đình tự hào thì mọi người cũng có thể làm được", hoa hậu 9X nói

Phan Thị Mơ không buồn khi bị nói khoe mẽ. Người đẹp chia sẻ câu chuyện cá nhân để lan tỏa niềm vui, truyền cảm hứng đến mọi người. “Tôi từ một cô gái ở quê nhưng bằng sự nỗ lực đã có thể làm những điều khiến gia đình tự hào thì mọi người cũng có thể làm được", hoa hậu 9X nói

Phan Thị Mơ nói khi có sự nghiệp ổn định, điều cô trăn trở chính là chuyện chồng con. Người đẹp thừa nhận ba mẹ cũng mong muốn cô có một tổ ấm viên mãn sau khi tập trung nhiều cho công việc

Phan Thị Mơ nói khi có sự nghiệp ổn định, điều cô trăn trở chính là chuyện chồng con. Người đẹp thừa nhận ba mẹ cũng mong muốn cô có một tổ ấm viên mãn sau khi tập trung nhiều cho công việc

“Tôi thấy mình có thể giỏi những chuyện khác nhưng lại khó khăn trong chuyện tình cảm. Biết là như vậy sẽ buồn nhưng tôi nghĩ ông trời cho mình chờ đợi thêm để có được một người xứng đáng, cho nên tôi cứ vui vẻ mà sống", cô nói

“Tôi thấy mình có thể giỏi những chuyện khác nhưng lại khó khăn trong chuyện tình cảm. Biết là như vậy sẽ buồn nhưng tôi nghĩ ông trời cho mình chờ đợi thêm để có được một người xứng đáng, cho nên tôi cứ vui vẻ mà sống", cô nói

Có thể bạn quan tâm