Thể thao

Thể thao cộng đồng

Hoàng Anh Gia Lai "phơi áo" trên sân Vinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không có sự chỉ đạo trực tiếp của huấn luyện viên Kiatisak trong chuyến “hạ sơn” đến sân Vinh, đội bóng Phố núi đã phải nếm trải thất bại đầu tiên của mùa giải sau trận đấu có phần lép vế trước đội chủ nhà. 
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bước vào trận cầu với Sông Lam Nghệ An (SLNA) với nhiều biến động về nhân sự. Hơn cả là sự vắng mặt của vị thuyền trưởng Kiatisak vì mắc Covid-19. Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Đàn cùng Dương Minh Ninh là những người trực tiếp chỉ đạo trong cabin huấn luyện. Không những vậy, đội bóng Phố núi cũng đã có những động thái thay đổi nhân sự ở đội hình xuất phát khi Công Phượng được đá chính trong ngày trở về quê hương Nghệ An. Trung vệ Kim Dong-su cũng trở lại đội hình xuất phát để đá cặp cùng ngoại binh người Brazil Mauricio ở hàng phòng ngự. 
Trong khi đó, người cũ của HAGL là Oseni cũng sẽ có trận ra mắt đội bóng xứ Nghệ. Bản hợp đồng mới của SLNA được hứa hẹn sẽ là “ngòi nổ” giúp đội chủ sân Vinh xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách. Sự thiếu vắng đáng tiếc nhất của HLV Nguyễn Huy Hoàng là trường hợp chấn thương của trung vệ Văn Khánh và tiền vệ Trọng Hoàng. 
HAGL đã phải nếm trái đắng trên sân khách. Ảnh: Zing
Hoàng Anh Gia Lai đã phải nếm trái đắng trên sân khách. Ảnh: Zing
Trận thua có phần bất ngờ trước Bình Dương ở vòng đấu thứ 2 khiến SLNA chơi có phần thận trọng hơn trong cuộc đón tiếp HAGL. Họ vẫn là những người chủ động cầm bóng tấn công nhưng không đẩy quá cao đội hình. Bóng thường được tìm đến vị trí của Oseni hoặc tận dụng khả năng di chuyển thông minh của Văn Đức. Tuy nhiên, với thân hình khá nặng nề, tiền đạo người Nigeria không còn cho thấy những pha xử lý quyết đoán và mạnh mẽ thường thấy, dù đã có khoảng trống nhất định. 
Không thể tiếp cận gần với khung thành của đội khách, SLNA đã tìm đến phương án từ những cú sút xa. Phút 31, Xuân Mạnh tung ra cú dứt điểm từ khoảng cách 25 m đưa bóng vào góc cao đầy hiểm hóc buộc Tuấn Linh phải bay người xuất sắc mới có thể cản phá. Tài năng của Tuấn Linh một lần nữa đã cứu cho đội khách 1 bàn thua trông thấy sau cú dứt điểm chéo góc ở phút 45 của Văn Đức. Nhưng chưa hết thót tim sau pha bóng đó, đội bóng Phố núi đã để thủng lưới từ một tình huống đá phạt góc bên cánh trái ở phút bù giờ duy nhất của hiệp 1. Xuân Mạnh bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa khiến người gác đền của HAGL bất lực nhìn bóng bay vào lưới. 
Sông Lam Nghệ An (bìa phải) đã giữ lại 3 điểm trên sân Vinh Ảnh Zing.jpg
Sông Lam Nghệ An (bìa phải) đã giữ lại 3 điểm trên sân Vinh. Ảnh: Zing
Ở bên kia chiến tuyến, HAGL không có nhiều không gian chơi bóng trong thế trận có phần lép vế hơn. Dẫu vậy, họ vẫn thường xuyên đưa ra mối cảnh báo cho hàng phòng ngự SLNA với những pha xâm nhập của Văn Toàn hay Minh Vương ở cánh phải. Tiếc rằng, các pha xử lý cuối cùng của các tuyển thủ này vẫn chưa đủ để gây khó dễ cho thủ thành Văn Hoàng. 
Bị dẫn bàn, HAGL rõ ràng không thể chơi chịu trận như 45 phút đầu tiên. Cùng với đó, sự chùng xuống của đội chủ nhà giúp HAGL đã làm chủ thế trận và áp đặt lối chơi tấn công. Bóng liên tục được nhồi vào khu vực cấm địa của SLNA và đã khiến hàng phòng ngự đối phương có phần lúng túng. Các học trò của HLV Kiatisak đã có những cơ hội nhất định trước khung thành của đội bóng xứ Nghệ. Dẫu vậy, những cú dứt điểm của Văn Toàn hay Văn Thanh cũng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Văn Hoàng trong khung gỗ. 
Có cơ hội mà không tận dụng được, HAGL đã phải trả giá cho sự phung phí của mình. Phút 65, Tuấn Linh một lần nữa chứng tỏ tài năng với pha cản phá xuất thần bằng chân sau cú dứt điểm của Đình Hoàng. Nhưng chỉ 2 phút sau, thủ môn 31 tuổi đã bất đắc dĩ trở thành người làm nền cho siêu phẩm sút xa từ cự ly khoảng 23 m của Văn Đức. 
Công Phượng (bìa phải) cùng đồng đội đã phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Zing
Công Phượng (bìa phải) cùng đồng đội đã phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Zing
Bị dẫn trước 2-0, HAGL đã thay liên tiếp 3 cái tên Bảo Toàn, Tuấn Anh, Đức Việt để thay cho Minh Vương, Xuân Trường và Đức Lương. Với sự bổ sung nhân sự, họ đã đẩy cao đội hình để chơi tất tay trong những phút còn lại. Tuy nhiên, dấu ấn họ để lại chỉ là những pha đi bóng bế tắc giữa vòng vây cầu thủ đối phương của Công Phượng hay nỗ lực xoay sở để dứt điểm trong vòng cấm địa của Brandao. 
Không thể làm rung mành lưới của SLNA, HAGL đã phải nhận thất bại 0-2. Đây là một kết quả đáng báo động với đội bóng Phố núi, bởi sau 3 trận họ chưa thể nếm mùi chiến thắng và thậm chí, chưa ghi được bàn thắng nào. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm