Thời sự - Sự kiện

Thời sự quốc tế

Iran khẳng định sẽ trả đũa sau khi Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Căng thẳng Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết sau khi Israel không kích vào thành trì của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Lebanon, khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng. Sau hành động này, Iran khẳng định sẽ trả đũa Israel.

Cái chết của thủ lĩnh này được cho là đòn giáng mạnh nhất nhằm vào lực lượng Hezbollah trong nhiều tháng qua.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi thế giới Hồi giáo ủng hộ Hezbollah. Ảnh REUTERS

Trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau khi Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng đã được đưa đến một địa điểm an toàn. Sau đó, Iran đã liên lạc với Hezbollah để xác định bước tiếp theo sau vụ ám sát ông Nasrallah.

Động thái này cho thấy sự lo lắng của chính quyền Iran sau khi Israel tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào Hezbollah, là đồng minh được trang bị vũ khí tốt nhất của Iran trong khu vực.

Ngày 28-9, trong một phát biểu trên Truyền hình Nhà nước Iran, lãnh tụ tối cao Khamenei khẳng định sẽ trả đũa Israel. “Nasrallah không phải là một cá nhân. Ông ấy là một con đường và một trường phái tư tưởng và con đường đó sẽ được tiếp tục. Máu của người tử vì đạo không thể không được trả thù”-ông Khamenei cho biết. Cùng với đó, ông tuyên bố 5 ngày tưởng niệm đồng minh Nasrallah ở Iran.

Ngoài ra, ông Khamenei cũng kêu gọi người Hồi giáo sát cánh bên người dân Lebanon và nhóm Hezbollah trong cuộc chiến với Israel. “Số phận của khu vực này sẽ được quyết định bởi các lực lượng kháng chiến, với nhóm Hezbollah đi đầu”-ông Khamenei nhấn mạnh.

Trước đó, Lebanon và Hezbollah tố cáo Israel đứng sau các cuộc tấn công bằng máy nhắn tin và bộ đàm. Israel đã không phủ nhận cũng không xác nhận sự liên quan.

MINH TIẾN (theo tuoitre.vn; cand.com.vn)

Có thể bạn quan tâm