Lộ diện ứng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Euro 2012 vẫn chưa kết thúc vòng đấu bảng, nhưng những mảnh ghép bí ẩn về nhà vô địch đã bắt đầu được lật mở.

Sau ít nhất hai lượt đấu, những ứng viên vô địch thực sự bắt đầu đã lộ diện. Nếu Á quân thế giới Hà Lan làm người ta thất vọng, thì ba cái tên Đức, Tây Ban Nha, Pháp đã khẳng định sức mạnh đã được lường trước của mình.

 

Những chú gà trống Goloa đang cất vang tiếng gáy.
Những chú gà trống Goloa đang cất vang tiếng gáy.

Trong đó, có lẽ Đức là cái tên mang đến sự thuyết phục cao nhất. Nằm trong bảng đấu tử thần, và phải gặp hai đối thủ rất mạnh là Hà Lan và Bồ Đào Nha nhưng đến những người Đức lạc quan cũng không dám tin họ đã giành trọn vẹn 6 điểm. Tuy Mannschaft không còn chơi quá màu mè như người ta mong đợi, nhưng sức mạnh của họ nằm ở chỗ, họ biết kết liễu đối thủ đúng thời điểm. Một Bồ Đào Nha đang bị ru ngủ sau khoảng thời gian chơi rất chậm bỗng bị đánh úp. Một Hà Lan vốn chẳng mấy coi trọng Gomez, còn đang loay hoay tìm đường tấn công thì đã bị phủ đầu hai bàn ngay trong hiệp 1.

Những cỗ xe tăng như thế lại càng làm người ta đáng sợ, bởi nó ẩn khuất đâu đó cái hình ảnh Đức của một thời vinh quang. Một bản lĩnh lỳ lợm của kẻ mạnh, một tinh thần thép hiện diện ở bất cứ thời điểm nào. Có chăng vết mờ, là cái khoảnh khắc trùng xuống để Van Persie rảnh rang ghi bàn, nhưng chỉ một lần mà thôi.

Những ngày này, tất cả các trang cá cược trên mạng đưa giá Tây Ban Nha vô địch xuống thấp kỷ lục. Điều ấy mang một thông điệp rất rõ ràng, như thể rằng La Roja vô địch đến nơi rồi. Thực sự thì chiến thắng 4 sao trước một kẻ lót đường như Ireland chẳng làm người ta bất ngờ. Nhưng cái cách đưa họ đến chiến thắng, mới đáng để các nhà cái quyết định xuống giá.

Tiqui-taca “dị bản” của ngài râu kẽm Del Bosque đang cho thấy hiệu quả triệt để. Cái đội hình bố trí 4-6-0 đã mang lại cho “Bò tót” 4 bàn thắng, và một kỷ lục chuyền bóng kỷ lục của nhạc trưởng Xavi. Một tín hiệu đáng mừng nữa với nhà đương kim vô địch, “chân gỗ” Fernando Torres đã biết cách tỏa sáng trở lại sau quãng thời gian bị la ó. Hai bàn thắng cho thấy El Nino vẫn còn nguyên vẹn bản chất của một sát thủ, tốc độ, sức rướn, nhạy cảm và quyết đoán. Người Tây Ban Nha chắc hẳn sẽ vơi đi nỗi nhớ Villa và chào đón Torres trở lại với bản ngã của mình. Khi đó, La Roja sẽ lại mạnh nhường nào.

Không tỏ ra quá đáng sợ như Đức hay Tây Ban Nha, người Pháp có cách của riêng mình để chứng minh sự phục hưng. Tuy chẳng có những ngôi sao lớn cỡ Michel Platini hay Zidane, nhưng tập thể của Les Bleus được đánh giá là đồng đều nhất từ trước tới nay. Sự đồng đều và ăn ý ấy được thể hiện rõ ràng trong trận hòa với Anh, hay chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Ukraine. Bên cạnh đó, việc hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ đã mang đến cho những chú gà trống Goloa một sự chín chắn cần thiết của một ứng viên. Hai năm sau thảm họa World Cup ở Nam Phi, thầy trò Laurent Blanc đang khép lại quá khứ và gửi một thông điệp ứng viên đến phần còn lại của lục địa già.

Sau những gì đã thể hiện, cả Đức, Tây Ban Nha và Pháp đều khiến tất cả phải nhìn họ bằng một con mắt kính nể, xen lẫn e sợ. Nhưng những tấm ghép vẫn chỉ là bí ẩn, khi chưa ai dám chắc kẻ nào sẽ bước lên ngôi vương, kể cả những nhà cái lọc lõi. Euro đẹp cũng một phần vì thế, chặng đường phía trước vẫn lắm chông gai mà bất ngờ đón đợi.

Lê Văn Ngọc
 

Có thể bạn quan tâm