Thể thao

Khai màn Euro 2024:

Lòng tự tôn của người Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Rạng sáng 15-6, Euro 2024 sẽ chính thức khởi tranh với trận cầu tâm điểm Đức gặp Scotland trên sân Allianz Arena. Sau nhiều năm trắng tay, đây là lúc đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Julian Nagelsmann của tuyển Đức khẳng định lòng tự tôn của một đội bóng hàng đầu thế giới.

Những cỗ xe tăng hồi sinh

Sau chức vô địch World Cup 2014, đội tuyển Đức đã cho thấy dấu hiệu sa sút. Họ thi đấu đầy thất vọng ở những giải đấu lớn và thường bị loại từ khá sớm. Với những người Đức luôn có lòng tự tôn rất cao trong làng túc cầu, đó là điều thật khó để chấp nhận. Và rồi người cầm quân Hansi Flick bị sa thải như một điều tất yếu để mở ra một triều đại mới mang tên Julian Nagelsmann.

Đội tuyển Đức đã trải qua một giai đoạn đáng quên. Ảnh: Internet

Đội tuyển Đức đã trải qua một giai đoạn đáng quên. Ảnh: Internet

Dẫu sao họ vẫn là một thế lực lớn của thế giới bóng đá với 4 lần đăng quang ở World Cup. Riêng ở Euro, Đức từng có 3 lần lên ngôi vô địch và 3 lần cán đích ở vị trí Á quân. Chưa từng có đội bóng nào ở châu Âu làm được điều tương tự. Nhưng lần gần nhất họ giành chiếc Cúp Euro là vào năm 1996-khi đó Toni Kross mới là cậu bé 6 tuổi còn Kai Havert thậm chí chưa được sinh ra.

Do đó, ở kỳ Euro được tổ chức trên sân nhà lần này, nhiệm vụ với đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann không gì khác là khẳng định vị thế với chức vô địch châu Âu. Trước báo giới, vị HLV 37 tuổi cũng đã khẳng định mục tiêu này trong giải đấu lớn đầu tiên mà ông cầm quân dẫn dắt Die Mannschaft.

Để làm được điều đó, trước tiên vào rạng sáng 15-6, ông cùng các học trò cần phải giải mã đội bóng đến từ Vương quốc Anh là Scotland. Đây có vẻ là đối thủ “vừa miếng” với Những cỗ xe tăng, nhất là trong bối cảnh họ đang có phong độ tương đối ấn tượng.

Đội tuyển Đức (trái) đang có dấu hiệu hồi sinh. Ảnh: Internet

Đội tuyển Đức (trái) đang có dấu hiệu hồi sinh. Ảnh: Internet

Không phải thi đấu vòng loại, đội tuyển Đức đã phải nhờ đến những trận giao hữu để thử lửa. Họ đã giành 3 chiến thắng trong các trận giao hữu trước thềm Euro. Trong đó những bại tướng của họ có các ông lớn sừng sỏ như Pháp, Hà Lan.

Những tín hiệu vui đó giúp vị cựu HLV của Bayern Munich đang nhận được sự ủng hộ lớn đến từ người hâm mộ Đức. Đồng thời, trong tay ông cũng sở hữu nhiều cái tên chất lượng như Florian Wirtz của Bayer Leverkusen, Jamal Musiala của Bayern Munich, hay Kai Havertz của Arsenal.

Đặc biệt là sự trở lại của lão tướng Toni Kross-người vừa cùng Real Madrid lên ngôi vô địch ở Champions League sau màn trình diễn đẳng cấp. Đó là một trong những dấu ấn đầu tay của Julian Nagelsmann khi đã thuyết phục tiền vệ tài năng này quay trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.

Chờ đợi gì ở Scotland?

Trước một đội tuyển Đức đang khí thế hừng hực, Scotland bỗng trở nên khá nhỏ bé. Euro 2024 cũng mới là lần thứ 4 đội bóng này lọt vào đến vòng chung kết. Trong 3 lần trước đó, họ chưa từng vượt qua vòng đấu bảng. Ở kỳ Euro 2020 gần nhất, Scotland đứng bét bảng D, sau Anh, Croatia và Cộng hòa Czech. Họ chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận, ghi được 1 bàn và 5 lần để lọt lưới.

Trong quá khứ, Scotland không phải là tên tuổi tầm cỡ trong làng bóng đá. Đất nước này cũng chỉ sản sinh ra một vài ngôi sao lẻ loi như Kenny Dalglish hay Denis Law.

Scotland bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với tuyển Đức. Ảnh: Internet

Scotland bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với tuyển Đức. Ảnh: Internet

Ở kỳ Euro lần này, những cái tên được xem là sao số của họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đơn cử như Andrew Robertson không còn giữ vai trò trụ cột ở Liverpool hay Scott McTominay-tiền vệ tầm trung ở Manchester United.

Với lực lượng như vậy, song Scotland cũng không phải là đối thủ dễ chơi, nhất là sau những gì họ đã thể hiện ở vòng loại bảng A. Khi đó, họ được xếp cùng bảng với Tây Ban Nha, Na Uy, Georgia và Síp. Sau 8 trận đấu ở lượt đi và về, họ thắng 5, hòa 2 và chỉ để thua 1. Trận thua duy nhất là trước Tây Ban Nha-đối thủ mà họ cũng đã đánh bại 2-0 ở lượt đi.

Ở giải lần này, Scotland được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu Steve Clarke. Chiến lược gia 61 tuổi từng khoác áo thi đấu cho Chelsea và có nhiều kinh nghiệm trên cương vị huấn luyện ở các đội bóng nước Anh. Riêng tại Scotland, ông có 5 năm nắm quyền và rõ ràng ông hiểu đội tuyển của mình hơn ai hết.

HLV Julian Nagelsmann sẽ có màn ra mắt với đội tuyển Đức ở Euro. Ảnh: Internet

HLV Julian Nagelsmann sẽ có màn ra mắt với đội tuyển Đức ở Euro. Ảnh: Internet

Trước trận đấu này, tiếng nói lịch sử hoàn toàn nghiêng về đội tuyển Đức. Trong 7 lần đụng độ gần nhất trên mọi đấu trường, Đức đã giành đến 5 chiến thắng. Scotland chỉ thắng 1 trận và cầm hòa 1 trận.

Không chỉ tương quan lực lượng, cán cân của 2 đội trên các nhà cái quốc tế cũng hoàn toàn nghiêng về đội tuyển Đức. Tuy nhiên, với quả bóng tròn, Scotland chắc chắn cũng hứa hẹn sẽ có thể tạo nên bất ngờ trong ngày khai mạc của Euro 2024.

Thăm dò ý kiến

Đức-Scotland: Theo bạn đội nào ra trận thành công đêm nay?

Có thể bạn quan tâm