Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Người đàn ông sống sót thần kỳ sau 32 giờ trôi dạt trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Một người đàn ông ở Đà Nẵng bị trượt chân xuống biển khi đi câu cá và được cứu sống khi trôi dạt vào bờ.

Ngày 15-10, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân Đặng Huy Hùng (SN1993) đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được theo dõi sức khỏe tại khoa hồi sức tích cực chống độc.

Tối 13-10, anh Hùng đi câu cá tại bờ kè chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu). Đến 21 giờ, chị Diệp (vợ anh Hùng) chưa thấy chồng về nên gọi điện thoại nhưng mất liên lạc.

Anh Đặng Huy Hùng hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng sau 2 đêm trôi dạt trên biển
Anh Đặng Huy Hùng hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng sau 2 đêm trôi dạt trên biển

Chị ra khu vực bờ kè để tìm kiếm nhưng không thấy. Nghĩ chồng đi cùng bạn bè câu cá ở nơi không có sóng điện thoại hoặc điện thoại hết pin nên chị Diệp về nhà.

Đến 4 giờ ngày 14-10, chị Diệp tiếp tục ra bờ kè tìm kiếm thì thấy xe máy của chồng trên bờ nên báo công an.

Lực lượng chức năng cùng bạn bè, thành viên đội cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm anh Hùng ở khu vực cửa biển sông Hàn.

Anh Hùng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong sáng 15-10
Anh Hùng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong sáng 15-10

Đến 5 giờ ngày 15-10, trong lúc tập thể dục ở bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê), một người dân vô tình phát hiện anh Hùng đang trôi dạt vào bờ biển. Khu vực này cách nơi câu cá khoảng 4km.

Người dân tưởng đó là thi thể nhưng thấy ngón tay nạn nhân nhúc nhích nên đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo, đốt lửa và dùng chăn sưởi ấm.

Đồng thời, nhiều người đưa anh Hùng đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mê man. Lúc này, trên người nạn nhân vẫn đang ôm chặt balo.

Theo anh Hùng, khoảng 21 giờ ngày 13-10, anh bị trượt chân từ kè đá và ngã xuống nước sau đó trôi dạt trên biển trong trạng thái hôn mê.

Theo B.Vân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm