Chính trị

Tin tức

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM

Người thương binh làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ông Đặng Tiến Hùng, trú tại thôn 2, xã Ia Tôr, huyện Ia Grai. Năm nay, ông đã 91 tuổi đời, 66 tuổi Đảng. Tuy tuổi đã cao, sức đã giảm, nhưng ông vẫn minh mẫn, vẫn thường xuyên làm việc mỗi ngày. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động mọi người giữ gìn tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.  

Ông Đặng Tiến Hùng trú tại thôn 2, xã Ia Tôr, huyện Ia Grai. Ảnh: Hoàng Minh

Năm 1945, giác ngộ cách mạng, ông tình nguyện tham gia đội du kích của xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, ngày 1-5-1950, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 1954, ông đi tập kết ra tỉnh Thanh Hóa. Năm 1964, ông được điều động vào các xã phía Tây Nam của huyện 4 (nay là các xã Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Dom của huyện Đức Cơ) công tác. Tháng 10 năm 1969, sau cuộc họp dân quân chính, ông đang trên đường trở về đơn vị thì chẳng may bị lính Ngụy phục kích bắn trọng thương tại địa phận xã Ia Dom. Thực hiện lời Bác Hồ dạy "Thương binh tàn nhưng không phế", ông tích cực tăng gia sản xuất, tham gia chiến đấu và tuyên truyền, vận động mọi người thi đua thực hiện các phong trào cách mạng như: tăng gia sản xuất, cung cấp lương thực và thực phẩm cho bộ đội, tham gia chống càn, chống dồn dân lập ấp...

Sau 40 năm hoạt động cách mạng, năm 1985, ông được nghỉ hưu theo chế độ. Sau đó, ông được làm Phó Bí thư chi bộ, rồi Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tôr, huyện Ia Grai. Đến năm 2000, ông thôi giữ các chức vụ, về điền viên ở thôn 2, xã Ia Tôr. Ngoài thời gian làm việc nhà, ông luôn tích cực tham gia các công việc xã hội. Nhận thấy thôn 2 có hơn 260 hộ, trên 1.000 người kinh tế mới mà thiếu nơi tổ chức họp hội, sinh hoạt, vui chơi cho trẻ em nên ông đã đưa ra ý kiến vận động nhân dân đóng góp xây dựng hội trường thôn 2. Ông bảo: Bác Hồ đã dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Trong điều kiện ngân sách khó khăn, các cấp không có kinh phí cấp xuống thôn thì bà con nên bảo nhau đóng góp tiền của xây dựng hội trường thôn 2.

"Nghe thấy ông nói đúng, Chi bộ thôn 2 đã ra nghị quyết thực hiện việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng hội trường. Mỗi đảng viên trong chi bộ tiên phong đóng góp 1 triệu đồng. Thấy thế, ông Dư đóng góp 30 triệu đồng, ông Tú đóng góp 10 triệu đồng... Sau một thời gian ngắn, bà con thôn 2 đã đóng góp tổng cộng được hơn 200 triệu đồng, xây dựng xong hội trường thật khang trang. Nhờ vậy mà mới đây, các tổ chức và bà con trong thôn 2 đã có nơi hội họp, sinh hoạt, vui chơi, giải trí"-ông Bùi Văn Đông-Bí thư Chi bộ thôn 2 vui vẻ cho biết.

Mãn nguyện với những kết quả đã đạt được, ông phấn khởi: “Bác Hồ có rất nhiều đức tính thật sự tốt đẹp như hay học hỏi, chăm chỉ lao động, đoàn kết, tiết kiệm, liêm chính, tích cực xây dựng Đảng, thương người như thể thương thân... Chúng ta cần học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ”.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm