Bạn đọc

Nhặt của rơi, trả lại cho người mất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-3, chị Đào Thị Thái (ở tổ dân phố 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai) cảm kích kể rằng: Trưa 1-3, tôi đi máy bay từ TP. Hồ Chí Minh về Cảng Hàng không Pleiku. Đến tối cùng ngày, tôi mới biết đã làm rơi chiếc túi đen đựng đồ trong sân Cảng Hàng không Pleiku.
 

Bà Hoàng Thị Thư. Ảnh: H.C
Bà Hoàng Thị Thư. Ảnh: H.C

Trong túi đựng 1 chiếc máy tính bảng Apple, 2 thẻ tín dụng ATM có hơn 330 triệu đồng, 1 sổ tiết kiệm hơn 370 triệu đồng, 2 triệu đồng tiền mặt, 1 giấy phép lái xe... Sáng ngày hôm sau (2-3), tôi nhận được tin bà Hoàng Thị Thư-vợ ông Lê Phú Lợi (ở đầu hẻm 155 đường Thống Nhất, tổ dân phố 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhặt được chiếc túi và đang đi tìm người trả lại. Ngay sau khi biết tin, tôi đã cùng với người bạn tìm đến nhà bà Thư. Sau khi lắng nghe những lời trình bày của tôi, bà Thư đã đồng ý cho tôi nhận lại chiếc túi. Tôi cảm kích vô cùng và năn nỉ mãi, ông bà mới chịu nhận 500.000 đồng cảm tạ làm quà.

Tiếp chúng tôi trong nhà riêng, ông bà Lê Phú Lợi-Hoàng Thị Thư cho biết thêm: Ngày hôm đó, ông bà đi máy bay từ Hà Nội vào Cảng Hàng không Pleiku. Khi tới Sân bay Pleiku, ông được con trai chở xe máy về trước, còn bà ngồi lại ghế nghỉ ngơi một chút, rồi về sau. Trong lúc đó, bà thấy chiếc túi đựng đồ màu đen ở gần cái ghế ngồi. Thấy không có ai đến nhận chiếc túi, bà đã mang nó về nhà, rồi bảo con dâu mở ra coi có địa chỉ thì liên lạc trả lại cho người chủ của nó. Con dâu bà mở chiếc túi ra xem thì thấy có nhiều thứ đồ nêu trên, nhưng không có số điện thoại. Ngày hôm sau, theo địa chỉ ghi trong giấy phép lái xe, ông chở bà đến gặp ông Tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Yên Thế để nhắn tin chị Thái đến nhận lại chiếc túi.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm