Thể thao

Những cỗ xe tăng Đức phô diễn sức mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sau lễ khai mạc đầy màu sắc ở Allianz Arena, đội tuyển Đức đã tặng cho người hâm mộ nước nhà một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn. Scotland đã trở thành nạn nhân cho màn thị uy sức mạnh của đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Nagelsmann.

Sau những thất bại ê chề ở các giải đấu lớn gần đây, người Đức nuôi rất nhiều kỳ vọng ở Euro 2024 khi được tổ chức trên sân nhà. Họ tin tưởng rằng làn gió mới mà HLV Nagelsmann mang lại sẽ giúp “Những cỗ xe tăng” hồi sinh mạnh mẽ. Chính vị HLV 37 tuổi này cũng khát khao thể hiện tài năng ở giải đấu lớn đầu tiên mà ông cầm quân Die Mannschaft.

Lễ khai mạc đầy sắc màu của Euro 2024. Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc đầy sắc màu của Euro 2024. Ảnh: Reuters

Và người hâm mộ tuyển Đức đã không phải đợi quá lâu khi Scotland đã không thể đứng vững trước sức tấn công như vũ bão của đội chủ nhà. Ngay ở phút thứ 10, các ngôi sao của họ đã tìm đến nhau và mang về một bàn thắng như sách giáo khoa.

Toni Kross phất đường bóng ra biên cho Joshua Kimmich trước khi anh này chuyền cho Florian Wirtz sút tung lưới đối phương mở tỷ số 1-0 cho tuyển Đức. Dù cho thủ thành của đội khách đã phần nào cản đường đi của trái bóng nhưng như vậy là không đủ cho cầu thủ của Bayer Leverkusen ghi bàn thắng đầu tiên của Euro 2024.

Ngôi sao trẻ Wirtz mở điểm từ khá sớm cho tuyển Đức. Ảnh: Reuters

Ngôi sao trẻ Wirtz mở điểm từ khá sớm cho tuyển Đức. Ảnh: Reuters

Nút thắt tinh thần được cởi mở, đội tuyển Đức càng chơi càng hay. Chiến thuật của HLV Nagelsmann được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết khi họ chơi một thứ bóng đá vượt trội theo phong cách bóp nghẹt đối thủ. Ở nhiều thời điểm, họ cầm bóng đến hơn 70% và đẩy đối thủ vào thế chống đỡ bị động.

Trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà, đội bóng đến từ Vương quốc Anh đã không thể hiện được ý đồ chiến thuật của HLV Steve Clarke. Chỉ 9 phút sau bàn thua đầu tiên, Angus Gunn tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 sau pha phối hợp mẫu mực của tuyển Đức. Musiala là người điền tên lên bảng tỷ số với pha xử lý điềm tĩnh song cũng không kém phần quyết đoán.

Dẫn trước 2 bàn, “Những cỗ xe tăng” chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Nhưng thế trận trên sân vẫn hoàn toàn thuộc về họ dù cho Scotland nỗ lực vùng lên tìm bàn gỡ. Trong suốt hiệp 1, thủ thành Manuel Neuer hầu như không phải làm việc khi đối thủ không tung ra được một cú sút nào về phía khung thành của anh.

Kai Havertz đã nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Đức. Ảnh: Reuters

Kai Havertz đã nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Đức. Ảnh: Reuters

Ở bên kia chiến tuyến, người đồng nhiệm của anh lại rất vất vả trước các chân sút đội chủ nhà. Phút cuối cùng của hiệp 1, Angus Gunn còn phải đối mặt với quả sút 11 m và Kai Havertz đã không cho người gác đền này một cơ hội nào để cản phá khi nâng tỷ số lên 3-0.

Không những bị chịu quả phạt penalty, Scotland còn phải chơi thiếu người trong tình huống này bởi trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho Ryan sau pha phạm lỗi với Gundogan.

Chơi hơn người với khoảng cách quá an toàn, người Đức càng có cơ sở để áp đặt thế trận 1 chiều. Dù HLV Nagelsmann đã cho những trụ cột ra nghỉ ngay ở đầu hiệp 2 song họ vẫn tỏ ra áp đảo đối phương. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Steve Clarke không thể làm gì hơn là chống cự để giảm thiểu số bàn thua ít nhất có thể trong ngày ra quân.

Đội tuyển Đức (phải) chơi áp đảo hoàn toàn trước đối thủ. Ảnh: Reuters

Đội tuyển Đức (phải) chơi áp đảo hoàn toàn trước đối thủ. Ảnh: Reuters

Nhưng họ cũng chỉ cầm cự được hơn 20 phút của hiệp 2. Phút 68, cầu thủ vào thay người Niclas Fullkrug tung cú sút trái phá trong khu vực cấm địa để ghi bàn thắng thứ 4 cho “Những cỗ xe tăng”.

Chỉ ít phút sau, chính tiền đạo của Borussia Dortmund đã thêm một lần nữa làm tung lưới của Angus Gunn nhưng sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR, ông đã từ chối bàn thắng thứ 5 cho tuyển Đức.

Những tưởng Scotland phải chịu phơi áo trong trận đấu đầu tiên ở Euro 2024 nhưng họ đã nhận được món quà bất ngờ ở phút 87. Trong một pha bóng cố định có phần lộn xộn, Antonio Rudiger đã vô tình phản lưới nhà giúp đội khách có bàn thắng danh dự.

Đội tuyển Đức có chiến thắng hủy diệt ngày ra quân. Ảnh: Reuters

Đội tuyển Đức có chiến thắng hủy diệt ngày ra quân. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì họ làm được khi chỉ ít phút sau, họ để thủng lưới lần thứ 5 sau pha cứa lòng đẹp mắt của Emre Can. Dẫu Manuel Neuer không bảo toàn tỷ số, song như vậy cũng là quá đủ cho ngày khai màn Euro 2024 tưng bừng của tuyển Đức.

Chiến thắng 5-1 giúp tuyển Đức có một khởi đầu suôn sẻ trong hành trình đi tìm ngai vàng của bóng đá châu Âu. Trong khi đó với Scotland, họ phải cần nhanh chóng quên đi thất bại đậm đà này để hướng tới những trận đấu phía trước khởi sắc hơn.

Có thể bạn quan tâm