Chính trị

Tin tức

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM

Những hũ gạo tình thương ở Ayun Pa...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 17-2 vừa qua, chúng tôi có dịp đi cùng với các chị cán bộ Phụ nữ thị xã Ayun Pa tham quan mô hình tiết kiệm xây dựng hũ gạo tình thương ở một số chi hội phụ nữ xã, phường. Đến bôn Rưng Ma Ring 2, xã Ia Rbol, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, chỉ một thời gian ngắn quay lại mà quang cảnh ở đây đã khác xưa nhiều, đường làng sạch sẽ, nhà nào cũng có vườn tược, cây cối xanh tốt. Tại trụ sở UBND xã Ia Rbol, chị em phụ nữ đã tập trung ở đây khá đông đủ bởi hôm nay là ngày mở “hũ gạo tình thương” sau 3 tháng tiết kiệm.

Chị Nay H’Chjuel ở bôn Rưng Ma Ring 2, có hoàn cảnh gia đình tạm ổn định. Chị vừa làm nông vừa kết hợp buôn bán nhỏ tại nhà và nuôi 3 con nhỏ đi học. Sau khi được tổ phụ nữ phát động phong trào này, chị đã rất nhiệt tình ủng hộ, cứ mỗi bữa nấu cơm chị lại bớt đi một nắm gạo cho vào hũ gạo tình thương, góp gió thành bão vậy mà qua 3 tháng chị đã góp được 20 kg gạo.  Chị tâm sự: “ Mỗi lần nấu cơm, mình lại bớt đi một nắm để cho người nghèo”.

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bắp lai. Ảnh: Đức Thụy
Cũng như chị H’Chjuel, 195 hội viên Phụ nữ của 2 bôn Rưng Ma Ring 1 và 2 của xã Ia Rbol đều  hưởng ứng phong trào này, mỗi chị  có một hũ gạo để ở góc nhà, và gọi đó là hũ gạo tình thương. Góp gió thành bão, chỉ qua hơn 3 tháng tiết kiệm, hũ gạo tình thương của các chị đều đầy ắp, tổng hợp lại đã có trên 120 kg gạo, trong đợt này các chị đã sẻ chia số gạo này cho 12 hội viên nghèo trong thôn, mỗi chị được10 kg. Nhìn những người nghèo đến nhận gạo tình thương, chúng tôi không  tránh khỏi xúc động. Có cụ già trên 80 tuổi, lưng còng chống gậy đến nhận gạo, có chị vẫn còn trẻ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn chưa có việc làm cũng được các chị hỗ trợ gạo.

Cùng với phụ nữ xã Ia Rbol, phụ nữ phường Hòa Bình cũng thi đua học tập và làm theo lời Bác. 70 hội viên phụ nữ của tổ 1 không phải ai cũng có cuộc sống đầy đủ, nhiều hội viên vẫn còn nghèo, còn chật vật trong cuộc sống nhưng  các chị đã bảo nhau “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, tấm lòng là đáng quý hơn cả, mỗi ngày góp một nắm gạo để giúp người khác được ấm lòng là niềm vui của các chị. Chị Nguyễn Thị Thủy nhà cũng không khá giả gì, phải tảo tần hàng ngày để nuôi các con, nhưng từ khi phong trào này được phát động, chị luôn là người ủng hộ đầu tiên, chị cho biết: “Cứ mỗi lần nấu cơm lại bớt lại một nắm, trong một ngày thì được 3 nắm và một tuần thì mình có thể gom góp lại được 1 kg, 2 kg, trong một tháng thì mình có 4,5 kg rồi, trong mấy tháng phát động mình sẽ được 15, 16 kg và trong nhiều gia đình chứ không phải một gia đình mình, góp gió thì sẽ thành bão mà…”.

Sau 3 tháng kể từ ngày phát động, 70 hội viên phụ nữ ở tổ 1 phường Hòa Bình cũng đã đóng góp được trên 50 kg gạo và số gạo này đã được trao cho 5 hội viên nghèo.
Bà Phan Thị Thanh Nhàn- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ayun Pa cho biết: Năm 2009, phụ nữ thị xã Ayun Pa sẽ tiếp tục phát động phong trào này, đồng thời sẽ tổ chức tổng kết và nêu gương tốt đối với từng cá nhân, từng chi hội…
Bích Vân

Có thể bạn quan tâm