Xã hội

Những quyển sách cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày cuối kỳ nghỉ hè, tôi ghé nhà cô em thăm chơi. Đến nơi, thấy em đang cùng con bọc lại bộ sách giáo khoa cũ cẩn thận rồi dán nhãn tên mới đè lên.
Rót xong ly nước mời tôi, cô em cười bảo: “Gần đây, trên nhóm chợ em tham gia thấy có nhiều mẹ nhắn xin sách giáo khoa cũ chuẩn bị cho con vào học. Vậy nên hai mẹ con tranh thủ lấy sách ra bao bọc lại rồi nhắn người ta tới lấy”.
Nghe tôi tấm tắc khen bộ sách trông vẫn còn mới, chắc bạn nhỏ nào khi được nhận món quà này sẽ vui lắm, cô em tôi mắt sáng rỡ niềm vui. Em chia sẻ: “Mấy năm nay, một số trường học giảng dạy theo chương trình mới, các em học sinh phải sử dụng sách giáo khoa mới. Mỗi bộ sách mua cũng kha khá tiền, nhà kinh tế ổn định thì đỡ, chứ nhà còn khó khăn thì khoản chi đầu năm học cho các con sẽ thành một gánh nặng. Mọi năm, trường vẫn dùng sách giáo khoa cũ thì không thấy ai xin, nhưng năm nay, em thấy các mẹ nhắn tin trên nhóm xin sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 cho con rất nhiều”. Nghe mẹ và bác nói chuyện, cháu gái tôi chuẩn bị lên lớp 3 cũng góp lời: “Đúng đấy bác, cô giáo cháu còn dặn lớp bạn nào nhà không có em nhỏ thì cho cô xin lại bộ sách để giữ lại cho các em có hoàn cảnh khó khăn năm sau. Cháu về xin mẹ đưa lên, nhưng cô giáo nói cháu còn em nhỏ năm sau nữa phải học nên cô không nhận. Nhưng mẹ cháu bảo, sách này nên gửi cho các em nhỏ còn khó khăn năm nay vào lớp 2 dùng trước. Đến khi em cháu học lớp 2, mẹ sẽ đăng lên xin như thế cho đỡ lãng phí đấy ạ”.
Ảnh minh họa: Đinh Yến
Ảnh minh họa: Đinh Yến
Có lẽ với nhiều gia đình, chuyện mua sách vở, đồ dùng học tập cho con vốn không phải là một gánh nặng mà là một niềm vui. Nhưng với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì việc con mình được nhận một bộ sách giáo khoa trước thềm năm học mới còn vui hơn gấp bội. Lại nhớ, chuyện của hơn 20 năm về trước, 5 anh chị em chúng tôi cũng đã từng luân phiên sử dụng 1 bộ sách giáo khoa cũ, anh học sách mới là lo bao bọc, giữ gìn cho người em kế tiếp. Cứ mỗi khi vừa hết năm học là cất gọn sách vào một góc, vở thì lọc lại xem còn trang nào chưa viết thì lấy dao rọc ra để đóng lại thành tập nháp cho năm sau. Sách nào cũ, rách thì đưa cho bố để bố dán lại, rồi tìm báo, làm nhãn tên để bao bọc lại cho cẩn thận để sang năm học mới em sẽ dùng tiếp. Đến cả bộ quần áo đi học cũng phải cất vào rương cho kỹ để đầu năm mẹ mang ra xem còn vừa không thì mặc tiếp, không vừa nữa thì lại chuyển cho em.
Đời sống hôm nay của đại bộ phận người dân đã khá giả, ổn định. Nhưng đâu đó trong các buôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn vẫn còn những cảnh đời cần sự trợ giúp. Và tôi biết, những ngày qua có rất nhiều tấm lòng hảo tâm như em tôi chung tay giúp đỡ mọi người trong niềm mong mỏi về một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn.  
KIM SƠN

Có thể bạn quan tâm