Bị tai nạn giao thông vào năm học lớp 9 khiến em Trần Thị Thảo vĩnh viễn mất đi một chân. Biến cố lớn khiến Thảo phải nghỉ học 2 năm để chữa trị. Đó không chỉ là nỗi đau mất đi một phần thân thể mà còn là sự hụt hẫng về tinh thần. Bởi thật khó chấp nhận sự mất mát này khi em đang ở độ tuổi trăng tròn với bao ước mơ được bay nhảy trên đôi chân của mình. Sự động viên của gia đình, bạn bè trong những ngày tháng chới với nhất giúp Thảo nhận ra cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa.
Từ đó, em thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi tìm niềm vui sống, đặc biệt là hạ quyết tâm đi học trở lại. Vượt qua những trở ngại ban đầu, Thảo nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, trường lớp. Những bài học bắt đầu khiến em say mê trở lại, đặc biệt là môn Lịch sử.
Để theo kịp bạn bè, Thảo phát huy tính tự học, xây dựng thời gian biểu hợp lý. Em cũng dành thời gian đọc thêm sách tham khảo, tìm thêm thông tin bổ trợ trên internet. Những cố gắng này đã giúp em đạt danh hiệu học sinh giỏi các năm lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Mới đây, Thảo xuất sắc đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh bảng B môn Lịch sử năm học 2024-2025.
![Em Trần Thị Thảo (đứng bên trái) luôn hăng hái phát biểu trong các môn học trên lớp. Ảnh: N.T em-tran-thi-thao-dung-ben-trai-luon-hang-hai-phat-bieu-trong-cac-mon-hoc-tren-lop.jpg](https://cdn.baogialai.com.vn/images/5280d79736bf637b83d5add7c6a143afb80a92a1ba5e04cd95426878f3f41a1204ddf3b5904e8bd1f55d9ee177ca74ada9d31998b68a1981b673a5d2517ae2846d561d6a18c0a3325253f5895726ce45cd756ce28075c7983458113a2d1cc8f6cfce1d240f320213ac64a3b1a1983b49/em-tran-thi-thao-dung-ben-trai-luon-hang-hai-phat-bieu-trong-cac-mon-hoc-tren-lop.jpg)
Thảo chia sẻ: “Trường học cho em nhiều niềm vui, giúp em quên đi mất mát của mình. Em thích học tất cả các môn, tìm hiểu nhiều lĩnh vực, nhưng thích hơn cả là môn Lịch sử và Tiếng Anh. Lịch sử là môn học cần thiết để mỗi người hiểu và yêu sử nước mình, bởi “dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Em yêu môn học này còn bởi được bồi đắp thêm tình yêu đất nước, yêu dân tộc”.
Sự nỗ lực trong học tập cùng tinh thần lạc quan của cô học trò nhỏ không chỉ trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Du mà còn ở các trường trên địa bàn huyện.
Em Bùi Thị Mỹ Hạnh (lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Du) bày tỏ sự cảm phục: “Thảo khó khăn hơn các bạn khác trong vận động, lại mất 2 năm nghỉ học nhưng bạn vẫn đạt những kết quả nổi bật trong học tập. Riêng điều đó cũng cho thấy bạn nỗ lực, chăm chỉ hơn chúng em rất nhiều.
Em học với Thảo từ năm lớp 10, có nhiều môn bạn còn đạt kết quả nổi trội hơn các bạn khác trong lớp. Thảo cũng rất gần gũi, vui vẻ với bạn bè. Mỗi khi có ai hỏi bài, Thảo luôn cố gắng diễn đạt một cách dễ hiểu nhất để giúp bạn”.
![Em Trần Thị Thảo luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: N.T goc-hoc-tap-cua-em-tran-thi-thao.jpg](https://cdn.baogialai.com.vn/images/5280d79736bf637b83d5add7c6a143af79443c071b17201b7b2952aeb31467f5e0bed11707245c00874b4bd814bb2acdd8b15d629601bf7446740568e0b628b8/goc-hoc-tap-cua-em-tran-thi-thao.jpg)
Nói về cô học trò nhỏ giàu nghị lực của lớp mình chủ nhiệm, thầy Trương Thanh Vũ chia sẻ: “Vượt qua những trở ngại, khó khăn của bản thân, em Trần Thị Thảo luôn cho mọi người cảm nhận năng lượng tích cực. Đó là một người bạn hòa đồng, một học trò lễ phép, ham học hỏi và không ngại trao đổi với thầy cô để hiểu hơn về bài học. Nhờ đó, em luôn đạt thành tích cao qua các năm học”.
Không có con đường rải đầy hoa hồng, cũng không con đường nào chỉ toàn sỏi đá, nhưng Thảo chọn cách bước đi vững vàng, mạnh mẽ tiến lên phía trước với đôi chân không còn nguyên vẹn. Sự vững vàng đó được làm nên bởi nghị lực sống và niềm mơ ước trở thành một luật sư giỏi trong tương lai của Thảo.