Báo Gia Lai điện tử
Video
Báo ảnh
Podcast
Emagazine
Infographic
Video
Gia Lai-đất và người
24 giờ
Tin tức
Phóng sự
Gia Lai-đất và người
Văn hóa
Thể thao
Phố núi ngày cuối năm
Theo dõi Báo Gia Lai trên
21/01/2023 16:26
(GLO)- Ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, không khí tất bật, rộn ràng tràn ngập khắp mọi nẻo đường, trong mỗi nếp nhà. Hương vị Tết đã bắt đầu chạm ngõ từng nhà, reo vui qua sắc hoa mai, cúc rực rỡ, qua làn khói nghi ngút từ nồi bánh chưng, bánh tét…
Tin liên quan
Phố núi ngày cuối năm
Hương vị bánh mứt “Nhà làm”
Rực rỡ chợ hoa Xuân
Đào đông đỏ “hút” khách
Rộn ràng Hội chợ Xuân trong trường học
Độc lạ thơm đuôi phụng, thích hợp trưng mâm ngũ quả ngày tết
Có thể bạn quan tâm
Vào mùa hái “tôm rừng”
Nhà sưu tầm Võ Văn Hưng và bộ sưu tập gốm cổ
Rực rỡ sắc hoa bờ kè suối Hội Phú
Dạo rừng ngày xuân
Cô gái trẻ đam mê nghệ thuật thư pháp
Chốn thiền trên đỉnh Hòn Cọp
Bánh thuẫn-hương vị Tết xưa
Pleiku "miền nhớ"
Triển lãm ảnh và nhạc cụ dân tộc: Kết nối di sản và văn hóa
Người dân và du khách hòa mình với văn hóa, du lịch Gia Lai
Ấn tượng cà phê Gia Lai trong lòng người mộ điệu
Ẩm thực Gia Lai đa sắc màu
“Say” với cocktail rượu cần Tây Nguyên
Đa dạng sản phẩm lưu niệm đặc trưng
Câu chuyện xây dựng thương hiệu cà phê Gia Lai
Ia Blứ: Chính quyền khuyến cáo việc phát triển ồ ạt cây hoa hòe
Chư Đang Ya rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội
Trailer chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm “Gia Lai ơi”
Gốm-không gian sáng tạo độc đáo
Góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Nghị lực của người phụ nữ khuyết tật
Đầu tư ít, lợi nhuận cao từ nuôi ốc bươu đen
Ngày hội ẩm thực “Vị quê nhà”
Ý nghĩa các công trình “Giếng sạch trao buôn”
Ngắm sen hồng trong lòng phố
Các điểm vui chơi ở Pleiku hút khách
Chọn chanh dây, chặt bỏ cà phê: Cần cân nhắc lợi ích phù hợp
Thác Ia Tul-Kỳ quan giữa núi rừng
Kỳ thú bãi đá lăng trụ ở Mang Yang
Ký ức những người ở lại Pleiku sau giải phóng