Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Quốc phòng

Quên niềm riêng giữ bình yên cho Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Đây là năm thứ hai Trung úy Nguyễn Thành Nhân-Đài trưởng Trạm Ra đa 57 (Trung đoàn Ra đa 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân) không đón Tết cùng gia đình. Ở nơi quê nhà, gia đình chiến sĩ cũng quên đi niềm vui riêng để con trai yên tâm làm nhiệm vụ nơi xa, giữ yên biển trời Tổ quốc.
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Sanh (tổ dân phố 3, thị trấn Kbang, huyện Kbang) vào một ngày cuối năm Tân Sửu. Cận Tết, ông Sanh càng thêm bận rộn bởi ngôi nhà mới của gia đình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chuông điện thoại vang lên, ông Sanh tạm gác lại công việc để nhận cuộc gọi của anh Nhân-người con cả-gọi về từ Đảo Nam Yết (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa):
- “Ba đây Nhân?
- “Dạ, đang làm gì đó ba?”
- “Thợ làm chưa xong, ba còn dọn dẹp. Công việc lu bu, chạy vật tư rồi quay lại dòm ngó xem thợ làm đúng ý mình hay không”.
Rồi như sợ làm con trai lo lắng, ông Sanh liền nói: “Ba nói với con nè, công việc ở nhà mình cũng gần xong rồi, con cũng đừng lo gì chuyện ở nhà, yên tâm đi, không sao đâu. Còn theo tinh thần của ba, năm ngoái với năm nay con đi đảo, ở ngoài đấy thì thứ nhất phải bảo vệ sức khỏe cho tốt, thứ 2 là phải phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước đã giao. Con cũng cống hiến rồi phục vụ cho đất nước. Anh em trong đơn vị cũng cố gắng gắn bó với nhau để đón Tết dù xa nhà. Còn việc ở nhà ba đã làm hết rồi, mấy ngày nữa là xong. Ba mẹ thì chắc cũng ăn Tết bình thường.
- “Dạ. Ba má ở nhà yên tâm, con ở ngoài này công việc vẫn làm bình thường. Ba má cố gắng giữ sức khỏe. Nay tình hình dịch phức tạp cố gắng giữ gìn chứ đừng để ốm đau bệnh tật, con lo”.
- “Rồi, ba má cũng giữ gìn”-giọng ông Sanh khẽ khàng.
Đó là một trong những cuộc điện thoại chóng vánh giữa ông Sanh với con trai. Sự chóng vánh đó không chỉ vì bận việc nhà mà ông biết ngoài đảo xa con trai luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn biển đảo. Thấu hiểu những khó khăn, vất vả trong môi trường quân đội, ông Sanh luôn là người đồng hành, là hậu phương vững chắc cho con trai yên tâm công tác. Ông cho biết: “Thời còn trai trẻ tôi cũng đi nghĩa vụ quân sự. Môi trường quân đội huấn luyện và đào tạo con người có đạo đức và tư tưởng rất tốt. Tôi thường động viên con còn trẻ nên xung phong đi những nơi khó khăn như hải đảo. Con cũng nghe lời rồi sắp xếp đăng ký”. 
Hình ảnh: Ông Sanh và bà Cam nói chuyện với chiến sĩ Nguyễn Thành Nhân qua điện thoại. Ảnh: Hà Duyệt
Ông Sanh và bà Cam nói chuyện với con trai qua điện thoại. Ảnh: Hà Duyệt
Nhận nhiệm vụ công tác nơi đảo xa đến nay hơn 1 năm, đây là năm thứ 2 liên tiếp anh Nhân đón Tết xa nhà. Tháng 8-2018, sau khi tốt nghiệp Học viện Phòng không-Không quân, anh về nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn Tên lửa 274 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân). Sau 2 năm, anh viết đơn xung phong ra Đảo Nam Yết, trở thành người con duy nhất của huyện Kbang đang làm nhiệm vụ nơi này. Trong vai trò là Đài trưởng tại Trạm Ra đa 57 (Trung đoàn Ra đa 292, Sư đoàn 377), anh Nhân luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trò chuyện qua điện thoại, anh Nhân tâm sự: “Sau khi vào trong quân đội, tôi cảm thấy trưởng thành hơn. Tôi xin đi đảo để biết việc chiến đấu ngoài này như thế nào để trở về kể lại để những anh em trong bờ có thêm ý chí phấn đấu để ra đảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tết dù không được về sum vầy cùng gia đình nhưng ba mẹ vẫn luôn động viên, đồng đội cũng yêu thương, gắn bó nên tôi cũng cảm thấy thêm vững lòng”.
Khỏe mạnh hơn, rắn rỏi hơn là những gì mà bà Trần Thị Cam cảm nhận về con trai của mình sau khi được quân đội rèn luyện. Sâu trong ánh mắt của bà là sự mong mỏi và tự hào về đứa con đang công tác tại đảo xa. Bà Cam nói: “Vợ chồng tôi rất tự hào khi con trai có tinh thần cống hiến cho đất nước, Tổ quốc. Sau khi vào quân đội, tôi thấy con rất chững chạc, mẫu mực, các anh em trong đơn vị cũng gắn bó, đoàn kết”. 
Khi người con đang thực hiện trọng trách bảo vệ Tổ quốc nơi biển đảo xa xôi không thể về quê ăn Tết, dù có buồn đôi chút nhưng đối với gia đình ông Sanh thì đây là niềm tự hào. Giữa lúc nhà nhà, người người sum vầy đón Tết, gia đình ông gác lại niềm vui riêng để con trai yên tâm làm nhiệm vụ, bảo vệ Tổ quốc yên bình. 
HÀ DUYỆT

Có thể bạn quan tâm