Sự khôn ngoan của chiến binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời nguyền của lịch sử vẫn đeo đuổi số phận của người Đức, những cỗ xe tăng đã một lần nữa đứng khựng trước chiến binh thiên thanh. Họ vẫn tấn công, vẫn có những cơ hội, đã có bàn thắng nhưng vẫn thua bởi thiếu đi một khôn ngoan để làm nên sự khác biệt.

Nhiều tifosi đã phải giật mình thon thót khi Đức liên tục dồn ép Italia ở những phút đầu trận. Cái lối tấn công cuồn cuộn của cỗ xe tăng vẫn được triển khai như thường lệ. Và nếu Pirlo không vô tình chọn đúng chỗ đứng trên vạch vôi thì Hummels có lẽ đã lập công cho Mannschaft. Cũng chẳng được thư thả lâu, người Ý một lần nữa cảm thấy đau tim khi pha căng ngang của Boateng, đôi tay của Buffon và Bonucci quấn vào nhau khiến quả bóng bay sạt cột. Toni Kroos tung liên tiếp hai cú sút sấm sét “thử lửa” Buffon nhưng đều bất thành.

 

Sự già rơ của Pirlo đã làm nhạt nhòa tuyến giữa của tuyển Đức.

Người Đức khi ấy đã chờ đợi một bàn thắng, dường như chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng những người tinh ý hơn thì bắt đầu lo ngại cho cái nghịch lý, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì ắt sẽ phải trả giá.

Và rõ là người Ý chỉ cho phép những cỗ xe tăng lấn lướt tới đó. Ngay lập tức Montolivo và Cassano “nắn gân” Neuer bằng những cú sút có trọng  lượng. Để rồi chỉ sau một phút lơ là của hàng thủ, Đức đã phải trả giá đắt. Cassano tinh quái vượt qua hai cầu thủ đối phương trước khi đặt trái bóng vào đầu Balotelli đang thong thả ở bên trong. Một gáo nước lạnh bất chợt khiến người Đức, cũng như anh chàng bình luận viên VTV3 sững sờ. Nhưng nhìn lại, gáo nước ấy chỉ là một cái kết tất yếu bởi sự mong manh nơi hàng thủ của Đức. Cái yếu huyệt được dự báo trước của Mannschaft đã bị Italia già rơ khai thác triệt để.

Những cỗ xe tăng ngay lập tức rơi vào hoảng loạn. Lần đầu tiên rơi vào thế bị dẫn trước, họ bắt đầu hoang mang nghĩ tới lời nguyền lịch sử trước Italia. Và rồi họ bắt đầu mất niềm tin vào hàng thủ, lao lên tấn công chấp nhận cái triết lý bóng đá “lấy công bù thủ”. Và khi mà những sự vội vã chưa mang lại kết quả, Azzurri đã kết liễu số phận của những cỗ xe tăng bằng một đường chuyền dài nguyên bản. Không rườm rà như mọi khi, “Super Mario” đã thể hiện sự hoang dã từ cái cách ghi bàn như những màn ăn mừng ấn tượng.

 

Sự già rơ của Pirlo đã làm nhạt nhòa tuyến giữa của tuyển Đức.

Người Đức có thể trách những cầu thủ tự bắn vào chân, khi họ không còn là chính mình. Một tuyển Đức đang phăng phăng như lốc cuốn lại nhạt nhòa trước Azzurri. Cầu thủ Đức vẫn có chút ít e ngại Ý trong thâm tâm, nhưng không phải ngẫu nhiên và những đôi chân đào hoa hôm nào nay lại như đeo chì. Schweinsteiger vẫn giữ phong độ như thường lệ khi tung ra số lượng đường chuyền nhiều nhất với 69 lần, hơn 6 lần so với người đồng nhiệm Pirlo phía bên kia chiến tuyến. Nhưng khi chàng tiền vệ người Đức chỉ đạt 82,6% độ chuẩn xác, trong khi con số ấy với Pirlo là 93,7%. Đó là sự khác biệt.

Sự bình tĩnh, lạnh lùng và chính xác của Italia đã khiến người Đức chùn chân. Nó đến ở tuyến giữa nơi có Pirlo “ngự trị”, ở sự bùng nổ của “cậu bé vàng” Balotelli và không thể bỏ qua sự xuất sắc của Buffon. Sự chắc chắn của “người nhện” không ít lần làm Reus hay Hummels phải lắc đầu ngán ngẩm.

Người Đức rồi sẽ phải tự vấn bản thân mình. Mannschaft đã mất đi sự khôn ngoan lọc lõi, tố chất cần có của một kẻ muốn xưng vương. Và cái tinh thần Đức quật cường ở những lần lội dòng nước ngược, đã được công nhận là một tính cách Đức, nay bỗng nhiên tiêu biến. Những giọt nước mắt đã rơi trên má của người hâm mộ Mannschaft. Họ tiếc cho một thế hệ tài hoa, tiếc cho những lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Nhưng sau giọt nước mắt ấy vẫn là một sự chấp nhận, tuy đớn đau, nhưng người Đức sẽ phải làm lại.

Azzurri đã chiến thắng bởi họ có trong tay những đôi chân rất “quái”, có thừa bản lĩnh và sự khôn ngoan. Họ khiến người Đức cứ phải chăm chăm vào Pirlo, người chẳng mấy khi để mất bóng. Để rồi tung ra hai đường chuyền sắc lẹm, từ hai con người không phải Pirlo. Đó là cái cách người phương Đông hay gọi là “dương Đông kích Tây”.

Bỏ sau lưng những đối thủ sừng sỏ nhất bằng bản lĩnh và sự khôn ngoan, thầy trò Prandelli đang tiến đến trận chung kết để sẵn sàng truất bỏ ngôi vương của xứ Bò tót.

Lê Văn Ngọc
 

Có thể bạn quan tâm