Thời sự - Sự kiện

Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ va chạm giao thông trên quốc lộ 14

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay khi nhận thông tin vụ tai nạn trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Pưh vào chiều 17-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa cán bộ, nhân viên sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu các nạn nhân. Trong số 18 người nhập viện kiểm tra sức khỏe, qua rà soát sơ bộ có 6 nạn nhân bị thương.
Một nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đến giờ, những hành khách trên chuyến xe gặp nạn vẫn chưa hết bàng hoàng. Là một trong số những nạn nhân bị thương khá nặng, anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1988; trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Tôi từ Bình Định đón xe lên TP. Pleiku, sau đó hơn 12 giờ thì đón chuyến xe này để đi Đắk Lắk. Khi vừa qua địa bàn huyện Chư Pưh thì xe xảy ra va chạm. Sau đó, chúng tôi được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Bước đầu bác sĩ cho biết, tôi bị gãy xương đòn vai phải, đầu bị thương phải khâu 4 mũi; đồng thời, phải chờ chụp phim mới biết chấn thương cụ thể trên đầu".

Anh Nguyễn Văn Hậu (người ngồi) gọi điện thông báo cho gia đình về tình hình sức khỏe của bản thân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ngồi bần thần bên giường bệnh, nhìn chồng và đứa con trai bị thương, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền (làng Beng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) chưa thể quên được cảm giác sợ hãi. Chị nhớ lại: "Xe đang di chuyển bình thường thì có 1 người điều khiển xe máy băng qua đường. Để tránh tai nạn, tài xế đã đánh lái và xe bị lật. Tôi ngồi ghế số 2, bế trên tay đứa con nhỏ, còn chồng tôi ngồi ghế số 4 kèm 1 đứa con. Khi xe bị lật, mọi người khóc thét. Tôi bò dậy bế con và chui ra khỏi xe. Sau đó, chồng tôi và đứa con còn lại cũng được mọi người đưa ra. Theo các bác sĩ, chồng tôi bị thương ở hông, máu chảy nhiều, phải khâu 4 mũi; đứa con do chồng bế bị chấn thương ở mặt và tay; tôi bị thương ở chân. Rất may bé nhỏ ngồi cùng tôi không bị thương".

Còn chị Rmah H’Lê A (SN 2004; trú tại làng Ngó, phường Trà Bá, TP. Pleiku) thì chia sẻ: "Tôi đang học năm thứ 3, Trường Đại học Tây Nguyên. Trưa nay, tôi đón xe từ TP. Pleiku sang tỉnh Đắk Lắk để theo học. Khi đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng động mạnh, tỉnh giấc, tôi mới phát hiện xe bị tai nạn. Tôi bị xây xát chân, tay và được mọi người đưa lên xe cấp cứu chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh".

Clip: Các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thực hiện: R'ô Hok

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời hỗ trợ làm công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời, đưa người bị thương đi cấp cứu. Ông Siu Y Bé-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh và Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

"Sau khi nắm thông tin vụ tai nạn, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu. Trước mắt, huyện hỗ trợ mỗi người bị thương 1 triệu đồng, Công an tỉnh cũng hỗ trợ các nạn nhân 1 triệu đồng"-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho hay.

Lãnh đạo UBND huyện Chư Pưh và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) thăm, động viên các nạn nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung tối đa lực lượng y-bác sĩ, trang thiết bị y tế để cứu chữa cho các nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh-thông tin thêm: Đến 17 giờ 30 phút ngày 17-8, trong số 18 nạn nhân nhập viện kiểm tra sức khỏe, theo đánh giá ban đầu có 6 nạn nhân bị thương. Ban An toàn giao thông tỉnh cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý hiện trường đảm bảo các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh người dân cung cấp)

Clip: Khoảnh khắc vụ tai nạn (do bạn đọc cung cấp)

Như Báo Gia Lai đã thông tin, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 17-8, xe khách BKS 47B 019.05 của nhà xe Vân Trinh do tài xế Nguyễn Văn Phương (SN 1981 trú tại TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe có 18 người chạy theo hướng Gia Lai đến Đắk Lắk. Khi đến Km1642 (địa phận xã Ia Rong, huyện Chư Pưh), xe khách bất ngờ va chạm với xe mô tô BKS 68M2- 8751 do bà Rơ Lan H'Jet (SN 1983, trú làng Tao Kó) điều khiển chạy từ đường giao thông trong thôn Tao Kó (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) ra đường Hồ Chí Minh khiến xe ô tô bị lật nghiêng.

Có thể bạn quan tâm