Thể thao

Thể thao cộng đồng

Thất vọng Hoàng Anh Gia Lai quá, bầu Đức ơi!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoàng Anh Gia Lai đang đưa khán giả đi đến tận cùng nỗi thất vọng khi để thua trận thứ 4 liên tiếp tại giai đoạn 2 LS V.League 2020.
Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nhận thất bại 2-4 trước Sài Gòn ngay trên sân Pleiku tại vòng 4 giai đoạn 2 LS V.League 2020. Đó là trận thua thứ 4 liên tiếp của HAGL. Họ đang trở thành “ngân hàng điểm” của những đội bóng đua vô địch V.League. Đáng buồn hơn, HAGL đang để lại nỗi thất vọng cho người hâm mộ.
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của Sài Gòn đã phát biểu trước trận đấu này rằng: "Hà Nội như được "dâng hiến" 12 điểm từ TPHCM và HAGL. Chúng tôi không bao giờ ra sân đá bóng như họ. Nếu hai đội này thực sự cố gắng, mọi chuyện có lẽ đã khác".
Thế nhưng rồi chính HAGL lai đá như "dâng hiến" điểm cho Sài Gòn trong trận thua tại Pleiku. Đó chính là nỗi thất vọng đến tột đỉnh đến từ đoàn quân của bầu Đức. Cái mà họ nói là "đá vì người hâm mộ" đã không được chứng minh qua từng trận đấu.
 
Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu với Sài Gòn. Ảnh: VPF
Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu với Sài Gòn. Ảnh: VPF
Huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn của HAGL đã nhận trách nhiệm cũng như lý giải về việc để 7 cầu thủ trụ cột dự bị trong trận thua trước Than Quảng Ninh ở vòng trước:
"HAGL thi đấu trận nào cũng nỗ lực. Ở trận gặp Quảng Ninh, Tuấn Anh bị sốt, Văn Toàn chấn thương, Văn Thanh bị gân kheo nên không đạt 100% phong độ. Ban huấn luyện cố gắng giữ gìn sức khỏe cho cầu thủ, không để họ bị chấn thương nghiêm trọng hơn.
Đó là những nguyên nhân thực sự, HAGL luôn cố gắng thi đấu hết sức mình. Còn trận thua hôm nay với cương vị là huấn luyện viên trưởng, tôi chịu trách nhiệm".
Chuyện gì đang xảy ra ở HAGL? Đó là câu hỏi đã được các cổ động viên đặt đi đặt lại cho đội bóng phố Núi.
Họ không có mục tiêu vô địch dù đã lọt vào nhóm tranh vô địch. Họ "đá cho vui" thật sự chứ không chỉ là những lời nói bông đùa. Mỗi một trận đấu, HAGL đều mang hết nỗi thất vọng này qua nỗi thất vọng khác.
Có ý kiến cho rằng, HAGL đã may mắn lọt vào nhóm A, coi như một suất trụ hạng. Với những gì đã thể hiện, họ đáng ra phải nằm ở nhóm B cạnh tranh vé trụ hạng. Lúc đó, có lẽ đội bóng phố Núi sẽ biết tôn trọng khán giả hơn.
Trước vòng đấu thứ 4, Thường trực VFF đã phát đi thông điệp cho các câu lạc bộ cần: "Nâng cao tinh thần và ý thức về tính chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử trong thi đấu, thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng và trách nhiệm đối với công chúng; tôn trọng khán giả, tuyệt đối tuân thủ các quy định của Luật, Điều lệ và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, tôn trọng các quyết định của trọng tài trên sân".
Xem ra, các cầu thủ HAGL vẫn chưa lĩnh hội hết tinh thần trên!
PHẠM ĐÌNH (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/that-vong-hoang-anh-gia-lai-qua-bau-duc-oi-848553.ldo

Có thể bạn quan tâm