Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Tạ Văn Sỹ: Tôi yêu đất nước tôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- "Tôi yêu đất nước tôi" là bài thơ mới của nhà thơ Tạ Văn Sỹ. Tình yêu đất nước được bồi đắp qua bao năm tháng, trong vần thơ, câu ca, bằng những điều bình dị nhất. Để rồi tình yêu đó lớn dần thành niềm tin vào một ngày mai quê hương đẹp giàu.

“Tổ quốc tôi như một con tàu”

“Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu”

“Đất nước hình tia chớp”. (*)


Cảm ơn nhạc, họa, thơ, văn

Ví von Tổ quốc muôn phần đẹp tươi

Tôi yêu đất nước của tôi

Yêu mũi thuyền vượt trùng khơi vững bền

Yêu tia chớp rạch đêm đen

Yêu tha thiết tiếng độc huyền ngân tơ…


Tôi yêu từ thuở ấu thơ

Tập quen vẽ bức dư đồ cong cong

Yêu đau đớn, yêu xé lòng

Lom khom cái dáng lưng còng khổ đau…


Từ trong nắng giãi mưa dầu

Tôi mơ thấy những đẹp giàu ngày mai!


------------------

(*) Thơ Xuân Diệu, Tạ Hữu Yên, Trần Mạnh Hảo

Có thể bạn quan tâm