Thể thao

Thể thao cộng đồng

Vòng 3 V.League 2021: Văn Toàn tỏa sáng, Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng kịch tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đúng như mong đợi của người hâm mộ, cuộc thư hùng giữa 2 đội bóng "hàng xóm láng giềng" Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Topenland Bình Định đã diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính. 3 điểm đã ở lại sân Pleiku trong một ngày mà Văn Toàn tỏa sáng dù chỉ thi đấu trong 1 hiệp. 


Tiếp đón đội bóng láng giềng Topenland Bình Định trên sân nhà Pleiku là cơ hội để HAGL tích điểm làm vốn cho chặng đường khó khăn phía trước. Tân binh của V.League 2021 dù hứa hẹn là ngựa ô của mùa giải nhưng trước đội bóng Phố núi, họ vẫn nằm ở thế cửa dưới. Đặc biệt, đội chủ nhà chào đón sự trở lại của nhạc trưởng Tuấn Anh sau khoảng thời gian dài chấn thương. Với chất lượng đội hình có phần nhỉnh hơn, HAGL không ngần ngại dâng cao đội hình đẩy đối thủ vào thế chống cự.

Các cầu thủ Bình Định đã được dự báo trước sẽ phải đón nhận một thế trận kiểu như vậy khi chơi ở Pleiku. Tuy nhiên, họ vẫn có phần bất ngờ với những mảng miếng tấn công đa dạng của HAGL và sớm để đối thủ công phá. Phút 15, Công Phượng có pha phất bóng dài cho Văn Toàn để số 9 thoát khỏi sự kèm cặp của trung vệ Byungkeon rồi tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0.

Brandao đã nổ súng ghi bàn thắng thứ 2 cho HAGL. Ảnh: Văn Ngọc
Brandao đã có bàn thắng đầu tiên ở V.League 2021. Ảnh: Văn Ngọc


Khi HLV Nguyễn Đức Thắng còn chưa kịp chấn chỉnh hàng phòng ngự thì chỉ 2 phút sau bàn thua đầu tiên, thủ thành Minh Hoàng của Topenland Bình Định đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Sau tình huống đập nhả nhuần nhuyễn, Văn Toàn có pha chọc khe cho Brandao và tiền đạo người Brazil đã không từ chối cơ hội trong tình huống đối mặt để nâng tỷ số lên 2-0.

Trước nguy cơ vỡ trận sớm, HLV Nguyễn Đức Thắng buộc phải có sự thay đổi nhân sự ở mặt trận phòng ngự. Đây cũng là thời điểm HAGL chơi chậm lại nhằm giữ nhịp trận đấu. Bởi thế, đội khách cũng không có quá nhiều cơ hội có thể xuyên phá hàng phòng ngự của HAGL. Chỉ duy nhất một tình huống hiếm hoi mà cầu thủ Topenland Bình Định khiến khán giả Phố núi một phen thót tim là vào phút 32, Memovic có pha chuyền về hớ hênh để Rimario cướp bóng đối mặt với thủ thành Tuấn Linh. Tiếc rằng cú dứt điểm của tiền đạo mang áo số 9 đã đi chệch cột dọc.

HAGL đã có chiến thắng quý giá trước đội bóng láng giềng. Ảnh: Văn Ngọc
HAGL đã có chiến thắng quý giá trước đội bóng láng giềng. Ảnh: Văn Ngọc


Không muốn trắng tay rời sân Pleiku, Topenland Bình Định đã đẩy cao đội hình chơi tất tay trong hiệp 2. Bên phía HAGL, Văn Toàn bất ngờ dính chấn thương phải sớm rời sân. HLV Kiatisak buộc phải tung Minh Vương vào thay Văn Toàn. Chơi với tinh thần không còn gì để mất, đội bóng đến từ miền đất võ đã không ít lần uy hiếp khung thành của Tuấn Linh. Sự hưng phấn giúp các cầu thủ Topenland Bình Định chơi mạch lạc và chuẩn xác hơn trong những đường chuyền.
 
Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 66, trong tình huống phản công chớp nhoáng, Araujo đã tung cú sút ở cự ly chừng 17 m đưa bóng đập vào người của Rimario đổi hướng và bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Tuấn Linh.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 giúp các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng càng chơi hàng hưng phấn. Áp lực của họ tạo ra ngày càng lớn khiến HAGL đã có nhiều thời điểm đặt trong tình trạng báo động.

2 đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Ảnh: Văn Ngọc
2 đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Ảnh: Văn Ngọc


Trước sức ép của đội khách, HLV Kiatisak đã phải rút Tuấn Anh rời sân để thay bằng Việt Hưng. Dẫu vậy, HAGL vẫn bị đối thủ đẩy sâu về phần sân nhà với những cơ hội ăn bàn nhất định được tạo ra. Thế nhưng, các cú sút của Thanh Phong, Xuân Kiên đều đi ra ngoài trong tiếng thở phào của khán giả trên sân Pleiku.

Để cơ hội trôi đi dưới mũi giày, các cầu thủ đội khách đành ngậm ngùi nhận thất bại với tỷ số 1-2. Trong khi đó, với HAGL, 3 điểm quý giá này chắc chắn sẽ giúp họ leo cao trên bảng xếp hạng.


LÊ VĂN NGỌC  

Có thể bạn quan tâm