Trò chuyện với chúng tôi, ông Mưn (SN 1980, làng Hnap, xã Kdang, huyện Đak Đoa) đã không ngần ngại chia sẻ về lỗi lầm của mình. Ông cho biết: Vào tháng 1-2021, vì ham vui, ông đã tổ chức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền với người dân trong làng. Hành vi này bị lực lượng Công an huyện phát hiện, bắt quả tang. Sau đó, ông bị Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa kết án 21 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.
Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ông Mưn trở về địa phương và quyết tâm làm lại cuộc đời. Với sự giúp đỡ của chính quyền và các cơ quan chức năng, ông được hỗ trợ vay vốn 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất. Số tiền này ông đầu tư vào việc mua phân bón để chăm sóc vườn cà phê và mua máy xay xát lúa phục vụ gia đình cũng như bà con trong làng. Nhờ sự cần cù lao động, với hơn 8 sào cà phê, vụ thu hoạch vừa qua ông thu được hơn 15 tấn cà phê tươi và bán được hơn 300 triệu đồng.
"Ngoài trồng cà phê, gia đình tôi còn nuôi 23 con heo. Thời gian tới, tôi dự định sẽ mua thêm đất rẫy để mở rộng diện tích sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những sai lầm, nhưng điều quan trọng là biết đứng dậy sau vấp ngã. Nếu ai đã từng lầm lỗi, thay vì tự ti, né tránh thì hãy quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để cuộc đời tốt đẹp hơn."-ông Mưn chia sẻ thêm.
Trung tá Trần Thị Luận-Phó Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an huyện Đak Đoa) thông tin: Từ ngày chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương sinh sống, ông Mưn đã nỗ lực không ngừng để phát triển kinh tế gia đình, sống có trách nhiệm và luôn tuân thủ tốt các quy định của địa phương. Những nỗ lực vượt qua khó khăn của ông là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm làm lại cuộc đời, sửa chữa sai lầm và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.
Tương tự, vào tháng 7-2022, ông Nguyễn Văn Bảo (SN 1973, tổ 4, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) đã vướng vào vòng lao lý vì tội đánh bạc. Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt ông 30 tháng tù về tội này.
Trong suốt thời gian thi hành án, ông luôn cảm thấy ân hận về những sai lầm của mình và mong muốn có cơ hội trở về để làm lại cuộc đời. Nhờ cải tạo tốt, ông được giảm án 7 tháng. Khi mãn hạn tù trở về đoàn tụ với gia đình, ông bắt đầu làm lại cuộc sống, nỗ lực phát triển kinh tế.
Hiện nay, ông mở cơ sở chuyên thu mua bắp sinh khối của người dân trong khu vực để bán cho các công ty chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn đầu tư, ông cho ứng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không tính lãi. Bên cạnh đó, trong mùa thu hoạch nông sản, ông cũng tạo việc làm thời vụ cho hàng chục người dân địa phương. Hiện nay, từ công việc mua-bán nông sản, ông thu nhập 200 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.
Tháng 6 năm 2024, ông được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tạo điều kiện vay vốn 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ayun Pa. Từ số tiền này, ông tiếp tục đầu tư mở rộng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Ông Bảo chia sẻ: "Vì những sai lầm, tôi đã phải trả giá bằng thời gian trong tù. Giờ đây, tôi đã nhận thức rõ hơn về hậu quả của những việc làm sai trái. Tôi cũng thường xuyên trò chuyện với những thanh niên địa phương để nhắc nhở họ tránh vi phạm pháp luật, nỗ lực làm việc để vươn lên trong cuộc sống".
Đại úy Vũ Thanh Toàn-Phó Trưởng Công an phường Hòa Bình-nhận xét: Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ông Bảo được chính quyền địa phương và cơ quan Công an thăm hỏi, động viên để tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay, ông chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và tập trung vào việc phát triển kinh tế.