Pháp luật

Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bắt đối tượng lợi dụng hiện tượng “Thích Minh Tuệ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 23-7, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) di lý đối tượng Lê Thị Hồng Vui (SN 1987, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về Gia Lai để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Lê Thị Hồng Vui (bìa phải) khai nhận về hành vi lợi dụng hình ảnh, tên tuổi của “sư” Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: T.T

Đối tượng Lê Thị Hồng Vui (bìa phải) khai nhận về hành vi lợi dụng hình ảnh, tên tuổi của “sư” Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: T.T

Trước đó, ngày 15-7-2024, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận nguồn tin từ bà H. (SN 1970, sống tại Australia) tố giác đối tượng Vui lợi dụng sự mến mộ của bà đối với “sư” Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng.

Bà H. kể: “Vào khoảng tháng 5-2024, khi “sư” Thích Minh Tuệ bộ hành khất thực từ Bắc vào Nam, vì mến mộ ông nên tôi bay từ Australia về Việt Nam để đón gặp ông tại khu vực tỉnh Quảng Trị. Tôi cũng tham gia cùng đoàn đi bộ khất thực khoảng 3 ngày rồi trở về Australia tiếp tục sinh sống, làm việc.

Trong quá trình bộ hành, Vui làm quen với tôi. Qua Zalo, tôi thường hỏi thăm Vui về tình hình sức khỏe và việc tu tập của “sư” Thích Minh Tuệ. Từ ngày 10-6 đến đầu tháng 7-2024, Vui nhắn tin, gọi điện cho tôi nhiều lần, nói cần tiền để lo cho “sư” Minh Tuệ như: mua y phục, đồ dùng cá nhân; đi khám, điều trị bệnh… và sửa lại nhà, mua đồ dùng gia đình cho cha mẹ “sư”. Tin tưởng Vui và sẵn lòng ái mộ “sư” Thích Minh Tuệ, tôi chuyển tiền về cho Vui để lo công việc tổng cộng 9 lần”.

Do nghi ngờ Vui lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 12-7 vừa qua, bà H. bay từ Australia về Việt Nam gặp đối tượng này để làm rõ. Tuy nhiên, Vui đã chặn Zalo liên lạc với bà H. Vì vậy, bà tìm đến gặp “sư” Thích Minh Tuệ và gia đình tại Gia Lai thì mới biết rõ Vui lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình.

Tiếp nhận tin báo tội phạm của bà H, Phòng An ninh điều tra đã nhanh chóng xác minh và cử tổ công tác đến Nghệ An phối hợp bắt giữ đối tượng Vui.

Tại cơ quan Công an, Vui đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: “Ban đầu, tôi chỉ xin bà ấy chuyển số tiền nhỏ thôi. Nhưng thấy bà H. không nghi ngờ gì nên lợi dụng sự cuồng tín của bà ấy, tôi nhiều lần nói bà ấy chuyển tiền cho tôi. Tiền đó tôi để tiêu xài cá nhân”.

Nói về quá trình điều tra, truy bắt đối tượng Vui, Thượng tá Phạm Hồng Vinh-Phó Trưởng phòng An ninh điều tra-cho biết: “Từ kết quả làm việc với bà H, chúng tôi đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh. Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, báo cáo Bộ Công an và chỉ đạo quyết liệt lực lượng tập trung làm rõ đối tượng.

Chúng tôi phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An trong công tác truy tìm nhưng Lê Thị Hồng Vui đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Với quyết tâm làm rõ vụ việc, chúng tôi không quản ngày đêm lần tìm từng dấu vết, manh mối đối tượng, rà từng ngõ ngách ở địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau 7 ngày tìm kiếm, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 22-7, chúng tôi đã bắt giữ Lê Thị Hồng Vui khi đối tượng đang rút tiền tại một ngân hàng ở TP. Vinh. Qua vụ việc này, mong bà con cảnh giác, tránh sa vào bẫy lừa của những kẻ sẵn sàng lợi dụng lòng tin và sự mến mộ của mọi người dành cho “sư” Thích Minh Tuệ để trục lợi”.

Có thể bạn quan tâm