Sống trẻ - Sống đẹp

Sống đẹp

Cặp đôi tổ chức 'đám cưới chạy trốn', thề nguyện tại thác nước đầy lãng mạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong không gian lãng mạn ở thác nước, cặp đôi đã trao nhau lời hẹn ước xúc động...

Ở thác Liêng Ài (tỉnh Lâm Đồng), chú rể Phan Tuấn Anh (32 tuổi) đã trao lời hẹn ước với cô dâu Phạm Hương (31 tuổi) trong đám cưới đặc biệt. “Dù có bệnh tật hay khổ đau, anh vẫn sẽ kiên trì mà nắm tay em đến hết phần đời còn lại”, Tuấn Anh xúc động nói.

Cặp đôi này đã mất 15 ngày để chuẩn bị cho đám cưới đặc biệt từ tìm váy áo, địa điểm, cắm hoa… Tuấn Anh cho biết đám cưới này theo xu hướng Elopement wedding (đám cưới chạy trốn) rất thịnh hành ở nước ngoài.

“Đám cưới chạy trốn được hiểu là cặp đôi lựa chọn nơi tổ chức ở xa nơi mình sống. Đây vừa là lễ cưới nhưng cũng như một chuyến du lịch dành riêng cho cả hai. Đám cưới chỉ có cô dâu, chú rể hoặc rất ít bạn bè. Họ trao cho nhau những lời thề nguyện và tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc”, Tuấn Anh chia sẻ.

Tuấn Anh và Hương đã tổ chức đám cưới "chạy trốn" tại thác Liêng Ài, tỉnh Lâm Đồng

Tuấn Anh cho biết "đám cưới chạy trốn” này, được tổ chức khác ở quê (trước đó ở quê của Tuấn Anh - tại tỉnh Hà Tĩnh và của Hương -tỉnh Đắk Lắk đã làm đám cưới), lần này cặp đôi tổ chức thêm tiệc báo hỷ mời bạn bè tại TP.Đà Lạt.

Tuấn Anh làm nhiếp ảnh, vì vậy mọi công tác chuẩn bị đều do những người đồng nghiệp thân thiết hỗ trợ. “Em gái mình lo phần hoa cưới. Rất cảm ơn các thành viên trong nhóm bạn đã luôn hỗ trợ, ủng hộ và yêu thương chúng mình”, Tuấn Anh nói.

Tuấn Anh và Hương có nhiều điểm chung, hỗ trợ nhau trong công việc. ẢNH: NVCC

Địa điểm tổ chức "đám cưới chạy trốn” của Tuấn Anh và Hương diễn ra cách TP.Đà Lạt đến 100 km. Cặp đôi này cùng những người bạn di chuyển bằng ô tô đến homestay cách thác Liêng Ài khoảng 4 km. Tại đây, cặp đôi đã chuẩn bị quần áo, trang điểm sau đó di chuyển đến thác Liêng Ài bằng xe công nông.

“Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô dâu trong bộ váy cưới, mình đã rất xúc động. Hương không đẹp nhất, nhưng chắc chắn đây là cô dâu đặc biệt trong lòng mình”, Tuấn Anh nói. Hương chọn chiếc váy trắng đơn giản, phía dưới có phần bèo xòe, kết hợp với trang sức ngọc trai. Mái tóc uốn xù, đeo bông tai bản to giúp Hương có một diện mạo khác biệt so với những cô dâu khác.

Cặp đôi sử dụng xe công nông để di chuyển đến thác Liêng Ài. ẢNH: NVCC

Đến thác Liêng Ài, cặp đôi lựa chọn một mỏm đá chắc chắn, kế bên có gốc cây to. Nhóm bạn của Tuấn Anh và Hương đã nhanh chóng trang trí hoa và bắt đầu thực hiện những nghi thức cho lễ cưới đặc biệt. Ngoài người chụp ảnh, các thành viên khác cũng đứng từ xa, để cho cặp đôi có được không gian riêng.

“Đường sá ở đây rất xấu vì vậy phương tiện thông thường sẽ không đi được. Trên xe công nông rất dằn, xốc, nhất là những đoạn có ổ gà. Hành trình của chúng mình không dễ dàng nhưng đầy niềm vui”, Hương chia sẻ.

Cặp đôi tổ chức "đám cưới chạy trốn" kết hợp du lịch. ẢNH: NVCC

Tuấn Anh và Hương chính thức yêu nhau cách đây 3 tháng. Dù thời gian ngắn nhưng cặp đôi này nhận ra nhiều sự đồng điệu trong tâm hồn, tính cách. “Mình làm nghề trang điểm nên rất hợp với Tuấn Anh về quan điểm thẩm mỹ, hỗ trợ nhau trong công việc. Chúng mình rất thích động vật, đặc biệt là chó, mèo. Cả hai đều đam mê du lịch và hứa hẹn sẽ cùng nhau chụp ảnh ở nhiều địa điểm nổi tiếng”, Hương chia sẻ.

Hương nói thêm: “Mình đã có kế hoạch độc thân lâu dài. Cho đến khi gặp Tuấn Anh, ý nghĩ muốn kết hôn và gắn bó lâu dài với một người đã xuất hiện. Mình làm nghề trang điểm, bản thân đã từng đồng hành cùng nhiều cô dâu. Và mình nghĩ rằng độc thân đến đây là đủ, đã đến lúc trở thành cô dâu”.

Hiện tại, Hương làm việc tại TP.HCM. Tuấn Anh và Hương đều rất thích TP.Đà Lạt, vì vậy sau khi kết hôn cặp đôi này sẽ dọn về nơi này sinh sống. “Trong ngày cưới, ai cũng muốn nhận được sự chúc phúc, chứng kiến của gia đình, bạn bè. Nhưng cũng cần những khoảnh khắc cho riêng chúng mình. Cả hai cùng cảm nhận thiên nhiên, ngắm nhìn nhau trong bộ lễ phục và trò chuyện về tương lai sắp tới”, Tuấn Anh chia sẻ.

Theo Kim Ngọc Nghiên (TNO)

Có thể bạn quan tâm