Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Cây'tổ ong'ở Nghệ An được trả giá tiền tỷ chủ nhân vẫn không bán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù được nhiều người trả giá hàng chục triệu đồng để lấy mật ong trên cây gạo có 60 tổ ong của mình nhưng bà Hoàn ở Nghệ An vẫn từ chối.

Cây gạo của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn ở xóm 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An từ năm 2015 đã có 13 tổ ong về làm tổ. Đến nay, cây gạo đã có 60 tổ. (Ảnh: Báo Phụ nữ)
Cây gạo của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn ở xóm 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An từ năm 2015 đã có 13 tổ ong về làm tổ. Đến nay, cây gạo đã có 60 tổ. (Ảnh: Báo Phụ nữ)
 Hàng chục tổ ong rừng treo lơ lửng trên cây gạo nằm sát bên trục đường chính của xã. (Ảnh: Báo Nghệ An)
Hàng chục tổ ong rừng treo lơ lửng trên cây gạo nằm sát bên trục đường chính của xã. (Ảnh: Báo Nghệ An)
Nhờ được bảo vệ, mỗi năm số lượng đàn ong rừng kéo về cây gạo này làm tổ tăng thêm từ 10 – 15 tổ. (Ảnh: Báo Phụ nữ)
Nhờ được bảo vệ, mỗi năm số lượng đàn ong rừng kéo về cây gạo này làm tổ tăng thêm từ 10 – 15 tổ. (Ảnh: Báo Phụ nữ)
 Các tổ ong nằm san sát nhau trên các cành cây gạo. Tổ lớn nhất có chiều dài tới 1,5 m, rộng gần 1 m; tổ nhỏ nhất dài gần 0,5 m, rộng 0,3 m. (Ảnh: Báo Nghệ An)
Các tổ ong nằm san sát nhau trên các cành cây gạo. Tổ lớn nhất có chiều dài tới 1,5 m, rộng gần 1 m; tổ nhỏ nhất dài gần 0,5 m, rộng 0,3 m. (Ảnh: Báo Nghệ An)
 Nhiều người đã trả giá hàng chục triệu đồng để lấy mật ong mỗi tổ nhưng bà Hoàn vẫn nhất quyết từ chối để bảo vệ. (Ảnh: Báo Nghệ An)
Nhiều người đã trả giá hàng chục triệu đồng để lấy mật ong mỗi tổ nhưng bà Hoàn vẫn nhất quyết từ chối để bảo vệ. (Ảnh: Báo Nghệ An)



PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm