Thể thao

Thể thao cộng đồng

Chàng trai nghèo nuôi giấc mơ trên đường chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Lớn lên trong tuổi thơ cơ cực, chàng trai Trịnh Minh Tâm (SN 2003) thường trực giấc mơ trở thành vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp. Dù đến với đường chạy khá muộn, song chàng trai đến từ Kbang đang là niềm hy vọng của điền kinh Gia Lai.

Tuổi thơ cơ cực

Trịnh Minh Tâm là con trai út trong gia đình có 5 người con ở thôn 2, xã Sơ Pai, huyện Kbang. Để chăm lo cho các con, cha mẹ Tâm đã phải lao động cật lực trên nương rẫy. Ngay từ nhỏ, Tâm đã biết phụ giúp cha mẹ chăm sóc vườn cà phê. Từ bẻ chồi, làm cỏ đến đào bồn, tưới nước, thu hái… việc gì cậu cũng làm được.

Vận động viên Trịnh Minh Tâm đang hướng tới những thành tích cao ở cự ly dài tại các giải đấu quốc gia. Ảnh: Chí Dũng

Vận động viên Trịnh Minh Tâm đang hướng tới những thành tích cao ở cự ly dài tại các giải đấu quốc gia. Ảnh: Chí Dũng

“Ngày ấy, em đi học một buổi, buổi còn lại phụ giúp cha mẹ. Nhà có mình em là con trai nên cố gắng giúp cha mẹ những việc mà các chị không làm được. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em luôn nghĩ cố gắng rồi sẽ có một ngày ổn định, cha mẹ bớt vất vả”-Tâm trải lòng.

Năm 2019, khi Trường THCS Chu Văn An (xã Sơ Pai) tuyển học sinh tham gia giải việt dã của huyện, Tâm chỉ là “kép phụ” khi giáo viên thể dục chọn một VĐV khác thường xuyên tập luyện và tham gia giải. Tâm được gọi vào chạy cùng với VĐV đó cho… đỡ buồn khi phải chạy một mình.

Nhưng trong bài kiểm tra ở cự ly 1.500 m, Tâm đã về đích và bỏ xa “kép chính”. Kết quả này giúp Tâm giành suất đi thi giải huyện. Tại đây, đại diện của Trường THCS Chu Văn An đã giành huy chương bạc, chỉ xếp sau VĐV Nguyễn Thành Đạt đang thuộc biên chế của đội tuyển trẻ điền kinh quốc gia. Với màn thể hiện xuất sắc, Tâm tiếp tục được cử tham gia Giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2019 và về đích thứ 4 cá nhân, góp phần vào tấm huy chương vàng đồng đội của Kbang ở nội dung nam trẻ.

Nuôi ước mơ trên đường chạy

Những sải chân của VĐV Trịnh Minh Tâm trên đường chạy Giải Việt dã Báo Gia Lai năm ấy đã lọt vào mắt xanh của vị huấn luyện viên lão làng của điền kinh Gia Lai Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Khi Trung tâm gây dựng lại các đội tuyển thể thao thành tích cao, ông Hùng đã nghĩ ngay đến cái tên Trịnh Minh Tâm.

Tâm chia sẻ: “Một mình em là con trai nên cha mẹ không muốn cho đi xa. Nhờ các anh chị động viên nên em mới quyết định theo các thầy lên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh”.

Trịnh Minh Tâm (bục số 1) đang là niềm hy vọng lớn của điền kinh Gia Lai. Ảnh: Chí Dũng

Trịnh Minh Tâm (bục số 1) đang là niềm hy vọng lớn của điền kinh Gia Lai. Ảnh: Chí Dũng

Đầu năm 2020, Trịnh Minh Tâm đầu quân cho đội tuyển điền kinh của tỉnh. Song, hành trình với đường chạy của chàng trai xã Sơ Pai gặp nhiều trắc trở. Cậu liên tục bị chấn thương và sau mỗi lần trở lại là sự đòi hỏi quá trình rèn luyện, tích lũy cần thiết. Nhìn đồng đội cùng trang lứa giành được nhiều giải thưởng, cậu không khỏi tủi thân.

Không nản chí, Tâm biến khó khăn thành động lực để phấn đấu. Ông Ngô Gia Hùng cho hay: “Điền kinh là môn cần sự khổ luyện, nhất là với cự ly dài. Điều quan trọng nhất của một VĐV là phải có niềm đam mê, ý chí, nghiêm túc, siêng năng trong tập luyện và Tâm có được điều này. Tâm có nền tảng sức khỏe rất tốt, cộng thêm thể hình phù hợp với chạy dài nên em dần bộc lộ tài năng. Thời gian tới, Tâm vẫn là VĐV nổi bật của Gia Lai và hứa hẹn mang về nhiều tấm huy chương danh giá”.

Bà Mai Thị Lan-mẹ của VĐV Trịnh Minh Tâm: “Tâm rất đam mê môn điền kinh. Cháu ở xa nhưng luôn quan tâm lo lắng cho gia đình, nhất là lúc cha mẹ ốm đau. Tôi chỉ mong cháu có sức khỏe để thi đấu đạt thành tích tốt nhất”.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Trịnh Minh Tâm đã 3 lần lọt vào tốp 3 cự ly 21 km tại hệ thống giải chạy uy tín của VNExpress khi có sự tham gia của các VĐV hàng đầu quốc gia. Tại giải chạy Stop and Run được tổ chức ở Bình Thuận vào tháng 5-2024 với nhiều chân chạy trong và ngoài nước, chàng trai 21 tuổi đã giành huy chương vàng ở cự ly 21 km.

Theo ông Hùng, trong tập luyện, Tâm đã đạt đến thành tích 1 giờ 11 phút ở cự ly 21 km. Đây là chỉ số rất tốt có thể cạnh tranh huy chương ở giải đấu quốc gia. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu ở cự ly 42 km, Tâm còn phải cố gắng nhiều, trước mắt là thử thách tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

“Mỗi lần nhận thưởng, em đều gửi về biếu cha mẹ. Cha mẹ gần 60 tuổi rồi, không làm nhiều việc nặng được nữa. Năm nay, em vào đại học. Em muốn sau này trở thành thầy giáo như chính thầy dạy tụi em chạy bộ”-Tâm tâm sự.

Chia sẻ với Báo Gia Lai, Tâm muốn được thử sức ở các giải đấu quốc tế, mang về thành tích làm rạng danh thể thao Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm