Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Vụ 6 người bị tàn sát dã man ở Bình Phước: Tang thương bao trùm vùng quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Rạng sáng 7-7, vùng quê Minh Hưng, huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) náo loạn, không khí tang thương bao trùm, khi tại trụ sở Công ty TNHH Quốc Anh xảy ra vụ thảm sát, khiến 6 người trong một gia đình tử vong.


Hung thủ xuống tay tàn độc

Chiều 7-7, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo, thông tin ban đầu về vụ 6 người trong một gia đình bị sát hại dã man. Thiếu tá Đào Văn Thêm-Phó Trưởng phòng Tham mưu-Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng 7-7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi) - người giúp việc trong căn biệt thự của Công ty TNHH Quốc Anh (chuyên chế biến gỗ, nằm sát quốc lộ 13, thuộc địa bàn xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước), phát hiện 6 người trong gia đình chủ đã tử vong với nhiều vết thương. Các nạn nhân gồm: ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) và vợ Nguyễn Lê Ánh Nga (44 tuổi) cùng 2 con Lê Quốc Anh (15 tuổi) - Lê Ánh Linh (22 tuổi), 2 người cháu bên ngoại Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vĩnh (14 tuổi).

 

Công an tỉnh Bình Phước bảo vệ hiện trường trong chiều 7-7. Ảnh: Thục Vy
Công an tỉnh Bình Phước bảo vệ hiện trường trong chiều 7-7. Ảnh: Thục Vy

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Đại tá Trần Thắng Phúc-Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra. Cùng lúc, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (C45), Cục Kỹ thuật Hình sự (C54) - Bộ Công an cũng điều gần 30 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường cùng Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ điều tra truy xét hung thủ. Đáng chú ý, trong ngày, Trung tướng Triệu Văn Đạt-Tổng Cục phó Tổng cục Cảnh sát Phòng-chống tội phạm-Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra vụ án mạng.

Thiếu tá Thêm cũng xác nhận con út của ông Lê Văn Mỹ và bà Nguyễn Lê Ánh Nga là cháu Na (bé gái), 18 tháng tuổi may mắn thoát chết sau khi kẻ thủ ác ra tay sát hại 6 người trong gia đình, trên người không có vết thương tích nào; bé được phát hiện trong một phòng ngủ trên lầu. Hiện bé Na đang được cơ quan chức năng địa phương tổ chức trông giữ.

Tại buổi họp báo, Thiếu tá Đào Văn Thêm khẳng định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra vụ trọng án, hệ thống camera an ninh trong nhà ông Mỹ không hoạt động. Kết quả điều tra hiện trường sơ bộ cho hay, vài ngày trở lại đây ông Mỹ sửa chữa lại một phần nhà xưởng. Đường điện đã bị ngắt và hệ thống camera an ninh tạm dừng hoạt động. Về lượng tài sản trong nhà bị mất, Thiếu tá Thêm cho biết do các nạn nhân trong nhà đã chết, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang diễn ra nên hiện phía cơ quan Công an chưa có thống kê chính thức. Qua công tác khám nghiệm cho thấy, thời gian 6 thành viên trong gia đình ông Lê Văn Mỹ bị sát hại rơi vào quãng 3 giờ 30 phút đến 4 giờ sáng 7-7.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo, đài về việc có thông tin cơ quan Công an tạm giữ 1 thanh niên tình nghi để điều tra, ông Thêm cho biết, sau khi đến hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước đã tỏa ra các hướng để điều tra. Công an đã sàng lọc, khoanh vùng nghi can và đã tiến hành mời làm việc với một số đối tượng nghi vấn. Song, đến hết ngày cơ quan Công an chưa bắt giam nghi can nào. Trong một diễn biến khác, trong buổi chiều, các thi thể được xe cứu thương chuyển ra khỏi ngôi biệt thự và đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành.

Thê lương ở vùng quê

 

Ảnh: Thục Vy
Ảnh: Thục Vy

Công ty TNHH Quốc Anh do ông Lê Văn Mỹ làm Giám đốc, chuyên kinh doanh và chế biến gỗ. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp có tiếng về độ giàu có tại tỉnh Bình Phước. Công ty TNHH Quốc Anh nằm sát bên cạnh Khu Công nghiệp Minh Hưng của Hàn Quốc có hàng trăm công nhân đang làm việc; có vị trí mặt tiền trên quốc lộ 13. Người dân địa phương cho biết, ông Mỹ trở thành đại gia khoảng 6 năm trở lại đây.

Theo lời của những người lớn tuổi trong vùng, gia đình bên vợ của ông Lê Văn Mỹ nổi tiếng về mức độ giàu có ở tỉnh Bình Phước, mà cụ thể là huyện Chơn Thành. Cha của nạn nhân Nga (vợ ông Mỹ) là người gốc ở TP. Hồ Chí Minh. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông đưa vợ con về Bình Phước mưu sinh bằng nghề mua ve chai. Do chăm chỉ làm ăn, cộng với năng động trong kinh doanh, mua bán, cha mẹ bà Nga chẳng mấy chốc có cơ ngơi đủ đầy; các người con sau này đều làm chủ các cơ sở làm ăn lớn, uy tín. Trong buổi sáng xảy ra vụ án mạng, phía cha mẹ, anh em của bà Nga đã đến trụ sở Công ty TNHH Quốc Anh khóc gào trong đau đớn. Nhiều người như chết đi sống lại khi mất đi người con, người chị, người em và những đứa cháu đáng yêu, ngoan hiền.

Trong cả ngày 7-7, hàng ngàn người dân ở xã Minh Hưng và bà con nhân dân trong tỉnh Bình Phước, phần vì bàng hoàng, phần vì thương cảm gia đình ông Mỹ, đã đến chật quốc lộ 13 đoạn qua trụ sở Công ty TNHH Quốc Anh để nghe ngóng thông tin về vụ án mạng.

Bà Phan Thị Nga (62 tuổi, ngụ thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước) chia sẻ niềm thương cảm những người xấu số: “Đây là vụ án mạng nghiêm trọng nhất mà tôi từng biết. Các hung thủ ra tay quá tàn độc. Gia đình ông Mỹ hiền lành mà trời không thương. Bà con chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ giết người, để đưa ra trừng trị trước pháp luật”. Còn chị Nguyễn Ngọc An-người dân xã Minh Hưng thì tâm sự: “Vùng quê này lâu nay tương đối bình yên, nay như nổi sóng. Nhân dân trong vùng rất mong muốn các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước tổ chức điều tra, mau chóng bắt giam các đối tượng giết người. Qua đó, người mất đi mới yên lòng nơi chín suối, còn người dân mới yên tâm trước tình hình an ninh trật tự ở địa phương”.

Thục Vy

Có thể bạn quan tâm