Costa Rica vào tứ kết sau loạt đấu súng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gặp nhau trong một trận cầu không hứa hẹn nhiều hấp dẫn, nhưng cả Costa Rica và Hy Lạp vẫn trình diễn một trận cầu kịch tính đậm dấu ấn chiến thuật.

Đứng đầu bảng tử thần một cách tuyệt đối, Costa Rica đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng họ mới là những chú ngựa ô “cỡ bự”. Và vó ngựa ấy dường như chưa muốn dừng lại khi đối thủ của họ chỉ là Hy Lạp-đội bóng bước vào vòng knock-out với hiệu số -2. Đội bóng châu Âu đi tiếp chỉ với 2 bàn thắng và 1 trận thắng, đó cũng là trận đấu họ phải đợi đến những phút cuối cùng để lật đổ Bờ Biển Ngà để giành vé.
 

Costa Rica (trắng) đã giành chiến thắng một cách kịch tính.

Bởi thế, sẽ là một “đôi đũa lệch” khi đặt Hy Lạp đứng cạnh Costa Rica, đội đã lần lượt hạ gục Uruguay và Ý để có mặt ở vòng đấu này. So với vòng bảng, đội bóng Trung Mỹ vẫn có sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất của mình với Gamboa, Ruiz, Campbell… nên một chiến thắng cho họ là điều không phải bất ngờ.

Được đánh giá cao hơn hẳn nhưng thầy trò HLV Luis Pinto vẫn nhập cuộc một cách khá thận trọng. Chủ động cầm bóng tấn công với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội nhưng Costa Rica vẫn không dâng đội hình quá cao để “phủ đầu” đối thủ. Bởi có lẽ họ đã biết Hy Lạp sẽ nguy hiểm thế nào trong những pha phản công cũng như cách tận dụng sai lầm của đối phương. Vì thế họ dùng những pha phối hợp đoạn ngắn để tận dụng sự ăn ý của các cầu thủ trong một nhóm nhỏ. Nhưng hầu hết những miếng đánh này đều bị hàng thủ áo xanh bắt bài khi họ thiết lập một hệ thống phòng thủ khá kín kẽ. Trong suốt hiệp 1, hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của Costa Rica là Campbell và Ruiz đã không thể tạo ra một cơ hội nguy hiểm nào.

 

Pha gỡ hòa 1-1 của Hy Lạp ở phút bù giờ.

Những cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp đấu lại đến từ những pha phản công của Hy Lạp. Phút 37, từ quả tạt bên cánh trái, Salpigidis băng vào cắt mặt dứt điểm ở cự ly gần nhưng thủ thành Navas đã có pha cản phá xuất thần đẩy bóng bay sạt cột dọc. Đầu hiệp 2, Hy Lạp lại là đội bóng tạo được những cơ hội nguy hiểm. Nhưng khi chưa thể tận dụng thành công những cơ hội đó thì đội bóng đến từ xứ sở của những vị thần đã phải nếm trái đắng. Phút 52, từ đường chuyền của Bolanos, Ruiz dứt điểm hiểm góc đưa bóng đi xoáy vào góc xa khung thành của Karnezis mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thắng bất ngờ của Ruiz, trận đấu đã đổi chiều khi Hy Lạp buộc phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Và họ càng có lợi thế để tổ chức chơi canh bạc tất tay khi Costa Rica phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Duarte từ ở phút 66. Chơi hơn người, thầy trò HLV Santos cũng không thể tạo ra nhiều sự khác biệt ngoài việc kiểm soát bóng nhiều hơn. Trước đội hình chơi thấp của đối thủ, những pha tấn công có phần đơn giản và nghèo nàn của Hy Lạp đều tỏ ra khá bế tắc.

Nhưng khi tất cả đã nghĩ về một chiến thắng cho Costa Rica thì đội bóng áo xanh lại tạo được sự bất ngờ. Đúng vào phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Sokratis có pha sút bồi chuẩn xác hạ gục Navas để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Và gần như ngay sau đó, nếu thủ thành của Costa Rica không xuất thần bay người cản phá pha đánh đầu của Gekas thì Hy Lạp đã có thể kết thúc trận đấu sau 90 phút.

Ở hai hiệp phụ, dù rất nỗ lực để định đoạt trận đấu nhưng đội bóng châu Âu đã không một lần chiến thắng được thủ thành Navas. Trên chấm 11m, đội bóng vùng CONCACAF đã giành chiến thắng 5-3 sau khi thủ thành Navas đã xuất sắc đẩy được cú sút phạt của Gekas. Với chiến thắng nghẹt thở này, Costa Rica sẽ đụng độ Hà Lan ở tứ kết trong trận đấu vào ngày 5-7.

Thùy Dung

Có thể bạn quan tâm