Bạn đọc

Cuối đường Nguyễn Thái Bình vẫn chưa có điện chiếu sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Anh Võ Song Toàn (128 Nguyễn Thái Bình, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho biết: Anh sinh sống ở đường Nguyễn Thái Bình hàng chục năm nay. Trước khi được đầu tư nâng cấp, đường Nguyễn Thái Bình chỉ thảm nhựa đến trước nhà số 130, phần còn lại là đường đất. Đầu năm 2019, đường được nâng cấp mở rộng, phần đường đất dài chừng 50 m cũng được trải nhựa rộng rãi. Tuy nhiên, đoạn đường này vẫn chưa được lắp đèn điện chiếu sáng.
Đoạn cuối đường Nguyễn Thái Bình chưa được lắp đèn điện chiếu sáng khiến việc đi lại buổi tối của người dân gặp khó khăn.
Đoạn cuối đường Nguyễn Thái Bình chưa được lắp đèn điện chiếu sáng khiến việc đi lại buổi tối của người dân gặp khó khăn.
Gần đây, vào lúc đêm khuya, một số thanh niên thường tụ tập trên đoạn đường này để hút chích, la hét khiến người dân xung quanh bất an. “Chúng tôi mong đơn vị quản lý sớm có giải pháp thi công, lắp điện đường để người dân đi lại an toàn”-ông Hà Huy Cường (139 Nguyễn Thái Bình) kiến nghị.
Tin, ảnh: HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm