“Đặc sản” Pleiku dốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Nhìn từ trên cao, Pleiku có địa hình giống như những chiếc bát úp-ngửa. Địa hình đặc thù này đã giúp Phố núi sở hữu những con dốc cao-thấp được kiến tạo tự nhiên của vùng đất trầm tích núi lửa hình thành trong hàng triệu năm. Bên cạnh những con dốc lớn đã được biết tới nhiều như Hội Phú, Diệp Kính, Nguyễn Tất Thành… thì còn có nhiều con dốc nhỏ đầy thú vị, đáng yêu khác nằm trong lòng Phố núi.
Với chiều dài khoảng 1,4 km, đường Phù Đổng như một chiếc võng nối hai đầu sầm uất là đường Nguyễn Tất Thành và đường Cách Mạng Tháng Tám.
Với chiều dài khoảng 1,4 km, đường Phù Đổng như một chiếc võng nối hai đầu sầm uất là đường Nguyễn Tất Thành và đường Cách Mạng Tháng Tám.
Điều thú vị ở con dốc lãng mạn hẻm 28 Trần Quý Cáp là những ngôi nhà hai bên đường trồng khá nhiều hoa hồng, hoa đậu biếc, hoa giấy, huỳnh anh hoa vàng… tạo nên một con dốc ngắn, nhỏ nhưng rực rỡ sắc màu.
Điều thú vị ở con dốc lãng mạn hẻm 28 Trần Quý Cáp là những ngôi nhà hai bên đường trồng khá nhiều hoa hồng, hoa đậu biếc, hoa giấy, huỳnh anh hoa vàng… tạo nên một con dốc ngắn, nhỏ nhưng rực rỡ sắc màu.
Một góc con dốc đường Wừu.
Một góc con dốc đường Wừu.
Con dốc Bùi Thị Xuân là một trong những tuyến “xương cá” vắt ngang đường Nguyễn Trãi, đường Bùi Thị Xuân sở hữu một con dốc khá đáng yêu vào những tháng 5 đến tháng 8-mùa hoa bằng lăng nở rộ tím ngắt.
Con dốc Bùi Thị Xuân là một trong những tuyến “xương cá” vắt ngang đường Nguyễn Trãi, đường Bùi Thị Xuân sở hữu một con dốc khá đáng yêu vào những tháng 5 đến tháng 8-mùa hoa bằng lăng nở rộ tím ngắt.
Con dốc Nguyễn Trung Trực bình yên nằm bên hông chùa Minh Thành không sôi động, ồn ã. Dốc có hai bên là những hàng cây xanh ngắt tạo cảm giác rất bình yên, nhẹ nhàng và thư thái.
Con dốc Nguyễn Trung Trực bình yên nằm bên hông chùa Minh Thành không sôi động, ồn ã. Dốc có hai bên là những hàng cây xanh ngắt tạo cảm giác rất bình yên, nhẹ nhàng và thư thái.
Dốc Hoàng Văn Thụ-Trần Quý Cáp nằm ở vị thế khá phức tạp, không ngay hàng thẳng lối mà có những khúc cua gấp, độ dốc lớn, có thể rẽ qua nhiều hướng khác nhau nên con dốc này được coi là dốc khó đi nhất Pleiku.
Dốc Hoàng Văn Thụ-Trần Quý Cáp nằm ở vị thế khá phức tạp, không ngay hàng thẳng lối mà có những khúc cua gấp, độ dốc lớn, có thể rẽ qua nhiều hướng khác nhau nên con dốc này được coi là dốc khó đi nhất Pleiku.

Có thể bạn quan tâm